PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chút lời dặn dò cho phượng cuối !



Nắng trong Mưa
02-07-2009, 02:51 AM
Có những ngày phượng cháy trong nhau
Trong những ánh mắt học trò chia tay năm học cuối
Còn điều gì không mà nụ cười như tiếc nuối
Bạn bè ơi khi nào lại về thăm?!

Thôi chúng mình cứ hẹn nhau vào tháng Năm
Khi những cánh phượng cháy một màu hoa đỏ
Sẽ lại rộn những bước chân về ngang qua ngõ
Nước mắt, nụ cười và cái nắm tay quen

Nhớ nhé, đừng bao giờ lãng quên
Cánh phượng hồng trao nhau ngày chia tay vội vã
Để một mai trên bước đường đời xa lạ
Chúng mình sẽ còn nhớ về những kỷ niệm - riêng nhau

Nhớ nhé - đừng quên - khi chúng mình lỡ đi lướt qua nhau

...

Phong Cầm
03-07-2009, 01:59 AM
Thì thôi gom lại từng vốc nắng cho nhau
Gom lại tiếng ve rát mùa hè cuối cấp
Câu thơ chưa xong còn trong ngăn cặp
Bài hát bâng quơ đề tặng 1 người

Thôi thì gom lại tháng ngày rong chơi
Những nét mực quen những dòng lưu ký
Ta viết vào đây ,người đừng quên nhé
Nhoà sắc phượng nghiêng 1 góc sân trường

Giọng Guitar buồn , đầy ắp yêu thương
Sẽ gặp lại nhau - chắc chắn rồi - hứa đấy !
Nắng cứ vàng theo bước chân nhau phía ấy
Gọi những tháng năm về ôm lấy tháng năm !