PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi anh!



Ozhi
02-07-2009, 03:51 AM
Hãy một lần cho tôi ca khúc hát: đừng để vì tôi một người nữa ra đi!


Em chào anh!


Cũng đã gần một năm rồi kể từ khi chúng ta chia tay. À không! Phải nói là gấn một năm 7 tháng chứ! Em còn đang lấn cấn ở các khoảng thời gian! Anh cũng biết em không giỏi nhớ mà. *cười*


Cũng cùng trong khoảng thời gian đó em mới có thể nói chuyện lại với anh. Cũng như em mới có thể mở lòng mình ra hơn với một lỗi lầm mà em gọi là cái tự hào về quá khứ. Ừ phải! Chắc anh không biết đâu nhỉ! Anh không biết lúc đó em tự hào đến dường nào đâu! Cái lí do mà em tự hào đó, đến bây giờ em mới có thể đủ can đảm để nói với anh. Đó chỉ là: em đã thật sự làm được chuyện đó! Chuyện gì sao? Chuyện là em đã thực sự làm cho anh phải chia tay em! Cũng là một điều thú vị phải không?


Lúc em ngồi trước màn hình máy tính để viết bức thư này cho anh cũng là lúc em đã suy nghĩ rất nhiều! Em nghĩ về cái lỗi lầm đó! Đừng cười em nha! Đừng giận em nha! Vì lúc đó em đã thật sự muốn làm như vậy! Đừng hỏi em tại sao và cũng đừng lặp lại câu hỏi đó khi em nói với anh lí do tại sao! Ngay lúc này đây em muốn hát cho anh nghe một bài. Một bài hát mà em chỉ ưng ý một đoạn mà thôi!


“...giờ ta chia tay nay không còn nhau,
chẳng phải do em đã yêu người sau.
Mà vì nơi con tim em, ôi tình yêu anh đã phai nhạt màu…”


Đó là như thế! Nhưng lúc đó em lại tàn nhẫn đến mức nghĩ rằng mình không muốn là người chia tay. Cũng như là không muốn mình làm cho người khác đau khổ! (nhưng em lại không biết rằng chia tay lại làm anh đau khổ đến như thế!) Em đã ngốc quá phải không anh! Em đã làm cho anh vừa đau đớn vừa mặc cảm vì chính anh đã là người chia tay. Cái cảm giác có tội đó chắc sẽ đeo bám anh suốt đời!


Nhưng mà bây giờ đây em thật lòng muốn xin lỗi anh! Chỉ đơn giản là muốn xin lỗi quá khứ của chúng ta! Nhưng em thật sự sẽ không quay lại bên anh đâu! Bởi vì


…nơi con tim em. Không còn tình yêu cho anh nữa!



Xin lỗi anh!

Ljnhnghy_It's me
02-07-2009, 05:38 AM
tỳnh yêu...trôi qua...hãy cứ để nó trôi...đừng níu lại...đớn đau...hãy quên...học cách quên...hãy yêu 1 tình yêu mới...đẹp hơn...tốt hơn...chúc bạn vui...!