PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắm bắt lấy tình yêu



x men
29-08-2006, 10:54 PM
hơn luc nào hết bây giờ anh mới cảm thấy cô đơn và trong vắng.anh là người đã chủ động nói lời chia tay với em , nhưng bây giờ anh thấy hình như anh đã sai rồi . em hoàn toàn không co làm gì cho anh buồn nhưng lỗi là ở nơi anh , anh đã không thông cam cho em về người bạn mà em cho rằng chi là bạn thân. bây giờ anh cảm thấy nhớ em nhiều quá .thật lòng anh chưa bao giờ hết yêu em nhưng nó có muộn không em.lời anh muốn nói ngay lúc này là anh yêu em vẫn như ngày đầu .

pebunthichankeo
21-06-2009, 08:10 PM
ngày............tháng...............năm........ ..........
bao nhiêu nỗi niềm muốn bày tỏ nhưng cô không nói được bởi cô là con gái mà ,mong gió đưa những lời này đến với anh rằng có một cô gái đã thích anh từ rất lâu rất lâu rồi,thứ tình cảm cô dành cho anh là thứ tình cảm thầm lặng giấu kính trong lòng.cô luôn mong muốn anh hiểu cho lòng cô và cứ thế cô đợi anh suốt 4 năm có lẽ cô sẽ tiếp tục đợi anh thêm nhiều nhiều năm nữa.niếu như trái tim của anh ta không thuộc về một người con gái khác,khi chàng trai nói với cô gái mong cô giúp mình bởi cô và cô gái kia là bạn của nhau.không hiểu sao cô gái lại nhận lời, ngay cả cô cũng đã rất nhiều lần tự hỏi mình.ở ngoài mặt cô luôn tươi cười nhưng mà anh đã không biết trái tim cô đã chết từ lúc đó ,tình cảm thầm lặng cô dành cho anh đã biến thành nỗi đâu mà có lẽ suốt cuộc đời cô không thể quên.từ lúc đó cô đã nói với mình rằng khi tình yêu, đến với cô lần thứ hai cô sẽ thẳng thắn bày tỏ với người đó.thích ai thì hãy thẳng thắn bày tỏ đừng để cơ hội qua đi vì khi nó đã tuột khòi tay mình thì khó nắm lại lần thứ hai lắm,tình yêu không chờ một ai cả nó đến rồi đi không giữ nó lại nó sẽ bay mất khỏi cuộc đời bạn.

nguyen xuan hoai
27-06-2009, 10:59 AM
bạn à
tâm trạng của bạn thật giống tâm trạng của mình bây giờ đó
anh em ta đã sai lầm thật rồi
bây giờ chỉ biết tâm sự cho nhau nghe thế này thôi chứ có nói lời xin lỗi thì cũng đã muộn rồi phải không

baby_nocut3
27-06-2009, 05:19 PM
Buổi chiều một ngày chủ nhật một cảm giác hụt hẫng trống trải đến khó tả.Sáng nay tiễn anh ra sân bay chẳng biết nói gì chỉ mong anh sang đó giữ gìn sức khoẻ.Nhớ lúc sáng 3h tỉnh giấc ngoài trời mưa lớn, sấm chớp nhiều chỉ sợ làm hỏng chuyến bay của anh. 4h vẫn mưa cầu ông trời phù hộ.5h mưa ngớt tôi đến nhà anh trong lòng xen lẫn vui buồn vì trời tạnh mưa chuyến bay của anh suôn sẻ buồn vì nhớ anh. Nhóc sinh viên năm thứ nhất là tôi tự hỏi lòng sao mình yêu anh nhiều đến thế?????đến từng ngày cho tới khi em về nước mong sao cho một ngày chóng qua.rồi tôi sực nhớ rằng vào cái ngày anh về Hà Nội thì tôi cũng đang ở một đất nước xa lạ nơi mà mùa đông toàn tuyết trắng nước nga xa xôi.6 năm 3390 ngày 81 nghìn 360 giờ chờ đợi 4 triệu 881 nghìn 6 trăm phút mong nhớ và 292 triệu 896 nghìn giây cô đơn. Liệu anh còn chờ tôi không????????????????:1_question:

THIÊN TỬ
27-06-2009, 06:05 PM
Sáng nay tiễn anh ra sân bay chẳng biết nói gì chỉ mong anh sang đó giữ gìn sức khoẻ.

Anh của ấy đi sang nước khác để xa cách ấy à?


thì tôi cũng đang ở một đất nước xa lạ

vậy ấy hay anh của ấy đi du học bên Nga?

đọc bài không hiểu cho lắm, nhưng cũng mong rằng ấy phải có 1 chút niềm tin cho chính ấy và anh của ấy:battay:

for_you
27-06-2009, 09:59 PM
Người ở nơi ấy có vui không, có thoáng qua nhớ đến một ai chăng? Nơi đây, một mình tôi vẫn nhớ, vẫn chờ, vẫn đợi người...... những nỗi yêu thương, kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong nỗi nhớ day dứt..... thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua vô tình..... mặc cho yêu thương đong đầy tình ai??

Ljnhnghy_It's me
28-06-2009, 03:55 AM
quay lại và nói lời xin lỗi...! hi vọng người yêu bạn là 1 người có nhiều lòng vị tha...!