PDA

Xem đầy đủ chức năng : ko cò gì để cố gắng nữa



nguoidondoc
28-06-2009, 08:13 AM
ĐI học nhiều khi nó rất buồn chán nó định buông xuôi tất cả nhưng mà khi nó định làm như vậy thỳ người ấy lại động viên nó va rôi nó lại cố gắng vì nghĩ sẽ cố gắng vì người ấy những ngày tháng cuối của lớp 12 nó đã định sẽ cố gắng học hành nó nghĩ sẽ cố gắng lấy người ấy làm động lực để nó vươn lên nó nghĩ nhưng mà khi nó dã quyết tâm như vậy thỳ mọi thứ đã sup đổ nó chẳng còn 1 thứ gì cả ngay cả nguồn động lực duy nhất để nó cố gắng cũng ko còn điều mà nó luôn lo sợ đã sảy ra bạn thân của nó lại yêu người mà nó đang thầm yêu. Những ngày tháng cuối của lớp 12 ai cũng bảo là nhưng ngày tháng đẹp nhất của đời học sinh nhưng đói với nó đó là nhưng tháng ngày đau khổ nó chẳng còn gì. NO" ko còn là con người ngày xưa nũă ai cũng bảo nó từ đầu năm đến giờ cuối năm thỳ nó lại thay dổi quá nhiều như vậy nhưng mà nào có ai hiểu dc tâm trạng của nó nhiều khi như vậy nên nó ko muốn mọi người phải quá lo lắng vì mình nên nó phải cười dừa dể mọi người dỡ lo nhưng mà thucj ra trong lòng nó rất buồn thi tốt nghiệp nhưng mà nó cũng chăngr lo lắng gì buông xuôi phó măc cho số phận rồi nó thi nó đã dỗ tốt nghiêp nhung nó cũng chẳng thấy vui vẻ gì giờ đây nghỉ học nó muốn rời xa bạn bè dể tìm 1 cuộc sống rieng nhưng mà khó quá nó đã thử làm như vậy nhưng mà lại làm moi ngưòi hiêu lầm về nó mọi người có thẻ giúp mình dc ko add nick minh : whereamiwrong

hoatimmuathu
29-06-2009, 09:45 PM
Hịc,mình đã nói bạn rồi mà,bạn nên thnag83 thắn giải quyết mọi việc đi,đừng quá quan trọng hoá vấn đề nữa,bạn cũng đã nói sẽ tìm cho mình 1 cưộc sống mới tốt hơn mà,chúc bạn thành công nhé,nếu cần pm nik cho mình,cố gắng len,mình tin bạn sẽ làm đc mà,bạn ko cần hi sinh vì 1 người bạn ko cần bạn,coi bạn là người thừa,cố gắng lên nhé,cố gắng ko bao giờ là thất bại cả,bên cạnh bạn còn rất nhiều bạn bè,người thân yêu thương bạn,hãy cố gắng vì họ nhé,bạn còn tương lai của bạn nữa,bạn phải tự giúp chính mình thì người khác mới giúp đc bạn,mình mong bạn sẽ tìm đc con đường của mình,thân mến.

traitimngheoyeuanh
30-06-2009, 12:10 AM
Cố gắng lên bạn , cuộc sống không cho ai tất cả và cũng không lấy đi tất cả, hãy quên tất cả , làm lại từ đầu , sống phải biết vươn lên , những chuyện buồn hãy cho vào thùng rác , buông xuôi không phải bỏ đi tất cả mà bắt đầu từ những bước đi đầu tiên , chúc bạn vững bước vào tương lai