kun_sexy
26-06-2009, 05:05 AM
Anh! Sao giờ này anh vẫn chưa tìm thấy em. Đừng bắt em đợi quá lâu anh nhé vì em sợ một ngày anh sẽ không đi tìm em nữa. Vì vậy anh hãy nhanh chân lên, em đang chờ anh đến đây. Anh ah!
Em không còn thích đi chơi một mình nữa, em cũng không thích đi xem phim, đi chơi 14/2, 8/3 với hội độc thân nữa. Em muốn có anh ở bên em, cùng chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc với em. Em cũng muốn những lúc em buồn, em khóc anh sẽ là người đầu tiên an ủi va lau nước mắt cho em...
Anh yêu,
Anh yêu em bằng cả con tim và có phần lí trí chứ không như ai đó đã từng nói " con trai yêu khác con gái, con trai yêu bằng lí trí, con gái yêu bằng trái tim" đâu anh nhỉ. Em tin rằng nếu tình yêu xuất phát từ trái tim chân thật, biết yêu thương, chia sẻ và tôn trọng nhau thì sẽ bền lâu và con người ta sẽ giữ được lòng chung thủy với nhau.
Anh yêu,
Em muốn biết anh là ai, em nghĩ anh có thể không đẹp trai và giàu có như bao cô gái từng mơ ước. Nhưng em tin anh là người cho em sự ấm áp, tin yêu, sẻ chia và chung thủy. Anh hãy mau sớm tìm ra em anh nhé. Nếu tìm thấy em rồi thì anh hãy cho em biết, lỡ mà em có vô tình như đã từng với người đang " ngắm nghía" em thì em cũng tin là anh sẽ biết cách đẻ làm em chú ý và nhận ra anh sớm. Phải không anh? Để ta không phải " có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau"
Em không còn thích đi chơi một mình nữa, em cũng không thích đi xem phim, đi chơi 14/2, 8/3 với hội độc thân nữa. Em muốn có anh ở bên em, cùng chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc với em. Em cũng muốn những lúc em buồn, em khóc anh sẽ là người đầu tiên an ủi va lau nước mắt cho em...
Anh yêu,
Anh yêu em bằng cả con tim và có phần lí trí chứ không như ai đó đã từng nói " con trai yêu khác con gái, con trai yêu bằng lí trí, con gái yêu bằng trái tim" đâu anh nhỉ. Em tin rằng nếu tình yêu xuất phát từ trái tim chân thật, biết yêu thương, chia sẻ và tôn trọng nhau thì sẽ bền lâu và con người ta sẽ giữ được lòng chung thủy với nhau.
Anh yêu,
Em muốn biết anh là ai, em nghĩ anh có thể không đẹp trai và giàu có như bao cô gái từng mơ ước. Nhưng em tin anh là người cho em sự ấm áp, tin yêu, sẻ chia và chung thủy. Anh hãy mau sớm tìm ra em anh nhé. Nếu tìm thấy em rồi thì anh hãy cho em biết, lỡ mà em có vô tình như đã từng với người đang " ngắm nghía" em thì em cũng tin là anh sẽ biết cách đẻ làm em chú ý và nhận ra anh sớm. Phải không anh? Để ta không phải " có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau"