PDA

Xem đầy đủ chức năng : đối thơ ghép chữ



xeradion
29-06-2009, 03:39 AM
Đối thơ cho thoả nỗi văn chương
Thơ văn em cũng thuộc dạng thường
Đi chơi cũng phải mang nghiên bút
Nào bạn mình ơi đối thơ đi

mây mơ êm
30-06-2009, 04:56 PM
Đối thơ ghép chữ biết viết sao?
Thơ ư khó quá , ý chẳng vào
Ghép chữ đối thơ sao quá khó
Chữ nghĩa bây chừ trao chuốt sao!

Thienmy
01-07-2009, 12:12 AM
Xe vần sao chẳng nên câu
Ra vô bứt tóc, tìm câu đối bài???
Đi đâu cũng nhớ miệt mài
"On" vô cấp tốc Diễn đàn bình thơ!

shrek010sky
02-07-2009, 12:29 PM
Chào quán nhỏ lâu rồi ta ghé
Người có còn biết đến thơ ta?!
Bạn tôi ơi, thời gian vời cách biệt.
Năm tháng nào biền biệt tin nhau.
Nao nỗi lòng thấy vần thơ cũ
Của năm xưa, nào bạn nào tôi.
Tôi vui lắm! Xin chào người, bạn nhé!

Thienmy
03-07-2009, 03:54 AM
Ừ, lâu lắm nỗi lòng người cách biệt
Chào bạn tôi, xa cách trở phương trời
Hát (H) lên câu kéo xoá những xa xôi
Mến thân nhé, kỷ niệm nhoà dĩ vãng

hoxuanhuong
03-07-2009, 07:47 AM
đối đầu bằng những vần thơ
thơ thơ, thẩn thẩn ,thật bất ngờ !
mới nghe cứ tưởng có tớ mê
vui ghê khi thấy, ấy lê thê cười
làm cho tớ phải tả tơi
sao mà xinh thế, trời ơi! tiên à?????
đối nha :
mẹ sinh em bé xinh ghê !
ba mua ba bộ đồ về cho em.

shrek010sky
03-07-2009, 08:49 AM
Bạn tôi ơi thời gian vời cách trở
Thân mến chào. Người giờ ở phương nao?
Ơi tháng năm có xòa nhòa kỷ niệm.
Người cách người, ta biền biệt tin đưa
Vẫn như xưa hay giờ đà thay đổi?
Khẻo không người? Bao điều còn muốn hỏi.
( Lâu lắm rồi không còn thơ thẩn gì nữa nên giờ không thành vần thành điệu gì cả....)

Thienmy
03-07-2009, 10:07 PM
Vẫn là gió, vẫn là mây
Vui cùng hoa nắng như ngày còn thơ
Cười cho mắt biếc ngẩn ngơ
Luôn ươm mầm nụ nở tươi hoa đài ...