PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mỗi tuần 1 câu hỏi- Mỗi tuần 1 cách suy nghĩ - Kỳ 1



hoatrungnguyen
22-06-2009, 11:15 PM
Chào tất cả các bạn!
Để room CNCS trở về đúng với ý nghĩa của Cảm Cuộc Sống. HTN thay mặt những người quản lý ở Room CNCS xin mạn phép mở TOPIC với tiêu đề: Mỗi tuần 1 câu hỏi - Mỗi tuần 1 cách suy nghĩ
Nội dung rất đơn giản: HTN và các Mod sẽ sưu tầm và đưa ra cho các bạn 1 câu hỏi vào sáng thứ 3 hàng tuần, để các bạn chia sẻ suy nghĩ của bản thân mình về câu hỏi đó, để các bạn trả lời cho câu hỏi của HTN và các Mod. Tất nhiên với mỗi câu hỏi để cảm nhận thì sẽ không có đáp án nào là duy nhất, mỗi câu trả lời của các bạn đều là 1 đáp án được mọi người ghi nhận và suy nghĩ. Xong, vào ngày Chủ nhật của tuần đó, HTN và các Mod sẽ Post lên 1 đáp án hay nói cách khác hơn sẽ đưa ra lời giải thích về câu hỏi để các bạn có thể chiêm nghiệm lại bản thân của mình đã suy nghĩ đúng chưa, đã có suy nghĩ tích cực về cuộc sống này chưa?
Tuần đầu tiên, HTN xin mạn phép đặt ra cho các bạn tình huống như sau:


Bạn sẽ làm gì với 86400$
Hãy tưởng tưởng rằng bạn vừa thắng một cuộc thi mà giải thưởng là như sau : mỗi buổi sáng một nhà băng sẽ mở cho bạn một tài khoản và chuyển vào đó 86400$. Nhưng tất cả các trò chơi đều có luật của nó, trò chơi này có hai luật như sau :
- Luật thứ nhất là tất cả số tiền mà bạn không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi, bạn không thể gian lận, không thể gửi số tiền ấy sang một tài khoản khác, bạn chỉ có cách là chi tiêu thôi, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy nhà băng lại mở cho bạn một tài khoản mới, với 86400$ mới, để dùng trong ngày.
- Luật thứ hai : nhà băng có thể chấm dứt trò chơi này mà không cần báo trước; vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói với bạn rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng tài khoản lại và sẽ không có tài khoản khác nữa đâu.
Vậy thì bạn sẽ làm gì với 86400$ mà bạn có được trong tài khoản?

HTN hy vọng các bạn sẽ tham gia trả lời suy nghĩ của bản thân mình, có thể có bạn đã biết được nội dung câu hỏi thì HTN cũng mong các bạn chia sẻ suy nghĩ và cách sử dụng của các bạn ( nhưng đừng đưa nội dung ra đây nhé). Các bạn khi tham gia trả lời hy vọng đừng lách luật ha, mỗi câu trả lời của các bạn đều là một viên gạch giúp room CNCS của chúng ta ngày càng trở nên ý nghĩa hơn!
Thay mặt những người quản lý room! HTN xin chân thành cảm ơn các bạn!
P/s: Những vấn đề được đưa ra để làm câu hỏi cho các bạn đều được HTN và các MOD tìm kiếm, sưu tầm qua nhiều nguồn khác nhau, vì thế nếu bạn đã xem được ở đâu đó thì các bạn thông cảm cho HTN và các Mod nhé!

FU.iNAD
22-06-2009, 11:43 PM
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/0807CL/080721CL/080721CL1/080721CL1anh1.jpg

1s/1$ thì xài hết trong 1 ngày (Hiện nay là khoảng chừng này VNĐ 1555200)
Nếu xài trong 1 năm thì 1 ngày xài gần 237$ ( Khoảng 4.3tr)
Để 11200$ đi học tiếp theo là 11200$ đi du học 11200$ sửa soạn sắm sửa chuẩn bị lấy vợ :D Xong còn bao nhiêu gửi ngân hàng lấy tiền lãi suất ăn :D cực khổ 1 chút mà không bao giờ hết
60 tuổi rút ra 1 nửa đi du lịch vòng quanh thế giới
Còn bao nhiêu để dành làm từ thiện rồi tổ chức Live Show : Về với Thiên Đàng

Hay là bắt chước Bill Gates đổi thành đổi tiền làm 1 con đường đi cho nó sướng

hoatrungnguyen
22-06-2009, 11:50 PM
Bạn đang lách luật đấy!
- Luật thứ nhất là tất cả số tiền mà bạn không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi, bạn không thể gian lận, không thể gửi số tiền ấy sang một tài khoản khác, bạn chỉ có cách là chi tiêu thôi, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy nhà băng lại mở cho bạn một tài khoản mới, với 86400$ mới, để dùng trong ngày.
- Luật thứ hai : nhà băng có thể chấm dứt trò chơi này mà không cần báo trước; vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói với bạn rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng tài khoản lại và sẽ không có tài khoản khác nữa đâu.
Và bạn cũng nên biết, mỗi sáng mai thức dậy, bạn lại có số tiền như thế để tiêu cơ mà he he!

lovedantruong
23-06-2009, 12:35 AM
Bạn sẽ làm gì với 86400$[/B]
Hãy tưởng tưởng rằng bạn vừa thắng một cuộc thi mà giải thưởng là như sau : mỗi buổi sáng một nhà băng sẽ mở cho bạn một tài khoản và chuyển vào đó 86400$. Nhưng tất cả các trò chơi đều có luật của nó, trò chơi này có hai luật như sau :
- Luật thứ nhất là tất cả số tiền mà bạn không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi, bạn không thể gian lận, không thể gửi số tiền ấy sang một tài khoản khác, bạn chỉ có cách là chi tiêu thôi, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy nhà băng lại mở cho bạn một tài khoản mới, với 86400$ mới, để dùng trong ngày.
- Luật thứ hai : nhà băng có thể chấm dứt trò chơi này mà không cần báo trước; vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói với bạn rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng tài khoản lại và sẽ không có tài khoản khác nữa đâu.
Vậy thì bạn sẽ làm gì với 86400$ mà bạn có được trong tài khoản?

... làm từ thiện :mt: xây cho người nghèo khắp thế giới mỗi người 1 căn nhà ,cho người ta vốn để kiếm sống... giúp đỡ người tàn tật... à... có việc em muốn làm từ lâu lắm rồi mà chẳng làm được : đóng góp thật nhiều tiền cho quỹ " Trái tim cho em" , giúp mấy nhóc nhà nghèo mổ tim :sad: dù sao cũng không phải tiền mình mồ hôi công sức kiếm ra :D phải chia cho thiên hạ chứ... keke... sởi lởi trời cho , bo bo trời thu lại mà :hero: Ai nghĩ ra trò này cũng ảo ghê... hjxx.. làm mình lại mất công ngồi mơ mấy chục nghìn đô... hơ... bây h 1 đô trong ngươì còn chẳng có... buồn ơi là sầu :sing::

cơn lốc tình
23-06-2009, 12:54 AM
đơn giản thôi , chỉ cần tỉnh dậy sau "1 giấc mơ dài" là xong.

kem dâu mút
23-06-2009, 01:48 AM
Trả lời:

Kem: mua vàng
muathutim: mua đất
Đại Tướng Quân: nhậu

:so_funny:

Nếu mà tám mươi sáu ngàn bốn trăm đô la thì bạn sẽ nghĩ là như thế thật :D

DAI TUONG QUAN
23-06-2009, 01:49 AM
86400$ chính là 86400 giây trong một ngày, đó cũng chính là quỹ thời gian trong 1 ngày mà ta có đươc, và ta nên sống và sử dụng thời gian như thế nào cho hợp lý và hiệu quả. Thời gian qua đi thì không thể lấy lại được. Điều đó chẳng phải quan trọng hơn những đồng đô la hay sao, những giây phút được sống ?

Đã trả lại nội dung cho DAI TUONG QUAN rồi nhé!

gió đơn côi
23-06-2009, 02:01 AM
Nếu vậy thì mỗi ngày đều có 86400$ vậy thì , thế gian này chẳng còn ai nghèo nữa , ngày hôm nay rút ra số tiền đó cho 1 ai đó , và ngày mai lại cho người khác , cứ thế cho người này người nọ . Đến khi ko còn ai chưa được cho nữa , vậy thế gian chẳng ai phải đói nữa.
Mà đến khi đóng cửa ngân hàng thì lúc đó chắc thế gian cũng chẳng ai muốn tiền làm gì nữa , vì họ cũng đã có nhiều rồi mà.

hoatrungnguyen
23-06-2009, 02:03 AM
Nếu vậy thì mỗi ngày đều có 86400$ vậy thì , thế gian này chẳng còn ai nghèo nữa , ngày hôm nay rút ra số tiền đó cho 1 ai đó , và ngày mai lại cho người khác , cứ thế cho người này người nọ . Đến khi ko còn ai chưa được cho nữa , vậy thế gian chẳng ai phải đói nữa.
Mà đến khi đóng cửa ngân hàng thì lúc đó chắc thế gian cũng chẳng ai muốn tiền làm gì nữa , vì họ cũng đã có nhiều rồi mà.

Chiếu theo quy tắc thứ nhất bạn đã vi phạm luật chơi. Không chuyền tiền từ tài khoản của bạn qua cho tài khoản khác, bạn chỉ được dùng nó chứ ko được cho đi!

gió đơn côi
23-06-2009, 02:15 AM
Vậy mua hết những thứ người đời muốn bán , bà con mình làm ra cái gì thì mua hết , vậy có được ko ta

hoatrungnguyen
23-06-2009, 02:43 AM
Đấy là cách của bạn thôi! hì hì! Tiền trong tài khoản bạn cứ tiêu.... Mua về vứt đâu cho hết trời :sr:

gió đơn côi
23-06-2009, 02:47 AM
Thì vứt đâu ko cần biết cái nào mình sài thì sài , mua cho pà kon zui , có những người làm ra lúa gạo thì sợ bị xuống giá , vậy mình mua giá cao , vậy là có thể giúp họ được vui roài , những người trồng cây ăn trái , lúc thu hoạch thì lại sợ ko ai mua nà , ai kinh doanh gì mua hết , ui za kể ra thì nhiều lắm , những ai làm ra thứ gì thì mua hết.

muathutim
23-06-2009, 05:29 AM
Mua đất cũng là cách tiêu tiền mà , đâu có giữ lại :phu:


p/s : Mình là mình nói thật ứ đùa , chẳng qua là chẳng thể làm xong giấy tờ thủ tục trong một ngày , chứ tiền thì giao cái rụp là xong í mà :so_funny:

THIÊN TỬ
23-06-2009, 06:12 AM
mình sẽ dùng số tiền đó để mua vàng, vì vàng khó bị mất giá, miễn sao nó không phải là tiền thì nhà bank không có quyền thu lại. Sau khi mua vàng thì lấy vàng đó đặt down xuống cho một cái tiệm bán xăng vì ở USA thì xăng không thể thiếu cho những người tiêu thụ và cứ từ đó mình cố gắng làm ra lợi. Sau khi có được đủ vốn lời từ cái tiệm xăng làm nên thì sẽ mua căn nhà + xe hơi + lo cho mami về sau. Còn số tiền mỗi ngày mà nhà bank bỏ vào account thì đem phân phát cho mỗi người trong gia đình để nếu họ có ước mơ thì họ có thể thực hiện được và còn lại bao nhiêu thì đem phân phát cho những quỷ từ thiện để tạo phước:hihi: mình xin giúp 1 viên gạch với:hihi:

kem dâu mút
23-06-2009, 06:58 AM
Hôm nay mình mới phát hiện ra nhiều người có tư tưởng trục lợi giống mình quá. :hihi: Quả là thời bi giờ, cái gì giúp làm ra càng nhiều tiền hơn càng tốt :D mặc dù ngày nào cũng có từng nấy tiền :so_funny: => con người quả là tham lam :sr:

p/s: kết quả mà bạn hoa héo đưa ra có lẽ sẽ làm bà con dzí đánh bầm mặt quá :hihi:

hoatrungnguyen
23-06-2009, 07:00 AM
Hôm nay mình mới phát hiện ra nhiều người có tư tưởng trục lợi giống mình quá. :hihi: Quả là thời bi giờ, cái gì giúp làm ra càng nhiều tiền hơn càng tốt :D mặc dù ngày nào cũng có từng nấy tiền :so_funny: => con người quả là tham lam :sr:

p/s: kết quả mà bạn hoa héo đưa ra có lẽ sẽ làm bà con dzí đánh bầm mặt quá :hihi:

Mún oánh bạn thì đợi đến Chủ nhật rồi oánh nhá :sr:
Mỗi một câu trả lời của các bạn thể hiện bạn muốn xử lý tình huống đó như thế nào í mà.

THIÊN TỬ
23-06-2009, 01:09 PM
Hôm nay mình mới phát hiện ra nhiều người có tư tưởng trục lợi giống mình quá. :hihi: Quả là thời bi giờ, cái gì giúp làm ra càng nhiều tiền hơn càng tốt :D mặc dù ngày nào cũng có từng nấy tiền :so_funny: => con người quả là tham lam :sr:

p/s: kết quả mà bạn hoa héo đưa ra có lẽ sẽ làm bà con dzí đánh bầm mặt quá :hihi:

không tham lam không phải là con người mà bạn kem:hihi: đó đang là ước mơ của TT thật sự, nếu TT sau này ra làm thì vẫn muốn được làm như cách suy nghĩ trên:sr:

DAI TUONG QUAN
23-06-2009, 06:25 PM
Nội dung bài viết của DAI TUONG QUAN đã được giấu đi vì sai quy tắc :so_funny:
Bạn P tham gia sai quy tắc rồi nhá! Tớ hide cái bài viết của bạn lại đã! Biết nội dung rồi nhưng hok được nói ra như thế :D Chủ nhật tớ sẽ viết lại nội dung của bạn ra đây :sr: Thông cảm ha
Ký tên: hoatrungnguyen

Cạu bạn này ngộ nhỉ, hi hi... Cậu đưa ra câu hỏi, tớ đưa ra câu trả lời ĐÚNG. Sai nguyên tắc chỗ nào ấy nhỉ , ke ke...

muathutim
23-06-2009, 06:59 PM
Hôm nay mình mới phát hiện ra nhiều người có tư tưởng trục lợi giống mình quá. :hihi: Quả là thời bi giờ, cái gì giúp làm ra càng nhiều tiền hơn càng tốt :D mặc dù ngày nào cũng có từng nấy tiền :so_funny: => con người quả là tham lam :sr:

p/s: kết quả mà bạn hoa héo đưa ra có lẽ sẽ làm bà con dzí đánh bầm mặt quá :hihi:

Đương nhiên có tiền phải làm cho sinh ra thêm tiền chứ :so_funny:

Đôli
23-06-2009, 08:28 PM
Nhiều tiền quá ,nhưng thật tiếc là chỉ dùng trong một ngày. Vậy thì.....
Việc đầu tiên là tôi sẽ lo cho tôi, cho gia đình tôi, cho những gì mà tôi cần nhưng chưa có. Sau đó có 2 cách để xử lí :
1,Mỗi ngày tôi lại giao số tiền ấy cho hội chữ thập đỏ, cho tổ chức từ thiện để họ tự ý dùng cho hoạt động của họ.
2,Mỗi ngày , tôi sẽ tự chọn ra một trung tâm, 1 gia đình, 1 cảnh đời hay cũng có thể là 1 bệnh viện,1trường học và trực tiếp giao cho họ khoản tiền đó.
Vay thi neu nhu ngan hang ay mai~ hoat dong thi cung co nghia la viec lam cua toi se khong bao gio cham dut, boi ko the het duoc nhung canh doi ngheo kho, khon kho^!

for_you
23-06-2009, 09:10 PM
Mỗi ngày mình cầm tiền đi lang thang ....... đem lại cho ai đó một chút niềm tin, một chút niềm vui, một cái gì đó ...... cho ai đó ..... làm họ bước tới phía trước con đường ước mơ với chính họ ............. cảm nhận cuộc sống vẫn đẹp đang chào đón ...... một chút thôi, một chút gì ...... nhưng là tất cả ...... hạnh phúc và bình yên!! Không cần nếu, giá, tưởng tượng, ...... mình đã làm .....

hoatrungnguyen
27-06-2009, 12:33 AM
Chỉ còn 1 ngày nữa mình sẽ đưa ra một cách nghĩ cho câu hỏi ở trên, các bạn có thể đóng góp suy nghĩ của các bạn để mọi người cùng suy nghĩ nhé!

hoatrungnguyen
28-06-2009, 05:41 AM
Trích đoạn trong truyện: Nếu em không là một giấc mơ của nhà văn Pháp Marc Levy. Cũng chính là 1 trong những nội dung của câu trả lời cho kỳ này.
"Mỗi buổi sáng một ngân hàng sẽ mở cho anh một tài khoản và chuyển vào đó 86,400 đô la. Nhưng tất cả các trò chơi đều có luật của nó, trò chơi này có hai luật như sau :

- Luật thứ nhất là tất cả số tiền mà anh không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi, anh không thể gian lận, không thể gửi số tiền ấy sang một tài khoản khác, anh chỉ có cách là chi tiêu thôi, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy ngân hàng lại mở cho anh một tài khoản mới, với 86,400 đô la mới, để dùng trong ngày.

Luật thứ hai : ngân hàng có thể chấm dứt trò chơi này mà không cần báo trước; vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói với anh rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng tài khoản lại và sẽ không có tài khoản khác nữa đâu.

- Vậy thì anh sẽ làm gì ? Anh không hiểu rõ lắm.

- Nhưng đơn giản đấy chứ, đó là một trò chơi, mỗi sáng khi thức dậy người ta cho anh 86,400 đô la,với điều bắt buộc duy nhất là phải chi tiêu trong ngày, số tiền không dùng đến sẽ bị lấy đi khi anh đi ngủ, nhưng món quà trời cho hay là trò chơi này có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, anh hiểu chứ. Vậy thì câu hỏi là : anh sẽ làm gì nếu một món quà như vậy đến với anh ?

Anh trả lời một cách tự nhiên rằng anh sẽ tiêu từng đô la một để làm những cái gì mà mình thích, và sẽ tặng nhiều quà cho những người mà mình yêu mến. Anh sẽ tìm cách sử dụng từng đồng xu một mà cái “ngân hàngkỳ diệu” này tặng để đem lại hạnh phúc cho đời anh và những người xung quanh anh, “ngay cả những người mà anh không quen biết nữa, vì anh không tin rằng anh có thể chi tiêu cho mình và cho những người thân của mình hết được 86,400 đô la một ngày, nhưng em muốn dẫn đến cái gì thế ?”

Cô trả lời : “Ngân hàng kỳ diệu này tất cả chúng ta đều có, đó là thời gian ! Chiếc vali màu nhiệm chứa đầy những giây đồng hồ điểm từng tiếng một!” Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, chúng ta được cho 86,400 giây để sống trong ngày, và tối đến khi ta đi ngủ không được chuyển gì cho ngày hôm khác, tất cả những gì không được sống đã mất, ngày hôm qua vừa mới trôi đi. Mỗi buổi sáng phép màu này lại bắt đầu, chúng ta lại được 86,400 giây để sống, và chúng ta chơi với cái luật không thể lẩn tránh được này : ngân hàng có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, và không thể báo trước : vào tất cả mọi lúc, cuộc sống đều có thể dừng lại. Vậy thì ta sẽ làm gì với 86,400 giây mà ta có hằng ngày ? “Điều đó chẳng phải quan trọng hơn những đồng đô la hay sao, những giây được sống ?”

... “Anh muốn hiểu một năm sống là gì : hãy đặt câu hỏi cho một sinh viên vừa thi trượt kì thi cuối năm. Một tháng sống : hãy hỏi một người mẹ vừa cho ra đời đứa con đẻ non và đang đợi nó được ra khỏi lồng kính để bà được ôm con trong vòng tay mình, bình yên vô sự. Một tuần : hỏi một người làm việc ở nhà máy hay dưới hầm mỏ để nuôi gia đình mình. Một ngày : hỏi hai người đang yêu mê mệt và đang đợi để gặp lại nhau. Một giờ : hỏi một người mắc chứng sợ bóng tối, đang bị kẹt trong cái thang máy hỏng. Một giây : nhìn vẻ mặt người vừa thoát khỏi tai nạn ôtô, và một phần nghìn giây : hỏi một vận động viên vừa đoạt huy chương bạc ở thế vận hội, chứ không đoạt huy chương vàng mà vì nó anh ta đã luyện tập suốt đời mình.

... Vì vậy em xin anh, chúng ta hãy tận hưởng tất cả những giây phút mà chúng ta còn lại này” Arthur ôm Lauren vào trong vòng tay mình và thì thầm vào tai cô: “Mỗi giây bên em đáng giá hơn tất cả những giây khác”.

THIÊN TỬ
28-06-2009, 06:48 AM
nếu như so sánh số tiền là số thời gian mình có trong ngày thì mình nghĩ sống được hạnh phúc và vui vẻ là ok. Chứ còn nếu như nó là số tiền thật thì mình nghĩ chỉ tự mình xài thì rất uổng phí, sao không dùng nó làm ra lợi, mà không chỉ giúp 1 mình mình mà còn giúp được nhiều người hơn nếu mình làm ra lợi.

p/s cho TT đóng góp tí ý kiến theo mình thấy thì các bạn mà tổ chức cái này nên tự đặt ra câu hỏi và câu trả lời do toàn thể nhập lại để chia sẻ với mọi người về ý nghĩ chứ còn tìm kiếm trên mạng thì sẽ có nhiều người tìm kiếm được thôi, rồi họ lại cố tình làm rầu nồi canh, thế là trước khi có kết quả thì đã biết được kết quả thì không còn hay nữa. :battay: Mình ủng hộ ý kiến chơi này nhưng không ủng hộ tìm kiếm câu hỏi và câu trả lời trên mạng mà hạy tự đặt câu hỏi và có câu trả lời để cùng nhau chia sẻ:5:

hoatrungnguyen
28-06-2009, 09:18 AM
Uhm! Tớ cũng biết điều đó, nhưng đôi lúc do vốn cuộc sống nó còn hạn chế nên để có thể đặt ra được 1 câu hỏi hay và bổ ích là hơi khó! Nhưng tớ và mọi người sẽ cố gắng! Cảm ơn TT đã đóng góp!

THIÊN TỬ
28-06-2009, 05:22 PM
Uhm! Tớ cũng biết điều đó, nhưng đôi lúc do vốn cuộc sống nó còn hạn chế nên để có thể đặt ra được 1 câu hỏi hay và bổ ích là hơi khó! Nhưng tớ và mọi người sẽ cố gắng! Cảm ơn TT đã đóng góp!


theo TT nghĩ không cần phải đòi hỏi 1 câu hỏi hay đâu miễn sao nó là 1 câu hỏi và câ trả lời ăn khớp với nhau. Còn nếu như HTN sợ vốn cuộc sống thì có thể lập 1 topic để nhờ BBT hay mấy mem đặt mấy câu hỏi rồi mỗi tuần ban tổ chức chọn ra 1 câu hỏi để làm tựa đề cho tuần đó.

p/s mình hơi nhiều chuyện tí:D

huy2804
03-07-2009, 04:50 PM
cho phep tôi ra cu6 hỏi thứ 2 nhé : đối với một người đàn ông : sự nghiệp và tình yêu nên chọn cái nào?
không được chọn cả 2 vì nếu không tâp trung vào một vấn đề thì chẳng có việc nào là làm tốt cả

Tiểu Hổ Bivian
03-07-2009, 06:43 PM
Tớ hy vọng sẽ dùng tất cả số tiền 86400$ ấy để mua sự thoải mái, tớ sẽ đầu tư số tiền ấy vào tất cả những gì có thể sinh lợi, tớ sẽ làm sao đến 1 lúc nào đó ngân quỹ bị cạn kiệt, tớ vẫn có thể mỉm cười vì mình chưa bao giờ phải hối tiếc về khoảng tiền phung phí vô bổ nào (có phí thì cũng phí ít ít thôi ^_^)

yenkhanh95
10-07-2009, 09:42 PM
cho phep tôi ra cu6 hỏi thứ 2 nhé : đối với một người đàn ông : sự nghiệp và tình yêu nên chọn cái nào?
không được chọn cả 2 vì nếu không tâp trung vào một vấn đề thì chẳng có việc nào là làm tốt cả

Theo mình nghĩ thì người đàn ông nên đặt con đường sự nghiệp lên trên con đường tình yêu. Có sự nghiệp ổn định và vững vàng thì việc tìm kiếm một tình yêu chân thực là không khó. Chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng tình yêu sẽ tạo thêm sức mạnh cho con người ta tiến bước trong cuộc sống, nhìn trong nhiều khía cạnh thì điều đó là không sai nhưng yêu “không biết lối về” thì sẽ khiến tất cả đều đổ vỡ, có khi tan thành mây khói. Đối với một người đàn ông, sự nghiệp phải đặt lên hàng đầu. Bởi vì đó là tất cả công sức mà mình bỏ ra bao năm để gầy dựng nên, là tổng hợp những kiến thức quý bàu mà mình đã trau dồi suốt quãng đường đi học và chính thời gian đã công nhân điều đó. Tình yêu chỉ là một phần nhỏ để giúp ta hoàn thiện cuộc sống của mình thôi và khoảng đầu tư của nó không nhiều, yêu có thể 4-5 năm thậm chí là 7-8 năm nhưng sự nghiệp thì cần tới khoảng 10 mấy 20 năm mới thực sự là bền vững. Đó chỉ là ý kiến của mình thôi, nếu mình nói có gì không đúng thì mong các bác cũng bỏ qua cho.

:-*
15-07-2009, 10:06 AM
cho phep tôi ra cu6 hỏi thứ 2 nhé : đối với một người đàn ông : sự nghiệp và tình yêu nên chọn cái nào?
không được chọn cả 2 vì nếu không tâp trung vào một vấn đề thì chẳng có việc nào là làm tốt cả
Nhưng có chắc ko có cái này thì có thể làm tốt cái kia
Nếu là người đàn ông và chưa có người yêu tớ sẽ đặt sự nghiệp trước tiên
Nếu đã có người yêu, người đó sẽ luôn là lựa chọn số 1 :D
Xét cho cùng, mỗi trường hợp sẽ lựa chọn cách của riêng mình