comotvisao
23-08-2005, 08:55 AM
em đâu biết đến anh
mà chỉ nhìn thấy bóng
em biết đâu biển xanh
mà chỉ nghe tiếng sóng
em đâu biết trái tim
dẫu lắng nghe nhịp đập
em biết đâu cánh chim
dẫu tự do tràn ngập
em biết không biển xanh
không đơn thuần là sóng ?
em biết không trong anh
không chỉ là cái bóng ?
hãy tôn trọng trái tim
khi lắng nghe nhịp đập !
đừng quên đi cánh chim
trong tự do độc lập !
khi em quên vỏ bọc
và đón nhận bên trong
em sẽ thấy trong lòng
một chân trời mở rộng
mà chỉ nhìn thấy bóng
em biết đâu biển xanh
mà chỉ nghe tiếng sóng
em đâu biết trái tim
dẫu lắng nghe nhịp đập
em biết đâu cánh chim
dẫu tự do tràn ngập
em biết không biển xanh
không đơn thuần là sóng ?
em biết không trong anh
không chỉ là cái bóng ?
hãy tôn trọng trái tim
khi lắng nghe nhịp đập !
đừng quên đi cánh chim
trong tự do độc lập !
khi em quên vỏ bọc
và đón nhận bên trong
em sẽ thấy trong lòng
một chân trời mở rộng