pebunthichankeo
29-06-2009, 05:47 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS8xMS8xMTExZjRlOTgxMmY4NzRlYTVlMzEyMzRjZTAzMWYwN i5cUIbaBmUsICDN8RW0gTXXhdUng5FdUngfFRyw6AgTXkgQW5n ZWx8dHJ1ZQ
anh àh!
em thật ngốc phải không anh đã một năm rồi từ lúc chúng ta chia tay cứ đến ngày này em lại ra con phố nơi chúng ta hẹn nhau lần cuối.dù anh đến từ đâu không quan trọng anh có đến từ sứ sở mặt trời mọc chói trang hay sứ sở băng tuyết lạnh giá.
http://www.maivoo.com/pictures_fullsize/6/togte1272014168.jpg
thì em vẫn yêu anh dù mắt anh màu đen hay màu xanh ngọc bích, thì mỗi lần nhìn vào đôi mắt của anh em sẽ thấy mình trong đó tươi cươi rạng rỡ trong hạnh phúc và con tim em sẽ mãi trỗi nhịp như lần đầu mình gặp nhau...
http://i114.photobucket.com/albums/n255/baby_cat_2005/1901.jpg
chúng ta quen nhau thật tình cơ đúng không anh và tình yêu đến với em lúc nào không hay.
chúng ta đã hẹn nhau cùng ra đi nhưng em không có đủ dũng khí để vứt bỏ tất cả ,những gì em đang xây đặp
em sợ phải rời gia đình bạn bè bạn xa rời quê hương thân thuộc, để đến một sứ sở xa lạ hãy tha thứ cho em.
http://truongton.net/forum/imagehosting/10803144c38883d245aa.jpg
có lẽ em chưa đủ sức cho một tình yêu vượt bên giới vì vậy hãy đợi em ,đợi đến lúc em đủ trưởng thành để từ bỏ tất cả để đi theo anh.
mặc dù em biết chúng ta không những bất đồng về ngôn ngữ mà cả phong tục cũng khác nhau ,vì vậy em sẽ gặp rất nhiều trở ngại và đau khổ nhưng sau cơn mưa trời lại sáng.
sau những đau khổ đó sẽ là những hạnh phúc của em và anh , vì vậy hãy đợi em anh nhé....em yêu anh.
http://i228.photobucket.com/albums/ee291/jungirl103/binh%20yen%205/luve.jpg
anh àh!
em thật ngốc phải không anh đã một năm rồi từ lúc chúng ta chia tay cứ đến ngày này em lại ra con phố nơi chúng ta hẹn nhau lần cuối.dù anh đến từ đâu không quan trọng anh có đến từ sứ sở mặt trời mọc chói trang hay sứ sở băng tuyết lạnh giá.
http://www.maivoo.com/pictures_fullsize/6/togte1272014168.jpg
thì em vẫn yêu anh dù mắt anh màu đen hay màu xanh ngọc bích, thì mỗi lần nhìn vào đôi mắt của anh em sẽ thấy mình trong đó tươi cươi rạng rỡ trong hạnh phúc và con tim em sẽ mãi trỗi nhịp như lần đầu mình gặp nhau...
http://i114.photobucket.com/albums/n255/baby_cat_2005/1901.jpg
chúng ta quen nhau thật tình cơ đúng không anh và tình yêu đến với em lúc nào không hay.
chúng ta đã hẹn nhau cùng ra đi nhưng em không có đủ dũng khí để vứt bỏ tất cả ,những gì em đang xây đặp
em sợ phải rời gia đình bạn bè bạn xa rời quê hương thân thuộc, để đến một sứ sở xa lạ hãy tha thứ cho em.
http://truongton.net/forum/imagehosting/10803144c38883d245aa.jpg
có lẽ em chưa đủ sức cho một tình yêu vượt bên giới vì vậy hãy đợi em ,đợi đến lúc em đủ trưởng thành để từ bỏ tất cả để đi theo anh.
mặc dù em biết chúng ta không những bất đồng về ngôn ngữ mà cả phong tục cũng khác nhau ,vì vậy em sẽ gặp rất nhiều trở ngại và đau khổ nhưng sau cơn mưa trời lại sáng.
sau những đau khổ đó sẽ là những hạnh phúc của em và anh , vì vậy hãy đợi em anh nhé....em yêu anh.
http://i228.photobucket.com/albums/ee291/jungirl103/binh%20yen%205/luve.jpg