PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi lòng tôi



pe'po`
21-06-2009, 05:40 PM
Tôi nhớ ai tôi buồn lặng lẽ
tôi yêu ai mà ngày đợi mong chờ:sosad:
khi tôi nhớ tôi hận lòng tôi lắm
biết mình yêu tôi hận cuộc đời này
tôi đã cố lãng quên tất cả
thế mà tôi lại nhớ thêm nhiều
tôi yêu ai yêu bằng tất cả
không dối lừa cũng chẳng phải nghĩ suy :mecry:
tôi cũng muốn người yêu tôi thật dạ
không phút nào người lãng quên tôi
nhưng trong tim một phần nào khác
lại muốn người dan dối lúc yêu tôi
đừng thật dạ sẽ khiến lòng đau khổ
tôi yêu người tôi không muốn người đau:icry:
thà tất cả để mình tôi gánh lấy
sẽ không phiền và không trác người đâu
càng không khóc khi người bảo chia tay
dòng lệ ấy sẽ ngấm vào tim mắt
rồi đêm đêm trên chuyến xe tâm hồn
là nước mắt hay máu lòng tuôn chảy

livilR.Nguyen
22-06-2009, 10:31 PM
Có khúc hát tuôn bao lời ly biệt,
tràn lạnh lùng cuốn tình cảm trôi xa,
ai lặng lẽ cố tìm ai bội bạc,
chốc lặng thầm chợt bóng dáng em qua.
*******
Ta tìm em ,em xa thật xa,
giọt máu lòng chưa một lần đỏ thẫm,
nghe tím tái ngậm ngùi nhìn kẻ khác
cướp em rồi ,và cướp mất chính ta.
**************
Ps: bạn làm thơ nên tránh lặp từ Tôi nhiều wá-thân.

Bút Xóa
23-06-2009, 11:37 AM
Tặng những bạn đang thất tình đau khổ
Sút nỗi đau, lấy lại được nụ cười :singing:




Sống trên đời ai chẳng 1 lần va vấp
Trao tình yêu nhầm địa chỉ cần tìm
Rồi lại nhận về mình tất cả phần lỗi
Để đêm về lại thao thức, "bi ai"

Bạn có khóc cho con người bội bạc
Hắn vẫn hớn hở cười từ nhà nghỉ phi ra
Bạn chỉ như cơn gió nhỏ thoảng qua
Sao dừng được hắn kiếm tìm khám phá

Nếu bạn nhạy cảm, si tình, yếu đuối
Thì hãy khóc đi cho trọn vẹn cuộc tình
Rồi bước tiếp trên con đường phía trước
Đón ánh bình minh rực rỡ, ngập tràn


PS: Có gì pm Hổ nhá, hổ chuyên gia trong lĩnh vực đoá đoá :hihi:

heocon_kc
24-06-2009, 12:19 AM
Có những khi thấy lòng hiu quạnh
Ngước mắt nhìn chỉ thấy một vầng trăng
Một vầng trăng đong đày ôi kí ức
Ủ vào nhung nhớ nỗi niềm đời tôi

gấu nhỏ tinh nghịch
28-06-2009, 12:37 AM
trăng buồn bội ước trăng ơi
Người buồn mà để lệ rơi đẫm lòng.
xa rồi ngày ngóng tháng trông '
xa rồi những ước cùng mong bên người.
đành rằng hai đứa hai nơi ,
ai buồn ai khóc ai rơi lệ sầu ,
trời cho ta mối duyên đầu
trời cho ta khổ đớn đau vì tình.
Bình Dương buồn ngày 28/06/2009

Có lúc xa nhau là lúc nhớ
Có lần gặp gỡ rồi vấn vương.
Tình mình ngỡ tưởng như mơ ,
Giờ đây lẻ bước bơ vơ một mình !

tamgioi
29-06-2009, 02:22 AM
Dẫu một giây cũng la tình với nghĩa
Thốt chi lời cay đắng trái tim tôi