PDA

Xem đầy đủ chức năng : Học trò sai giáo viên có quyền dùng vũ lực?



Noway
02-07-2009, 07:53 AM
Ngày 29/6/2009 vừa rồi mình lên gửi đơn xin phép cho bạn của mình, 2 đứa học cùng trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin II ( số 75 Nguyễn Khuyến, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng ). Bức xúc vì cách giải quyết ko thỏa đáng của giáo viên phòng công tác học sinh nên mình đóng cửa phòng hơi mạnh tay. Thế là ông ta hùng hổ chạy theo ra tới ngoài hành lang túm lấy cổ áo mình mà riết chặt cổ mình đến nổi mình ko thể thở hay la lên đc. Xong ông ta lôi mình vào phòng và nắm lấy đầu mình đè xuống và nói “ Mày ngồi xuông đây ! “ , mình vùng vẫy và nói với ông ta “ Thả em ra đã có gì từ từ nói chứ thầy làm gì thế ! “ thì ông ta lại xòe bàn tay ra và ấn vào mặt mình và nói “ Mày tin tao đánh vỡ mặt mày ra ko ! “Ông ta nói mà nước bọt văng tứ tung vào mặt mình. Mình nói “ Ít ra thì thấy cũng đối xử với em như 1 con người chứ!” thì ông ta nói “ Mày mà là con người à! Nếu mày là con người thì mày đã ko làm thế !” Lúc đó có các thầy cô trong ban quản sinh ở đó nhưng chẳng có ai có bất kỳ 1 hành động nào cả. 1 cô còn nói “ Thầy bảo ngồi thì cậu cứ ngồi đi “. Khi mình muốn lên tiếng, mình nói " Cô cho em nói !" thì cô ta lại nói “ Cậu im đi ! “ lại còn đòi gọi CA đến nữa. Ông thầy đó nói nếu mình ko phải là học sinh trong trường thì ông ta sẽ gọi CA đến làm việc còn nếu mình là học sinh thì châm chước cho ( mình ko biết là châm chước cái gì nữa? ).

Bây giờ tâm trạng mình rất tệ, ko biết phải diễn tả như thế nào nữa……. ai có thể cho mình lời khuyên mình phải làm như thế nào bây giờ đây. Các bạn của mình thì lại nói thôi chuyện qua rồi cho qua đi chứ mình đâu có bằng chứng gì mà buộc tội ổng đâu với lại do mình nổi nóng lên làm gì, do mình sai trước….

THIÊN TỬ
02-07-2009, 08:08 AM
mình không biết hiện tại giáo dục ở vn như thế nào nhưng nếu như cậu nói là sự thật thì mình thấy bó tay.com với cách cư xử của thầy cô ở trên.


Mày mà là con người à!

câu nói này có thể nói ra từ miệng của một người thầy được tôn kính à? dù có giận đến đâu thì cũng không thể nào nói lên những câu nói như thế chứ nhỉ?

Cậu nên nói chuyện với bố mẹ xem sao trước đã, nhưng theo tớ biết thì ở vn mình vẫn còn chuyện đè bẹp và đàn áp học sinh. Nên khi chức tước của họ là thầy cô giáo thì cha mẹ hoặc học sinh lại thấp cổ bé họng. Nên thường thì có tố tụng thì họ cũng không si nhê gì:rain: chỉ mong bạn sẽ được may mắn hơn

mưa_buồn
02-07-2009, 08:14 AM
tệ quá.....:rain:.....lẽ ra phải hỏi "thầy cũng là con người à?" ( => nói quá rồi nhỉ...:rain:...)

thầy gíao gì tệ vậy....:rain:...

Noway
02-07-2009, 08:16 AM
Ba mẹ mình là những người quá ư là hiền lành và chất phác quá mức cần thiết. Kiểu như " Thôi bỏ đi chuyện qua rồi, ai làm gì sai thì trời phạt ! " Mà giờ có tố tụng thì mình cũng ko có bằng chừng gì để buộc tội ông ta cả, thế mới ức chứ.


tệ quá.....:rain:.....lẽ ra phải hỏi "thầy cũng là con người à?" ( => nói quá rồi nhỉ...:rain:...)

thầy gíao gì tệ vậy....:rain:...

Mình còn ko có đc cái quyền lên tiếng nữa, mình bị ông ta bóp mồm bóp mặt bảo " Mày im đi ! ", cô giáo thì nói " Thầy bảo ngồi xuống thì cậu cứ ngồi đi !" nhưng tình trạng mình lúc đó ko phải là bị ra lệnh ngồi xuống mà là bị cưỡng chế ngồi xuống với biện pháp cưỡng chế là túm cổ đè đầu mình xuống, lòng tự trọng bị chà đạp nặng nề quá...

kendytuan
02-07-2009, 08:14 PM
thầy giáo gì mà kì vậy mà bạn có lỗi trước nhưng dù sao ông thầy đó cũng ko nên làm vậy với cậu.. gặp mình là mình đập lại ổng rồi làm gì mà sợ ổng... thầy giáo gì đâu mà chơi kiểu giang hồ thì mình cũng chơi lại sợ gì... mà bạn còn muốn học nữa mình khuyên bạn hãy nhịn luôn đi... còn ko muốn học nữa thì quốc ổng luôn rồi nghĩ học luôn hihii...

GRTL
03-07-2009, 08:28 PM
- Đầu tiên là bạn đã sai ! bạn biết thế là tốt ! thứ hai là việc bạn bức xúc ấy là thế nào !?
- Sự việc ra sao mà bạn thấy bức xúc vì cách giải quyết của họ !? có nhiều việc họ không thể giải quyết ngay và thậm chí họ không giải quyết !
- Việc xin nghỉ học một ngày thường thì đến lớp và gởi ở cán sự lớp hoặc gặp trực tiếp giáo viên ! đến phòng công tác sinh viên làm gì !? họ đâu có trách nhiệm quản lý việc sinh viên xin phép nghỉ ngắn ngày !???? Nếu là xin phép nghỉ dài ngày thì phòng công tác sinh viên đâu có thể trả lời ngay cho bạn được họ phải chuyển cho BGH duyệt !
- Việc họ tức giận thì đó là việc cá nhân và cá tính của ông ta ! Ông ta cũng như bạn thôi bạn có thể đến trường họ liên hệ công việc, chỉ vì không như mình mong muốn bạn có thể đóng cửa mạnh ! còn họ thì không được phép tức giận vì hành vi của bạn ! <--- đơn giản thôi nếu ai đó đến đạp cửa nhà bạn trước mặt bạn thì bạn sẽ phản ứng thế nào !?
- Nếu là học sinh trong trường thì đó chỉ là lỗi hành vi có tính bộc phát ! nếu là người ngoài thì đó là hành vi cố ý gây rối, mất trật tự và an ninh xã hội ! <--- mời Công An tới thì bạn sẽ có trát mời của CA địa phương và chuyển về cho địa phương xử lý !

... Bạn gì gì đó bảo là giáo dục Việt Nam có vấn đề <--- đúng là có vấn đề thật nhưng nói sự tôn trọng của học sinh, sinh viên đối với giáo viên hoặc là cách cư xử của giáo viên với học sinh - học sinh với giáo viên thì Việt Nam hơn nước ngoài nhiều ! Giáo viên nước ngoài trong mắt học sinh chỉ là người đi làm công không mấy khi được tôn trọng, kính yêu !
... Giáo viên nước ngoài rất thích dạy cho học sinh, sinh viên châu á du học vì họ cảm thấy được một sự yêu mến và tôn kính từ học trò của mình ! bạn đừng ngạc nhiên là rất nhiều học sinh châu á xuất sắc hơn sinh viên bản địa <--- bí mật là giáo viên rất nhiệt tình trong chỉ dạy các học sinh Châu á !

... tóm lại bạn đã nghỉ được như vậy là rất tốt ! đó là một kinh nghiệm bạn cần nắm bắt ... trong công việc, trong các môi quan hệ xã hội, Việt Nam hay nước ngoài cũng vậy lúc nào người ta cũng kiên nhẫn và kiềm chế những bức xúc của mình ... ! việc gì cho qua được thì cho qua đi ... giữ trong người chỉ tổn thương cho chính mình thôi ! chúc bạn may mắn và thành công !

congchuahongtra
06-07-2009, 03:45 AM
thầy cô bữ nay tệ thật,chẳng còn được tư cách nghề nghiệp j cả,bùn thật đấy