nắng
02-07-2009, 02:59 AM
Anh không biết mình đã trở thành một người "đàn ông" hay chưa, hay anh phải học bao nhiêu điều nếm thêm bao nhiêu đắng cay nữa mới đủ. Hoặc chí ít có một ai đó cho anh biết giờ anh đang là ai sau tình yêu ấy, nơi ngày xưa anh mãi muốn mình như một đứa trẻ... !
Em à... ! vậy là kết thúc phải không em? anh không lý giải được chuyện gì đang diễn ra nữa , nhanh như một khoảnh khắc vậy thôi sao? anh như kẻ vẫn bàng hoàng sau một nỗi đau , đôi khi anh muốn bật khóc rồi lại sợ người đàn ông trong anh yếu đuối ! vậy đấy cuộc sống cứ vô tình bắt ta làm những gì trái ngược , tình yêu cũng vậy em nhỉ? ở đó những điều trái ngược luôn song hành cùng nhau , chỉ mới sáng ngày qua thôi em còn nói yêu anh để anh thấy trái tim mình nghẹt thở với những dòng tin nhắn của ngày hôm nay _ anh xin lỗi vì yêu em quá nhiều ! anh xin lỗi vì anh không giải thích được chuyện này , chắc vì anh kém cỏi anh không thể như 1 ai đó mà chợt lần nào đi lạc vào trong suy nghĩ của em. không phải anh đổ lỗi cho em đâu , anh không muốn trách em gì cả anh không muốn có một vết xước trên bức tranh ngày xưa hai đứa mình đã vẽ T ạ !
Hà nội những ngày này buồn lắm , nếu em ở đây anh chắc rằng em sẽ khóc. em là cô bé hay dỗi hờn lắm, ngày ấy chì vì nhớ anh lại khi trời đổ mưa nữa chứ vậy mà em cũng khóc... vậy mà... ! nếu em ở đây anh không biết anh có chạy ngay đến bên em ngay không nữa , anh không biết anh sẽ nói gì khi anh gặp em chắc là không đâu sẽ không bao giờ chúng mình lạc vào cảm giác giành cho nhau nữa em nhé , anh sẽ để kỉ niệm ngủ ngoan như một đứa trẻ trong tâm hồn ! Em đừng đánh thức nó dậy , không dỗ được đâu...
Em à... ! vậy là kết thúc phải không em? anh không lý giải được chuyện gì đang diễn ra nữa , nhanh như một khoảnh khắc vậy thôi sao? anh như kẻ vẫn bàng hoàng sau một nỗi đau , đôi khi anh muốn bật khóc rồi lại sợ người đàn ông trong anh yếu đuối ! vậy đấy cuộc sống cứ vô tình bắt ta làm những gì trái ngược , tình yêu cũng vậy em nhỉ? ở đó những điều trái ngược luôn song hành cùng nhau , chỉ mới sáng ngày qua thôi em còn nói yêu anh để anh thấy trái tim mình nghẹt thở với những dòng tin nhắn của ngày hôm nay _ anh xin lỗi vì yêu em quá nhiều ! anh xin lỗi vì anh không giải thích được chuyện này , chắc vì anh kém cỏi anh không thể như 1 ai đó mà chợt lần nào đi lạc vào trong suy nghĩ của em. không phải anh đổ lỗi cho em đâu , anh không muốn trách em gì cả anh không muốn có một vết xước trên bức tranh ngày xưa hai đứa mình đã vẽ T ạ !
Hà nội những ngày này buồn lắm , nếu em ở đây anh chắc rằng em sẽ khóc. em là cô bé hay dỗi hờn lắm, ngày ấy chì vì nhớ anh lại khi trời đổ mưa nữa chứ vậy mà em cũng khóc... vậy mà... ! nếu em ở đây anh không biết anh có chạy ngay đến bên em ngay không nữa , anh không biết anh sẽ nói gì khi anh gặp em chắc là không đâu sẽ không bao giờ chúng mình lạc vào cảm giác giành cho nhau nữa em nhé , anh sẽ để kỉ niệm ngủ ngoan như một đứa trẻ trong tâm hồn ! Em đừng đánh thức nó dậy , không dỗ được đâu...