Xem đầy đủ chức năng : Lạnh....
hoatrungnguyen
26-06-2009, 10:51 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/Music/Gio-Vo-Tinh.mp3
Hà Nội! Một chiều mưa...
Không biết sao, chiều nay mình lại có hứng dầm mưa, muốn cho mưa ướt hết cả cơ thể! Muốn được cảm thấy cái lạnh lẽo thấm dần vào tấm thân gấy của mình, muốn được bị mưa làm ướt hết đầu óc, muốn được mưa hắt lên từng đợt, từng đợt, muốn được thấy nước chảy trên khuôn mặt mình, muốn... muốn nhiều thứ lắm.
Thế là lao ra đường trong lúc cơn mưa to ập đến, thế là để mưa ướt thẫm đầu óc, thế là kể truyền thuyết đi về phía những cơn mưa cho một người nữa nghe, mỗi phải tội là con trai hok phải con gái hì hì.
Thật sự nước mưa ngấm vào cơ thể mới cảm nhận được cái lạnh, mới cảm nhận được ta cần 1 hơi ấm biết bao nhiêu?
Rồi lại bỗng dưng muốn khóc, bỗng dưng muốn thấy, bỗng dưng muốn ôm người ta trong vòng tay, bỗng dưng nhớ đến hơi ấm ngày xưa, bỗng dưng muốn thật nhiều thứ...
Cứ tưởng niềm đau đã phôi phai đi nhiều, thế mà ... sau một buổi chiều, sau cái lạnh lẽo của trời và đất, sau cái yếu đuối của cơ thể, ta lại thấy niềm đau trỗi dậy, mạnh mẽ và khủng khiếp hơn bao giờ hết.
Phải chăng, suốt cuộc đời này, cái cảm giác đó sẽ theo mãi bước chân của ta, phải chăng ta mãi mãi chỉ là 1 chàng khờ, một thằng ngốc trong tình yêu. Mãi mãi ...
*[£iµ £i€]*
26-06-2009, 06:27 PM
Lạnh...!
Hôm qua khi cơn mưa ập đến , mình vẫn vi vu trên đường và kèm theo đó là nhiều ánh mắt nhìn theo tưởng mình bị làm sao :)...Nhưng đôi khi mình muốn được như thế , lang thang trong 1 buổi chiều mưa để mưa làm trôi hết đi bao nỗi phiền muộn trong cái đầu óc vốn suy nghĩ mông lung của mình.
Nhớ vào 1 ngày tình nhân , mình đã đi bộ trong 1 cơn mưa to đến nỗi khi về tới nhà , nhìn mình ướt mẹp.
Mưa !... Nghe mênh mang quá
raIn_HN
26-06-2009, 06:48 PM
hôm qua muội xuông HN bảo hành máy, trời mây đen tối xầm lại !muội tự hỏi ,"liệu có mưa ko nhi? " . Có người bắt dầu ghé vào quán mua áo mưa, 1 vài ng vội vàng làm cho xong công việc, có ng lại hớt hải đi nhanh sao cho tránh đc cơn mưa.... còn muội.. vẫn như 1 con ngốc đi dưới mưa va nhìn mọi ng...
Cuộc sống cũng thế..khi gặp trở ngại..ng ta có những cách giải quyết khác nhau... có ng luôn chuẩn bị để ko bị trở ngại đó cản bước, có người muốn tránh , có người muốn đối mặt.... dù là cách giải quyết nào, thi ng ta đều lớn hơn sau 1 lần thử thách , muội tin huynh đủ mạnh mẽ để đi dưới cơn mưa nặng hạt , tin huynh sẽ tìm đc hạnh phúc của minh. ko ai tên khờ trong tình iu cả.. muội tin là vậy !
p/s : ko bit phải viết thế nào cho hợp , hy vong ko bị chuyển bài này đi chỗ khác :D
hoatrungnguyen
27-06-2009, 12:45 AM
hôm qua muội xuông HN bảo hành máy, trời mây đen tối xầm lại !muội tự hỏi ,"liệu có mưa ko nhi? " . Có người bắt dầu ghé vào quán mua áo mưa, 1 vài ng vội vàng làm cho xong công việc, có ng lại hớt hải đi nhanh sao cho tránh đc cơn mưa.... còn muội.. vẫn như 1 con ngốc đi dưới mưa va nhìn mọi ng...
Cuộc sống cũng thế..khi gặp trở ngại..ng ta có những cách giải quyết khác nhau... có ng luôn chuẩn bị để ko bị trở ngại đó cản bước, có người muốn tránh , có người muốn đối mặt.... dù là cách giải quyết nào, thi ng ta đều lớn hơn sau 1 lần thử thách , muội tin huynh đủ mạnh mẽ để đi dưới cơn mưa nặng hạt , tin huynh sẽ tìm đc hạnh phúc của minh. ko ai tên khờ trong tình iu cả.. muội tin là vậy !
p/s : ko bit phải viết thế nào cho hợp , hy vong ko bị chuyển bài này đi chỗ khác :D
Hì hì! Thật sự là khờ mà, biết là mưa, biết là ướt, biết là sẽ lạnh lẽo, biết là sẽ nhớ lắm, biết là sẽ khổ lắm thế mà vẫn đi dưới mưa thì đúng là khờ :sr:
Tự dưng đêm qua có một giấc mơ lồng ghép vào nhau, Sáng ngủ dậy người nhớ đến đầu tiên là người ta nhưng lại bị 1 hình ảnh khác trong giấc mơ làm gián đoạn. Mình bị cảm lạnh rồi hay sao ấy nhở.
Nhớ quá, thèm quá một cơn mưa nữa vào chiều nay....
bLueseasun
13-08-2009, 09:09 PM
Hì hì! Thật sự là khờ mà, biết là mưa, biết là ướt, biết là sẽ lạnh lẽo, biết là sẽ nhớ lắm, biết là sẽ khổ lắm thế mà vẫn đi dưới mưa thì đúng là khờ :sr:
Tự dưng đêm qua có một giấc mơ lồng ghép vào nhau, Sáng ngủ dậy người nhớ đến đầu tiên là người ta nhưng lại bị 1 hình ảnh khác trong giấc mơ làm gián đoạn. Mình bị cảm lạnh rồi hay sao ấy nhở.
Nhớ quá, thèm quá một cơn mưa nữa vào chiều nay....
Chắc giờ đây giấc mơ ấy có còn nữa không.
...sáng nay trời âm u... đưa bạn ra sân ga mà buồn man mác. Chuyến tàu ấy chứa biết bao nhiêu người, bao nhiêu ước mơ và bao nhiêu kỷ niệm. Ấy vậy mà nó ko chở ký ức của mình đi xa, ký ức về những chiều mưa chung bước.
... sao tự nhiên ghét cảnh chờ người... nơi sân ga
hoatrungnguyen
13-08-2009, 09:29 PM
Chắc giờ đây giấc mơ ấy có còn nữa không.
...sáng nay trời âm u... đưa bạn ra sân ga mà buồn man mác. Chuyến tàu ấy chứa biết bao nhiêu người, bao nhiêu ước mơ và bao nhiêu kỷ niệm. Ấy vậy mà nó ko chở ký ức của mình đi xa, ký ức về những chiều mưa chung bước.
... sao tự nhiên ghét cảnh chờ người... nơi sân ga
Vững tin lên em nhé! Rồi một ngày mỗi người sẽ tìm thấy cho mình niềm vui thật sự!
Giấc mơ ấy giờ đây dường như đã im lìm sau buổi chiều hôm đó
Chẳng có những chuyến tàu nào chở nặng những ước mơ!
Chẳng có những chuyến tàu đưa ta về miền ký ức!
Kỷ niệm mãi mãi sẽ là kỷ niệm! Chẳng có ai có thể bảo nó " Mày hãy đi đi! đừng làm tao nhớ nữa"! Nếu mà được như thế thì chắc nó cũng chẳng thể nào có cái tên là kỷ niệm hay ký ức đâu nhỉ :D
Không quên, không nhớ, không đau! Ngày mai trời lại sáng, You're never walking alone...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.