ngaymua_vt1011
01-07-2009, 10:05 AM
có những khi cuộc sống ý nghĩa thật đấy nhưng có khi cuộc sống lại thật buồn tẻ ????
"Lạc lối" - bài hát mình đang nghe như xé tan cái khoảnh khắc im ắng của màn đêm nhưng cũng chỉ đủ xé tan cái nỗi buồn tẻ của nàm đêm này đối với mình mà thôi. Ấy ơi!!! giờ này ấy đang làm gì vậy??? Lúc nãy trời đã mưa làm tôi nhớ ấy nhiều lắm, chẳng hiểu ấy có nhớ đến tôi không và không hiểu đêm nay ấy co nghe đĩa mà tôi làm cho ấy không. "và ngườ ra đi mãi chẳng quay về, tình lạc lối lắm ê chề..." nhưng tôi biết ấy sắp trở về bên tôi rồi, 1 tháng nữa. chẳng hiểu một tháng tới đối với tôi có nhanh như thời gian vừa qua không nữa???
có ai biết yêu một người lính là thế nào không???nếu trên thế jan này không ai biết thì chắc cũng có ấy hiểu cho mình phải không??? tình yêu nhiều khi thật khó hiểu, tại sao nhỉ, mình cũng không thể hiểu tại sao mình lại có thể chờ chử 3năm rồi còn gì.mỗi năm 2 lần gặp mặt.viết thư chứ không được dùng điện thoại liên lạc.có ai hiểu rằng đây là tình yêu giữa thế kỉ 21 ko???nhớ mà không thể làm được j hết.vậy mà tình yêu lại có thể vượt wa tất cả đó thôi
ấy ah! đêm nay của 1 tháng nữa mình sẽ nằm thấp thỏm mong ấy trở về vào sáng hôm sau đậy, chắc chắn rằng ấy sẽ vẫn mạnh khoẻ. nhưng rồi nhiều cái sẽ đổi thay đây, mình sẽ cố gắng chấp nhận những gì sẽ xảy ra ấy ah. chỉ mong ấy vui vẻ trong kỳ nghỉ tới mà thôi.
GỬI NGƯỜI LÍNH LÒNG TÔI
"Lạc lối" - bài hát mình đang nghe như xé tan cái khoảnh khắc im ắng của màn đêm nhưng cũng chỉ đủ xé tan cái nỗi buồn tẻ của nàm đêm này đối với mình mà thôi. Ấy ơi!!! giờ này ấy đang làm gì vậy??? Lúc nãy trời đã mưa làm tôi nhớ ấy nhiều lắm, chẳng hiểu ấy có nhớ đến tôi không và không hiểu đêm nay ấy co nghe đĩa mà tôi làm cho ấy không. "và ngườ ra đi mãi chẳng quay về, tình lạc lối lắm ê chề..." nhưng tôi biết ấy sắp trở về bên tôi rồi, 1 tháng nữa. chẳng hiểu một tháng tới đối với tôi có nhanh như thời gian vừa qua không nữa???
có ai biết yêu một người lính là thế nào không???nếu trên thế jan này không ai biết thì chắc cũng có ấy hiểu cho mình phải không??? tình yêu nhiều khi thật khó hiểu, tại sao nhỉ, mình cũng không thể hiểu tại sao mình lại có thể chờ chử 3năm rồi còn gì.mỗi năm 2 lần gặp mặt.viết thư chứ không được dùng điện thoại liên lạc.có ai hiểu rằng đây là tình yêu giữa thế kỉ 21 ko???nhớ mà không thể làm được j hết.vậy mà tình yêu lại có thể vượt wa tất cả đó thôi
ấy ah! đêm nay của 1 tháng nữa mình sẽ nằm thấp thỏm mong ấy trở về vào sáng hôm sau đậy, chắc chắn rằng ấy sẽ vẫn mạnh khoẻ. nhưng rồi nhiều cái sẽ đổi thay đây, mình sẽ cố gắng chấp nhận những gì sẽ xảy ra ấy ah. chỉ mong ấy vui vẻ trong kỳ nghỉ tới mà thôi.
GỬI NGƯỜI LÍNH LÒNG TÔI