PDA

Xem đầy đủ chức năng : thay vi buồn thì hãy cố vui lên bé nhỉ !



nguoitinhthiensu
30-06-2009, 05:59 AM
có một điều bé luôn nghĩ là tại sao anh thay đổi?
lúc trước anh không hề yêu bé ,chỉ là một cuộc tình qua đường lấp chỗ trống cho những tháng ngày anh không có ai bên cạnh.Bé hiểu điều đó và rồi thì mình cũng chia tay sau hơn một tháng trên danh nghĩa là người yêu của anh.Thật sự bé đã hiểu như thế nào là sống trong hi vọng ,rồi mọi thứ ra đi chỉ trong tíc tắc.Đúng là một giây thì thay đổi tất cả ,nhưng rồi anh quay lại và múon làm lại từ đầu với bé.Bé cũng cân nhắc và tự hỏi tại sao ,vẫn còn có chút nghi ngờ nhưng thời gian và sự nhiệt tình ,trái tim của bé lại quay về như lúc trước ,măc dù mỗi khi nhớ lại bé đều cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.
Cũng được hơn một năm rồi ,và thời gian cũng sẽ làm thay đổi tình cảm của anh ,đó là điều bé sợ nhất.Khi bé đọc những dòng tin nhắn mà người ta viết cho anh trong yahoo ,bé đã nghĩ rằng ghét quá ,cả anh và người ta cũng như nhau.Nhưng rồi bé suy nghĩ lại vì chính người yêu bé đã không còn yêu bé nữa và cần có một người ở bên cạnh ,thì bé.....
Anh làm điều đó vì lẽ tự nhiên thôi ,nhu cầu của mỗi con người ,bé hiểu mà ! Vậy nên ra đi là cách giải quyết tốt nhất ,bé chưa nói với anh điều này nhưng bé biết nếu nói ra anh nhất định sẽ không thừa nhận ,mà bé thì lại quá tin anh.Nên thôi anh nhỉ ,bé tiếc là bé không thể tiếp tục đặt tình cảm ,niềm tin và hi vọng của mình vào anh được nữa ,tiếc là anh đã hứa quá nhiều nhưng rồi anh không làm được.Cũng chẳng phải lỗi do anh vì từ trước ớti nay anh luôn là như thế mà !