Witness Star
01-07-2009, 07:50 PM
Viết cho mùa hoa phượng
Em đi rồi chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một chiều rớm nắng
Nhắn chùm hoa không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khấp khểnh trước sân trường
Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khoá vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi
Chỗ em ngồi còn kia
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào... lần đầu đến trễ
Vai run run tay lấm vệt dầu
Em đi rồi! Chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa... Thôi! Đừng nhắc! Hạ tàn...
Tác giả: Đào Phong Lan
Cho tôi xin mượn những dòng thơ của tác giả Đào Phong Lan để gửi cho ai đó.... :) Mong rằng ai đó hiểu được.... :)
Em đi rồi chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một chiều rớm nắng
Nhắn chùm hoa không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khấp khểnh trước sân trường
Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khoá vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi
Chỗ em ngồi còn kia
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào... lần đầu đến trễ
Vai run run tay lấm vệt dầu
Em đi rồi! Chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa... Thôi! Đừng nhắc! Hạ tàn...
Tác giả: Đào Phong Lan
Cho tôi xin mượn những dòng thơ của tác giả Đào Phong Lan để gửi cho ai đó.... :) Mong rằng ai đó hiểu được.... :)