fly_sky_93
02-07-2009, 03:45 AM
Mình naz 1 ng` hOk pýt an fận, mình biết điều đó. Có thể nói mình xấu xa cũng không sai. Từ bé mình đã có cảm giác tình cảm naz 1 điều không an toàn, không vững chắc. Yêu nhau để rồi chia tay thỳ yêu làm gì.
Vì vậy, tuy coá rất nhiều bạn trai nhưng mình không hề yêu một ai, vì với mình, có ng yêu và yêu 1 ng naz 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mình có ng yêu từ rất sớm, thật sự naz quá sớm, mình biết điều đó không tốt nhưng không thể thay đổi đươc. Trước đây nhưng ng yêu của mình đều naz đùa vui, thyk thỳ yêu, chán rồi thỳ chia tay, chỉ đơn giản có thế, không coá j muh fải níu kéo hay luyến tiếc cả, vì 2 người coá chút tyk cảm j với nhau đâu chứ. Cứ như vậy, dần dần myk chai sạn, không yêu ai, không có tyk cảm với ai cả, có thể nói các bạn không tyn, nhưng ngay cả gia đình myk cũng chỉ coi naz 1 chỗ dựa tạm thời, một chỗ để ngủ, không hơn không kém. Rồi bây giờ, myk cũng không còn cảm
nhận được tyk cảm của người khác dành cho myk naz thật lòng hay đùa vui nữa! Có rất nhiều người bảo bạn trai cũ của myk rất yêu myk, myk fải hp vì có được một ny như thế. Nhưng cuối cùng myk cũng vần chia tay! vÌ sao ư? Vì myk, chắc chắn naz vì myk, myk không ngừng bắt người ấy phải chứng minh tyk cảm, nhưng dù người ấy coá làm j, có nói j đy nữa, myk vẫn không cảm nhận được, cuối cùng người ấy không chịu được nữa muh phải hét liên rằng "ANh thề từ nay sẽ không có ai yêu em thật lòng nữa, còn anh còn em, cứ đợi đấy mà xem!" Có những lúc người ấy nói những câu thật sự rất khó nghe, có lẽ người ấy hi vọng myk phải biết được cảm giác đau khổ naz ntn, nhưng tất cả đếu không
khiến myk có một cảm giác j cả. Myk lại bắt đầu với một người mới. Người này có lẽ chỉ đùa với myk thôi, myk biết vậy nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm, myk cần một người để myk ở bên những lúc cô đơn chứ không cần một người yêu myk thật lòng. Mặc dù myk cũng như bao cô gái khác, myk cũng thyk cảm giác có một người yêu thật lắm chứ, nhưg
myk biết, rồi cuối cùng myk vẫn làm người ta đau khổ, nên ngay lập tức myk cắt đứt ngay, thà để họ đau một lần còn hơn đau dai dẳng phải không? ^^, nhưng dù myk có cố gắng đến đâu đy chăng nữa thỳ cuồi cùng họ vẫn buồn, vẫn chán, vẫn thất vọng...myk hết cách rồi, bỏ mặc cho số phận thôi....Nhiều lúc cảm thấy sống muh chả để làm được gì,
không có mục tiêu, không có suy nghĩ, không có tyk cảm... sống chỉ làm đau khổ cho người khác...
Có thể câu chuyện của myk thật sự rất tầm phào, có thế bạn thấy nó chẳng có gì đáng nói cả, nhưng myk chỉ đơn giản naz mún nói ra một chút suy nghĩ của myk, myk kũng không cần mọi người phải đồng cảm với myk, mỗi người có một cách sống, một suy nghĩ riêng... mYk thật sự mất gần hết lòng tyn vào con người rồi. Nhưng nếu bạn thấy hứng
thú muốn nói chuyện với myk, myk rất sẵn sàng, myk là Diệu Linh, các bạn có thế liên lạc với myk qua yh: congchuacodon_ditimhoangtuech hoặc sđt : 01663538008, hi vọng có tim thấy được một người bạn thật sự
^.^"
Vì vậy, tuy coá rất nhiều bạn trai nhưng mình không hề yêu một ai, vì với mình, có ng yêu và yêu 1 ng naz 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mình có ng yêu từ rất sớm, thật sự naz quá sớm, mình biết điều đó không tốt nhưng không thể thay đổi đươc. Trước đây nhưng ng yêu của mình đều naz đùa vui, thyk thỳ yêu, chán rồi thỳ chia tay, chỉ đơn giản có thế, không coá j muh fải níu kéo hay luyến tiếc cả, vì 2 người coá chút tyk cảm j với nhau đâu chứ. Cứ như vậy, dần dần myk chai sạn, không yêu ai, không có tyk cảm với ai cả, có thể nói các bạn không tyn, nhưng ngay cả gia đình myk cũng chỉ coi naz 1 chỗ dựa tạm thời, một chỗ để ngủ, không hơn không kém. Rồi bây giờ, myk cũng không còn cảm
nhận được tyk cảm của người khác dành cho myk naz thật lòng hay đùa vui nữa! Có rất nhiều người bảo bạn trai cũ của myk rất yêu myk, myk fải hp vì có được một ny như thế. Nhưng cuối cùng myk cũng vần chia tay! vÌ sao ư? Vì myk, chắc chắn naz vì myk, myk không ngừng bắt người ấy phải chứng minh tyk cảm, nhưng dù người ấy coá làm j, có nói j đy nữa, myk vẫn không cảm nhận được, cuối cùng người ấy không chịu được nữa muh phải hét liên rằng "ANh thề từ nay sẽ không có ai yêu em thật lòng nữa, còn anh còn em, cứ đợi đấy mà xem!" Có những lúc người ấy nói những câu thật sự rất khó nghe, có lẽ người ấy hi vọng myk phải biết được cảm giác đau khổ naz ntn, nhưng tất cả đếu không
khiến myk có một cảm giác j cả. Myk lại bắt đầu với một người mới. Người này có lẽ chỉ đùa với myk thôi, myk biết vậy nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm, myk cần một người để myk ở bên những lúc cô đơn chứ không cần một người yêu myk thật lòng. Mặc dù myk cũng như bao cô gái khác, myk cũng thyk cảm giác có một người yêu thật lắm chứ, nhưg
myk biết, rồi cuối cùng myk vẫn làm người ta đau khổ, nên ngay lập tức myk cắt đứt ngay, thà để họ đau một lần còn hơn đau dai dẳng phải không? ^^, nhưng dù myk có cố gắng đến đâu đy chăng nữa thỳ cuồi cùng họ vẫn buồn, vẫn chán, vẫn thất vọng...myk hết cách rồi, bỏ mặc cho số phận thôi....Nhiều lúc cảm thấy sống muh chả để làm được gì,
không có mục tiêu, không có suy nghĩ, không có tyk cảm... sống chỉ làm đau khổ cho người khác...
Có thể câu chuyện của myk thật sự rất tầm phào, có thế bạn thấy nó chẳng có gì đáng nói cả, nhưng myk chỉ đơn giản naz mún nói ra một chút suy nghĩ của myk, myk kũng không cần mọi người phải đồng cảm với myk, mỗi người có một cách sống, một suy nghĩ riêng... mYk thật sự mất gần hết lòng tyn vào con người rồi. Nhưng nếu bạn thấy hứng
thú muốn nói chuyện với myk, myk rất sẵn sàng, myk là Diệu Linh, các bạn có thế liên lạc với myk qua yh: congchuacodon_ditimhoangtuech hoặc sđt : 01663538008, hi vọng có tim thấy được một người bạn thật sự
^.^"