PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về Phố Cũ



congtubang.1402
01-07-2009, 09:53 PM
--------------------------------------------------------------------------------

Rồi trở về phố cũ kỉ niệm xưa
Bước lặng lẽ một mình bên ngõ vắng
Không gian nhỏ vương nỗi buồn trĩu nặng
Nghe bên thềm có chiếc lá nào rơi.

Vẫn còn đây một ngã rẽ cuôc đời
Anh bước vội,cơn mưa chiều cũng vội
Mang tâm sự em bước về ngang lối
Bỗng mỉm cười phố vắng chợt thênh thang.

Kể từ đây phố đã có tên nàng
Mang khát vọng,mang tiếng cười đôi trẻ
Nắng đã vàng đã hết buồn lặng lẽ
Cứ lung linh theo bước..đợi ai về.

Rồi một ngày em chợt tỉnh cơn mê
Mưa cuối hạ theo gió về xua nắng..

Cũng một chiều mưa rả rích nhiêu khê
Em khẽ nhủ mong mưa chiều chóng tạnh
Anh bồi hồi nỗi buồn mang chóng vánh
Bởi một người trót để hạ quên tên.

Hạ cứ vàng,phố vẫn cứ nhẹ êm
Mưa cứ vội,nắng cứ về ngang lối
Chỉ có tôi vì yêu người nên tội
Để tim đau nuối tiếc đợi thu về!!.

Nắng trái mùa
03-07-2009, 02:12 AM
Muốn quay về kể chuyện phố cho nhau
Vẫn rong rêu những con đường quạnh quẽ
Vẫn nắng mưa vẫn cái nhìn lặng lẽ
Vẫn đọng hững hờ 1 nỗi nhớ - quên

Có một lần thôi bỗng gọi tên
Chợt thực chợt hư những tháng ngày cũ kỹ
Cơn mưa đi hoang , giấc mơ xa xỉ
Quán gió hững hờ hơi ấm xa xưa

Có một lần thôi đã đón đưa
Chiều thưa nắng mảnh hoàng hôn trễ hẹn
Vệt xước trên con đường không đến
Phố cũ mùa này mưa gõ nhịp quen ....

congtubang.1402
04-07-2009, 02:34 AM
Nay trở về ôm lại phố tôi quen
Cũng cành me lá bay đầy trước ngõ
Nghe giọt chiều tới xum vầy quán nhỏ
Cánh phượng cuối mùa rớt rụng giữa thinh không.

Đó là chiều vương nỗi nhớ mênh mông
Ảo ảnh hiện về tím con đường trước mặt
Cánh phượng buồn bỗng nhuộm đầy nước mắt
Kỉ niệm khép mình trong cánh lá me bay

u2m
04-07-2009, 03:56 AM
Về phố cũ tìm lại gì cho những phút chia tay
Phượng cuối mùa đã chẳng còn cháy đỏ
Chẳng còn nữa những tiếng guốc ngang ngoài ngõ
Hoàng hôn chiều, biển vắng - ai hay

Có lẽ là sẽ vẫn còn những ánh mắt, bàn tay
Nắm chặt nhau nhớ đừng quên ngày cũ
Buổi chia tay khóc bao nhiêu cho đủ
Rồi cũng phải nhìn nhau, lần cuối mà thôi

Sẽ nhớ lắm đây áo trắng tinh khôi
Nụ cười giòn tan và phượng hồng vẫn nở
Một mai đây những bước chân sẽ không còn bỡ ngỡ
Sẽ tại tìm về với kỷ niệm ngày nao
...

Nắng trong Mưa
04-07-2009, 04:14 AM
Ta kể cho nhau nghe chuyện của phố - không tên
Không có những nỗi buồn mang tên xa vắng
Không có những ánh mắt nhìn vào xa xăm - trầm lặng
Và hãy kể cho nhau nghe chuyện phố - trong - mưa

Những câu chuyện đã cũ rồi, thuộc về những xa xưa
Sao vẫn còn kể cho nhau, cho những mảnh tình đã cũ
Sao vẫn còn lắng nghe những cơn gió kể - bao giờ cho đủ?!
Chuyện phố trong mưa - sẽ kể đến bao giờ

Quán cũ vẫn còn đó những cơn mơ
Và những câu chuyện cuộc đời bao người sẽ kể
Như ta gặp nhau, buổi đầu lặng lẽ
Rồi cũng lặng lẽ đi, chuyện phố chẳng yên bình

Về phố cũ ngắm nhìn khoảng bình minh
Ấm lòng người đi và dịu hồn kẻ ở
Nếu một mai nhói lòng chợt nhớ
Thì phố cũ nhớ về - tìm lại chút mong manh
...

Nắng trái mùa
04-07-2009, 04:49 AM
Nghe nói mùa này phố đón mưa ngâu
Có những bài ca ướt loang nỗi nhớ
Cuộc tình trầm tư , mắt người trăn trở
Cánh cửa màu xanh có mở nữa không ?

Nghe nói mùa này yêu dấu long đong
Bàn tay xoè nghiêng là tuột nhau mãi
Trái tim ngô nghê khóc mình ngốc dại
Phố cũng thở dài , gió lại xôn xao

Nghe nói mùa này phố lắm chiêm bao
Giấc mơ ưu tư cái thời xa lắc
Trang thư nhoè theo cung đàn tiếng nhạc
Ai có trở về hát nốt cho ai ?!

Phố vẫn còn buồn, nghe nói - chờ ai
Phố vẫn còn nghiêng mùa dài nối dấu
Bước chân mộng du - cuộc tình nương náu
Nghe nói mùa này - phố mưa !

biển trong chai
04-07-2009, 08:25 AM
Phố cũ chúng mình bây giờ đã ướt mưa.
Anh có về - bước khẽ thôi kẻo buồn lòng con phố.
Ai chờ ai cho tình đầu dang dở?
Ai khóc thương ai - phố nhỏ vẫn đợi chờ?

Kỉ niệm chúng mình rồi cũng đã ướt mưa.
Em ru phố vắng những chiều buồn hư ảo.
Phố cũ em mưa - mưa ngại ngần ướt áo.
Nơi ấy anh về biết nắng gió ra sao?

Thôi thì em nợ phố một nửa giấc chiêm bao.
Và giữ riêng mình để chờ anh cuối phố.
Về đi anh - dù chúng mình dang dở.
Phố cũ khóc thầm...tình đã lỡ ướt mưa...