nhoc_sontay
01-07-2009, 08:29 AM
:waiting:Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi mà ngoảnh đi ngoảnh lại mỗi đứa chúng tôi lại đi mỗi đứa một con đường.Tôi và nó chơi với nhau từ những ngày đầu vào cấp III.Nó là 1 thằng con trai dễ gần bởi vì thế ngay từ đầu khi bước vào lớp người đầu tiên tôi nói chuyện là nó.Chuyện gì tôi cũng tâm sự với nó.Bọn trong lớp còn gọi nó là Mạnh Hugô và trêu tôi là Hugô lina >.<.Nhưng mặc kệ ! Tôi và nó là hai người bạn thân mừ.Nó luôn phải chịu những hậu quả mỗi khi tôi bực mình chuyên gì đó.Có lần tôi buồn tôi cứ cầm tay nó mà cào , nhưng nó cứ đứng yên mặc cho tôi chút giận. Nhìn bàn tay nó chảy máu tôi mới dừng lại.Tôi xin lỗi nó nó không những không trách tôi mà còn an ủi tôi.Khuyên tôi đủ điều.Duy nhất có một lần nó giận tôi. Nhưng lúc ấy là tại tôi , đó là lúc trong giờ ra chơi ,tôi thấy nó ngồi ăn mảnh hướng dương. Tôi chìa tay xin nó : -"Mạnh ơi cho Vân ăn với!". Nó vênh mặt lên :-"Chả cho!:"
Tôi quay đi chỗ khác , một lúc sau nó đến ngồi cạnh tôi thủ thỉ :- " Vân ơi ! Tôi bóc hướng dương cho bà ăn nè!"
_" Ai cần ! " _ Tui xị mặt:bangxiu::argue:
Nó cầm nắm hướng dương đã bóc sẵn để vào vở tôi.Tiện tay tôi ném lun. Nó chẳng nói gì ngồi phịch xuống ghế.Tôi biết là nó giận tôi. Nó hem thèm nói chuyện với tôi 2 ngày. :welcome2:
Giờ này chẳng biết nó đang làm gì , nó và tôi cùng thi vào SKDA.Nó bảo rằng :" Bà thi Đạo diễn thì tui vô diễn viên , đạo diễn giỏi thì phải có diễn viên tốt chứ "
Nhưng cuối cùng nó không thi đươc bởi vì giấy khai sinh của nó sai.Tui bùn lắm. thời gian sau chia tay lớp tôi không gặp nó nữa. Nhớ nó lắm nhưng chẳng biết làm sao để gặp nó. Bởi vì nó không sống ở sơn tây nữa. Tôi hy vọng nó sẽ đọc được nhưng dòng chữ này và liên lạc với tôi. Thằng bạn yêu quý của tôi !:cobe:
Tôi quay đi chỗ khác , một lúc sau nó đến ngồi cạnh tôi thủ thỉ :- " Vân ơi ! Tôi bóc hướng dương cho bà ăn nè!"
_" Ai cần ! " _ Tui xị mặt:bangxiu::argue:
Nó cầm nắm hướng dương đã bóc sẵn để vào vở tôi.Tiện tay tôi ném lun. Nó chẳng nói gì ngồi phịch xuống ghế.Tôi biết là nó giận tôi. Nó hem thèm nói chuyện với tôi 2 ngày. :welcome2:
Giờ này chẳng biết nó đang làm gì , nó và tôi cùng thi vào SKDA.Nó bảo rằng :" Bà thi Đạo diễn thì tui vô diễn viên , đạo diễn giỏi thì phải có diễn viên tốt chứ "
Nhưng cuối cùng nó không thi đươc bởi vì giấy khai sinh của nó sai.Tui bùn lắm. thời gian sau chia tay lớp tôi không gặp nó nữa. Nhớ nó lắm nhưng chẳng biết làm sao để gặp nó. Bởi vì nó không sống ở sơn tây nữa. Tôi hy vọng nó sẽ đọc được nhưng dòng chữ này và liên lạc với tôi. Thằng bạn yêu quý của tôi !:cobe: