PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi nơi ấy xa xôi...............!!!



Witness Star
01-07-2009, 08:51 PM
Ở nơi mênh mông xa kia
Có chút tình xưa anh gửi lại
Có chút nhớ cùng bao điên rồ dại
Vịn tháng năm anh maĩ đi về

Ở nơi mênh mông xa kia
Có đêm mùa đông tình yêu xuống phố
Có anh-em một đêm thiếu chỗ
Dắt díu cơn mơ đi hoang!

Xin gửi nỗi nhớ về ngày xa xôi
Gửi êm đềm và lời thương ngày xưa chưa nói
Ngây ngô và rối rắm của ta một thời

Xin gửi nơi ấy xa xôi bây giờ
Những thân quen và em thay đổi nhiều chưa.............!!!!!

p.s: Gửi ấy.............!!! :)