PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ ơi là nhớ



phong lan
24-08-2005, 08:41 AM
trời ơi, nhớ bé thấy mồ
như chim nhớ tổ như hồ nhớ trăng
như chú cuội nhớ chị hằng
như mây nhớ gió như tằm nhớ dâu

trời ơi, nhớ bé thấy bà
như sông nhớ biển như ngày nhớ đêm
như mơ nhớ mộng nhung êm
như duyên nhớ nợ như thuyền nhớ sông

trời ơi, nhớ bé cành hông
như đông nhớ tuyết như hồng nhớ hương
như lữ khách nhớ quê hương
như thu nhớ lá như tường nhớ vôi

trời ơi, nhớ bé không thôi
nhớ ơi là nhớ đôi môi bé cười
anh xin đổi cả kiếp người
cho anh giử lại nụ cười bé thôi

thiên thần gãy cánh
24-08-2005, 07:51 PM
nụ cười anh giữ làm chi
giữ thì cũng nói biệt li thôi mà
em về vui bên người ta
còn anh anh cũng tìm người tri âm

hoahonggai
26-08-2005, 08:57 PM
Nụ cười anh giữ làm gì
Để em thương nhớ đợi chờ phút giây
:3nhay:

swtlilaznchik88
26-08-2005, 09:26 PM
Nhớ sao nhớ quá người ơi
Làm sao kể hết khôn nguôi trong lòng
Nhớ người quên ngủ đêm trông
Tối nằm mơ tưởng bóng hình ai kia
Nhớ lần mình ước sẽ chia
Ngọt bùi cay đắng không lìa xa nhau
Nhớ làm sao buổi ban đầu
Người cười tôi nói đậm màu tình thân
Nhớ lúc hai đứa sẽ phân
Bánh mì một ổ hai phần chia đôi
Nhớ sao lời nói ru hời
Ấm êm cõi mộng đưa lời thiên thai
Nhớ người quên cả ngày mai
Tối ngày rũ rượi không nhai miếng nào
Nhớ người ôi nhớ biết bao
Người nơi phương ấy lòng nào đâu hay

HY

comotvisao
26-08-2005, 10:09 PM
bé này có bé quá không
hay là cô bé có chồng rồi chăng
nhớ như nhớ đến chị hằng
nhưng dù có nhớ đâu bằng ở bên
thẫn thờ 1 kẻ gọi tên
bé ơi bé hỡi cho lên với nào

thiên thần gãy cánh
27-08-2005, 04:59 AM
bé là bé ở thiên đàng
anh là trai trần gian đèo bòng
em thật bé lắm anh ơi
vì thế em chỉ mải chơi nô đùa
ai kia đừng có kua em
vì em ko thích yêu đương nhập nhằng

phonglantim
28-08-2005, 05:54 AM
Nhớ ai ra ngóng vào trông
Nhớ ai giờ mới ra nông nỗi này
Nhớ ngày mới tới nơi đây
Ngần ngại thoáng chút,buồn đầy tâm tư
Nhớ ai nhớ lắm..thiệt mừ
Nhơ ai nhớ cả những giờ online
Nhớ ai...tui nói chẳng sai
Nhớ ngừi tên...ấy ngày mai lại buồn