Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bồi hồi mùa thi



Cong tu
02-07-2009, 06:58 PM
Ai trong chúng ta cũng có một thời cắp sách đến trường.
Một lần xao xuyến lúc chia ly để rồi mỗi người một con đường một lựa chọn.
Người theo đam mê người theo sự chỉ dẫn của gia đình để chọn cho mình một trường đại học , cao đẳng hay thực tế hơn là một nghề yêu thích.
Cuộc sống vốn là một vòng quay định mệnh học thi và đi làm để mưu cầu một cái gì đó tốt hơn trong cuộc sống.
Tháng 7 mùa của mưa ngâu nơi đất Bắc , mùa thi........
Ngày xưa khi lần đầu tiên nhìn vào cổng trường đại học , nhìn vào cái đích mà cả 12 năm đèn sách chỉ có một mong ước trở thành sinh viên , trở thành một người lớn thực sự. Bỡ ngỡ hồi hộp xen lẫn một chút e dè của một người lần đầu tiên lên đất kinh kì nơi vinh danh của những tài năng đã ghi vào sử sách mình thấy thật là lạc lõng. Một bóng áo xanh tình nguyện đã giúp mình thực sự có niềm tin và hiểu rõ được ngôi trường mà mình đã mơ ước và lựa chọn.
5 năm trôi qua , kết thúc thời gian nơi giảng đường bước vào cuộc sống hay nói đúng hơn là hục hục để kiếm tiền chăm chỉ như một chú ong vò vẽ.
Chiều qua đứng trước ngôi trường mà cách đây 5 năm mình đã bỡ ngỡ lần đầu , tôi lại thấy được bóng dáng của mình qua những khuôn mặt đầy háo hức nhưng không còn bỡ ngỡ như tôi năm ấy.
Thế hệ 9x bây giờ khác xa tôi ngày đó , các bạn tự tin và giỏi giang hơn chúng tôi ngày xưa rất nhiều.
Hi vọng rằng sau 4 đến 5 năm nữa tôi sẽ được gặp và nói chuyện làm việc với các bạn như những đồng nghiệp của nhau.
welcome to Ngoại Thương University. :welcome2:

BoyVn
02-07-2009, 09:55 PM
giã từ thời học sinh đã 4-5 năm rồi, mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Năm năm năm chưa một lần trở lại trường cũ không biết bây giờ thế nào......?