Xem đầy đủ chức năng : Bé ơi! Lớn đi! Anh chờ!!!
hoxuanhuong
21-06-2009, 12:19 AM
hôm qua thấy nhỏ ngoài đường !
về nhà nhớ nhỏ,dể thương cực kì.
ước gì nhỏ đã biết gì !
ước gì nhỏ đến dậy thì biết yêu !
mất công,mang phân phong lưu.
ước gì nhỏ hiểu lòng anh !
lớn nhanh như thổi,anh yêu bé liền.
Phong lưu !!!!!
HanMacTu_part2
21-06-2009, 08:16 PM
Anh ơi anh hỡi đừng vậy nha!
Em lớn kệ em đi anh nà
Đợi chi năm tháng dài mỏi mệt
Cưối cùng thất vọng tình ngày qua
hoxuanhuong
23-06-2009, 07:33 PM
Anh ơi anh hỡi đừng vậy nha!
Em lớn kệ em đi anh nà
Đợi chi năm tháng dài mỏi mệt
Cưối cùng thất vọng tình ngày qua
hỡi người trong mộng,có biết không?
Anh đây quyết đợi,chẳng phụ công
có sao rơi ở,dòng sông ấy !
có bảo mang cát lấp cỏi lòng,
có em,anh thấy mình hạnh phúc !
Hãy để tháng năm gục vì anh !
:ex8::ex8:
tử kia tuyên chiến với Hương chăng?
có biết,Hương đây chăng nản lòng,
nhất lòng,nhị dạ, tam đau đớn !
Tử chọn đương đầu,tức chán ăn !!!!
khà khà khà
livilR.Nguyen
25-06-2009, 11:16 PM
Ờ thì hai người lớn nhanh đi,
hổ đem thịt hết để làm chi.:sr:
Xuân Hương đổi phận làm trai tráng,
Mặc Tử an nhàn kiếp nữ nhi.
Ôi trời đảo lộn hết tôn ti...
:haha:
hoxuanhuong
27-06-2009, 08:17 AM
Ờ thì hai người lớn nhanh đi,
hổ đem thịt hết để làm chi.:sr:
Xuân Hương đổi phận làm trai tráng,
Mặc Tử an nhàn kiếp nữ nhi.
Ôi trời đảo lộn hết tôn ti...
:haha:
nếu mà đổi phận làm trai được
đâu cần Bạch Hổ chỉ bước đi
Nếu mà Tử chết,Hương đây sống !
Phong trần hổn loạn,Hổ tính sao???
Nhục chi một kiếp đấng mày râu !!!!
tanghoatanghoatanghoa
than0000chet
27-06-2009, 09:13 AM
hôm qua thấy nhỏ ngoài đường !
về nhà nhớ nhỏ,dể thương cực kì.
ước gì nhỏ đã biết gì !
ước gì nhỏ đến dậy thì biết yêu !
mất công,mang phân phong lưu.
ước gì nhỏ hiểu lòng anh !
lớn nhanh như thổi,anh yêu bé liền.
Phong lưu !!!!!
yêu liền ko dễ đâu anh
nếu anh iu pé vậy thì tiền đâu?
với thêm chục cái nhà lầu
tậu thêm mấy chiếc xe tàu nữa nghen!!!!!!aaaaannnnnnhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!
:okie: :okie: :okie: :okie::ex7::ex7: :okie: :okie: :okie: :okie: :okie:
livilR.Nguyen
27-06-2009, 10:08 AM
nếu mà đổi phận làm trai được
đâu cần Bạch Hổ chỉ bước đi
Nếu mà Tử chết,Hương đây sống !
Phong trần hổn loạn,Hổ tính sao???
Nhục chi một kiếp đấng mày râu !!!!
tanghoatanghoatanghoa
há đây đổi phận mày râu được,
thì kiếp anh hào há bấy nhiêu.
Xuân Hương ngày xưa lỡ nói thế,
xuân hương bây giờ chỉ nói điêu.
******
Nếu như trên đời toàn nam nhi
lấy đâu nét đẹp tuổi xuân nghì
Xuân Hương đôi lúc làm tôi ghét,
làm đen vẻ đẹp của tôn ti.
than0000chet
28-06-2009, 09:06 AM
tôn ti trật tự có như không !
phụ nữ,đàn ông,cứ long nhong.
làm sao phân biệt, đâu đàn ông?
chán vậy,Hương mới chống tôn ti !
tôn ti,làm ta thấy hơi bi......!
buồn,buồn,buồn....................!
hoxuanhuong
28-06-2009, 09:18 AM
chán chi,hai chử tôn ti !
Hương xưa chống mãi ,có gì hay đâu?
Hương nay cũng thấy u sầu !
tôn ti trật tự, thách nhau tới trời.
Hương đây,vốn thích ăn chơi.
đừng đem hai chử "tôn ti "ép người !
mây mơ êm
28-06-2009, 06:00 PM
hôm qua thấy nhỏ ngoài đường !
về nhà nhớ nhỏ,dể thương cực kì.
ước gì nhỏ đã biết gì !
ước gì nhỏ đến dậy thì biết yêu !
mất công,mang phân phong lưu.
ước gì nhỏ hiểu lòng anh !
lớn nhanh như thổi,anh yêu bé liền.
Phong lưu !!!!!
Ước gì ,gì ước - ước gì !
Thấy gì , gì thấy , thấy gì vậy anh ?
Thấy em cô bé nhỏ lanh
Cho nên anh mới chạnh lòng yêu thương
Tiếc vì bé nhỏ ngạnh ương
Tiếc vì bé chẳng chung đường với anh?
Phải lòng cô bé quá lanh
Cho nên anh muốn bé nhanh lớn à !
livilR.Nguyen
28-06-2009, 10:53 PM
Giả như trên đời toàn đàn ông
lấy đâu những giây phút chạnh lòng,
nhìn nhau mà trống lòng rộn rực,
gia đình hạnh phúc còn nữa không.
Nữ nhi tuy đôi lúc yếu mềm,
anh hùng có thoát ải mỹ nhân?
Xuân Hương đổi phận làm trai được,
thì đền Nghi Đống ai xỏ xiên?
hoxuanhuong
29-06-2009, 07:48 AM
Ước gì ,gì ước - ước gì !
Thấy gì , gì thấy , thấy gì vậy anh ?
Thấy em cô bé nhỏ lanh
Cho nên anh mới chạnh lòng yêu thương
Tiếc vì bé nhỏ ngạnh ương
Tiếc vì bé chẳng chung đường với anh?
Phải lòng cô bé quá lanh
Cho nên anh muốn bé nhanh lớn à !
anh mang trọng tội,ngồi nhà lao !
nếu mà lở nói :bé nào yêu anh ,
dụ dổ con gái nhà lành ,
lại chưa tới tuổi, cực hình nặng hơn !
thế nên mong bé lớn nhanh
để anh còn nói: yêu anh bé nhì?????
:covu::covu::kissing::kissing:
hoxuanhuong
29-06-2009, 07:54 AM
Giả như trên đời toàn đàn ông
lấy đâu những giây phút chạnh lòng,
nhìn nhau mà trống lòng rộn rực,
gia đình hạnh phúc còn nữa không.
Nữ nhi tuy đôi lúc yếu mềm,
anh hùng có thoát ải mỹ nhân?
Xuân Hương đổi phận làm trai được,
thì đền Nghi Đống ai xỏ xiên?
chanh thương Bạch Hổ,khố tâm ghê !
lo cho đại kiếp quyết không chồng,
chị em phụ nữ có như không
Hương đây vốn biết tôn ti,
đưa ra hai chử :"có gì" hay đâu !
có gì hẹn đến kiếp sau,
cùng nhau nói chuyện,Hương sầu mặt Hương !
:ex7::ex7::ex7::ex7::ex7:
livilR.Nguyen
29-06-2009, 10:56 AM
Cuộc sống như dòng nước trôi,
chuyện đã lỡ rồi ai sửa được đâu?
Cứ sống cho hết hôm nay,
bằng lòng nhiệt huyết,bằng đôi tay trần.
Mới biết trên cõi nhân gian,
ta còn ý nghĩa đường hoàng ngẩng cao.
Tội gì hẹn ở kiếp sau,
sống không trọn vẹn kiếp nào cũng thế thôi.
___::m30.ngox::__
29-06-2009, 06:08 PM
ngày xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nho bé chẳng nói gì
Bây giờ đến tuổi dậy thì
Anh khen bé đẹp bé chê anh già..
hoxuanhuong
29-06-2009, 10:36 PM
Cuộc sống như dòng nước trôi,
chuyện đã lỡ rồi ai sửa được đâu?
Cứ sống cho hết hôm nay,
bằng lòng nhiệt huyết,bằng đôi tay trần.
Mới biết trên cõi nhân gian,
ta còn ý nghĩa đường hoàng ngẩng cao.
Tội gì hẹn ở kiếp sau,
sống không trọn vẹn kiếp nào cũng thế thôi.
lở chuyện gì mà không sửa được?
ước điều gì mà cứ thấy nao nao !
hỡi những vì sao! có bao giở hạ thế,
nhắn giúp ta đến người tên Bạch Hổ ,
bạn thơ buồn,có bạn,hẹn kiếp sau.
ngày xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nho bé chẳng nói gì
Bây giờ đến tuổi dậy thì
Anh khen bé đẹp bé chê anh già..
bé ơi ! nhìn kỉ đi nào
anh đang xuân chán,tự hào phong lưu.
Bé đừng có bảo anh điêu,
Anh buồn,anh khóc,bé yêu anh liền !!!
livilR.Nguyen
29-06-2009, 11:18 PM
Ai cũng có những ước mơ,
nếu cứ ngồi chờ biết sẽ ra sao?
Phải sống cho trọn hôm nay,
thành công nối tiếp đến ngày vinh danh.
Ước mơ rồi sẽ đường hoàng,
từ lòng nhiệt huyết tài năng của mình.
Chứ đừng suy nghĩ mong lung,
bi quan cũng chỉ hoài công mọi người.
hoxuanhuong
29-06-2009, 11:28 PM
có một lúc đứng giữa trời thầm nghỉ :
nếu là tiên ,thì thế nào ấy nhỉ?
mộng một tí có gì là ích kỉ !
ta nhìn đời vốn dĩ chẳng còn vui,
ôi !mọi người cứ dúi vào công việc,
công danh,tiền bạc,chết tiệt làm sao !
ta ước ao,cuộc đời đầy thanh tao,
đừng mãi lao vào dòng đới tập nập,
khi nhìn lại,thấp thoảng một niềm đau !
hoangtukakaka
30-06-2009, 09:26 PM
xưa kia bé nói yêu anh
anh còn kêu bé trẻ danh...biết gì?
giờ đây bé lớn cực kỳ
anh đòi yêu bé ,bé hì...hổng đâu.
hoxuanhuong
02-07-2009, 01:55 AM
xưa kia bé nói yêu anh
anh còn kêu bé trẻ danh...biết gì?
giờ đây bé lớn cực kỳ
anh đòi yêu bé ,bé hì...hổng đâu.
thôi mà,sao phải thầm thì
viết thơ, tặng bé,có gì hay đâu ,
có gì bé cứ gật đầu
mai mốt bé lớn,cươi nhau được mà !!!
:om::om:
hôm qua gặp bé trên đường
trong lòng dạo rực đã thấy thương...
bé ơi nhà đâu cho anh hỏi?
mai mốt lớn rồi...anh ghé chơi
hoxuanhuong
08-07-2009, 03:54 AM
hôm qua gặp bé trên đường
trong lòng dạo rực đã thấy thương...
bé ơi nhà đâu cho anh hỏi?
mai mốt lớn rồi...anh ghé chơi
anh xin địa chỉ bé làm chi?
bé đang mẩu giáo,có gì để sau
bé thề, bảo đảm ,cho anh số nhà !!!!
remia.ysol
08-07-2009, 08:54 PM
Sao ma bé hỏi kì kì.
Anh xin chỉ để làm quen thôi mà.
Tính anh rất chi thật thà.
Dù là mẫu giáo anh là vẫn...yêu :))
lukhachmuathu
08-07-2009, 08:59 PM
Yêu ai yêu cả trẻ thơ
Tình yêu như thế, là mơ hả trời
Bé kia còn cả cuộc đời
Yêu từ mẫu giáo, trao lời cho ai
...
hoxuanhuong
09-07-2009, 09:10 AM
Sao ma bé hỏi kì kì.
Anh xin chỉ để làm quen thôi mà.
Tính anh rất chi thật thà.
Dù là mẫu giáo anh là vẫn...yêu :))
thân mang trọng tội phải tiếp triều
dụ chi con nhỏ lắm điều anh ơi !
nó về thưa với ông trời ,
nguyện cho muôn kiếp,đời đời yêu anh !!!!
ước mơ hoài bảo tan tành từ đây !
hoxuanhuong
09-07-2009, 09:17 AM
Yêu ai yêu cả trẻ thơ
Tình yêu như thế, là mơ hả trời
Bé kia còn cả cuộc đời
Yêu từ mẫu giáo, trao lời cho ai
...
đâu cần nói chuyện vòng vo,
chỉ cần anh nói :cho em bánh nè
thêm vào một ít xôi, chè
em xin suốt kiếp, hẹn thề cùng anh !!!
lukhachmuathu
09-07-2009, 09:22 AM
Trời ơi trẻ nhỏ chẳng tha
Dụ dỗ đến cả lớp ba cơ à
Nào là bánh kẹo, lụa là
Em nào chả đổ, chỉ là ... không nên
...
hoxuanhuong
09-07-2009, 09:30 AM
biết yêu từ thuở lên ba,
bây giơ em đã lớp ba rồi mà !
em yêu tất cả lụa là,
anh mang đến nhé,thiết tha cảm chàng !
:kaka::kaka:
Kiều nữ
09-07-2009, 05:00 PM
Tình yêu vật chất chẳng ham
Ham chi chút bạc chút vàng phù du
Chẳng thà nghe một lời ru
Chẳng thà lấy một chút mưa của chàng
vuonthochieuhohen
09-07-2009, 06:58 PM
Tuổi còn nhỏ xíu biết gì đâu !
Tha thứ cho em hen... anh sau
Khi nào em lớn... trao anh cả
Trái tim này mãi không phai mầu
hoxuanhuong
09-07-2009, 10:01 PM
Tình yêu vật chất chẳng ham
Ham chi chút bạc chút vàng phù du
Chẳng thà nghe một lời ru
Chẳng thà lấy một chút mưa của chàng
nói thì hay lắm làm mới tin
yêu em_ từ của, từ tình, từ môi..............
có ai chối được ở đời phải không???
:yes::yes::yes:
Kiều nữ
09-07-2009, 10:16 PM
Làm được thì nói mới xuôi
Nếu không làm được, ở đời ai tin
Yêu người yêu chút bình yên
Ai đâu yêu cả bạc tiền phù du
hoxuanhuong
09-07-2009, 10:40 PM
Làm được thì nói mới xuôi
Nếu không làm được, ở đời ai tin
Yêu người yêu chút bình yên
Ai đâu yêu cả bạc tiền phù du
chắc gì kiều nữ không điêu
chắc gì kiều nữ không yêu bạc tiền
chắc gì là chắc gì đâu
phu du phiêu lãng,ham giàu thường thôi !
(hết thuốc chửa............heeeeeeeeeeeee)
Kiều nữ
10-07-2009, 08:04 AM
Hẳn rồi, kiều nữ rất điêu
Nhưng yêu là phải biết yêu hết mình
Để mai không khóc vì tình
Dở dang vì mải mê tiền người ta !
( Xin lỗi nhưng nói ai hết thuốc chữa vậy ? )
hoxuanhuong
11-07-2009, 01:20 AM
xưa nay ít kẻ lụy tình
vì tiền vì bạc,vì mình trước tiên
khóc thì phải khóc triền miên
ước gì ta được thành tiên hả trời !!!!
(tự nói xuanhuong thui,hjjjjjjjjjjjjjj)
gió đơn côi
11-07-2009, 01:32 AM
Thành tiên cũng chẳng vui gì
Vì tớ cũng đã một lần làm tiên
Làm tiên phải sống ko tình
Thế nên thà làm người thường còn hơn
o0o_nohssiw_o0o
06-08-2009, 02:07 AM
{ xưa nay ít kẻ lụy tình
vì tiền vì bạc,vì mình trước tiên
(tự nói xuanhuong thui,hjjjjjjjjjjjjjj) }
Em thì hem bít làm thơ!
Nhưng gai mắt quá đang mơ giật mình!
Người đâu ăn nói linh tinh
Tự nói mình mà dám chửi cố nhân!
caycodai
06-08-2009, 06:22 AM
Xuân Hương này, Xuân Hương ơi
Xuân xưa thơ đẹp, trên người thơ hay
Xuân nay khác lạ đọc hay chết liền!
Nói xong Xuân có ghét chi
Thì cho cáo lỗi tính tình thẳng ngay
Xuân à, thơ có viết hay
Thì nên chọn kĩ lọc hay dung, vần!
hoxuanhuong
18-08-2009, 08:00 PM
Xuân Hương này, Xuân Hương ơi
Xuân xưa thơ đẹp, trên người thơ hay
Xuân nay khác lạ đọc hay chết liền!
Nói xong Xuân có ghét chi
Thì cho cáo lỗi tính tình thẳng ngay
Xuân à, thơ có viết hay
Thì nên chọn kĩ lọc hay dung, vần!
cảm ơn cỏ dại quá khen !
hương nay thì khác hương xưa một trời.
nói ngông một tí có sao đâu !
ngông không hủy hoại danh người cố nhân.
{ xưa nay ít kẻ lụy tình
vì tiền vì bạc,vì mình trước tiên
(tự nói xuanhuong thui,hjjjjjjjjjjjjjj) }
Em thì hem bít làm thơ!
Nhưng gai mắt quá đang mơ giật mình!
Người đâu ăn nói linh tinh
Tự nói mình mà dám chửi cố nhân!
nói gì phải có lý nha !
hương không có chửi cố nhân cơ mà?
mượn danh không phải là hương.
(bạn hiểu j vể cố nhân xuân hương mà nói vậy? )
J.Bon
19-08-2009, 02:56 AM
pe_love_thanh à
Bạn viết không đúng cả vần cả thanh
Làm mình k đối được nhanh.
Và cũng chẳng biết canh canh cái gì
Thật khổ sở khi đối lại vì
Nội dung thơ ấy mình k hiểu cái chi chi :sr:
o0KuAnh0o
24-08-2009, 08:31 AM
nếu lòng mà chẳng thấy thanh
thử hỏi sao đôis đc nhanh
chỉ cần chay quanh quanh
khi nào thấy cảm thấy thanh thì ứng
hoctrongheo_277
21-09-2009, 02:15 AM
cuộc sống con người thường không như mình mong đợi
2@@@@@@@@@@2
Nếu biết trước mai là ngày tận thế
Anh chỉ xin là người chết đầu tiên
Để chờ em trước cửa thiên đàng
Hôn nhau lần cuối để đi vào địa ngục
hoxuanhuong
16-11-2009, 10:23 PM
mấy lần thấy nhỏ muốn làm quen
sáng nay gặp nhỏ, ta khen quá trơi !
giả vờ khen tí, nhỏ ơi !
biết đâu mai mốt,lại chơi thân nhì?????
HanMacTu_part2
25-11-2009, 07:51 AM
mấy lần thấy nhỏ muốn làm quen
sáng nay gặp nhỏ, ta khen quá trơi !
giả vờ khen tí, nhỏ ơi !
biết đâu mai mốt,lại chơi thân nhì?????
Khen thì khen thật đi mà
Giả vờ chỉ để má em lại hồng
Muốn quen mà sợ tơ hồng
Thì sao anh được làm chồng em đây
vuaanmay
25-11-2009, 11:46 PM
mấy lần thấy nhỏ muốn làm quen
sáng nay gặp nhỏ, ta khen quá trơi !
giả vờ khen tí, nhỏ ơi !
biết đâu mai mốt,lại chơi thân nhì?????
Eo ơi....em đẹp quá trời
Người già bám gót, trẻ thời bám đuôi.
Ước gì em của riêng tôi ,
Đêm về ngon giấc , khỏi ngồi chờ mong.
P.chi
26-11-2009, 12:24 AM
Eo ơi....:seehaha: em đẹp quá trời
Người già bám gót, trẻ thời bám đuôi.
Ước gì em của riêng tôi ,
Đêm về ngon giấc , khỏi ngồi chờ mong.:ahah:
Eo ơi em sợ quá hà.
Người già dòm ngó, trẻ thời quậy hoai.
Em thà em chỉ riêng em.
Đêm về cái sợ, cái mê chạy dài.
Eo ơi em biết rồi mờ.
Anh là người lớn, chưa khờ quá thôi.
Phải gì là trẻ ngây thơ
Em liền xin mẹ dẫn anh về nhà.
Thân mến
vuaanmay
26-11-2009, 12:58 AM
Hix hix anh biết lỗi rồi
Trêu em một tý, vui mà thôi em.
Mong em đừng giận anh nghen.
Đêm về mất ngủ , phòng the lạnh lùng.
Có em vui nói, cười cùng
Đi chung một ngõ người cùng một thôn.
Sau này em lớn lên đi
Nếu được anh muốn.... mình chung một nhà
P.chi
03-12-2009, 12:49 AM
Thấy đó biết lỗi, cũng hều.
Đành chìu một ý cho vui cả làng.
Đừng càng có ý chung nhà.
Nhở cha mạ biết rày rà lắm nha.
gaubacmy
15-12-2009, 10:32 PM
Nếu cha mẹ bik' thì rằng
Con đến hỏi cưới nàng có đc k
Mai cha mẹ đến mang trầu
Mang cau mang nhẫn rước nàng về dinh.
trannhankim
04-01-2010, 10:37 PM
hôm qua thấy nhỏ ngoài đường !
về nhà nhớ nhỏ,dể thương cực kì.
ước gì nhỏ đã biết gì !
ước gì nhỏ đến dậy thì biết yêu !
mất công,mang phân phong lưu.
ước gì nhỏ hiểu lòng anh !
lớn nhanh như thổi,anh yêu bé liền.
Phong lưu !!!!!
Hôm nay nhỏ đã lớn rồi
Những lời anh nói bồi hồi nhỏ thương
Nhiều lần nhỏ đứng trước gương
Ngắm nhìn dáng vẻ - ồ ta lớn rồi !
Sợ anh lời nói đầu môi
Em chưa biết hết sự đời thế gian
Sợ tình vội mất tật mang
Lòng em sầu khổ biết than ai nè !
Thôi thì em cứ ngồi nghe
Lời ai nói nhỏ chỉ là lời thôi
Giờ chưa tính chuyện chung đôi
Mai sau hãy tính anh thương thì chờ !!!
hamy905
05-01-2010, 07:38 AM
Anh chờ nhỏ đến bao giờ
Hãy cho nhỏ biết nhỏ chờ anh đây !!!
Nhưng giờ nhỏ còn thơ ngây
Để cho anh mãi ngày ngày đợi trông !!!
Kaigithe
05-01-2010, 06:48 PM
Anh chờ anh đợi anh trông
Đến ngày nhỏ lớn anh bồng về dinh
Tổ chức tiệc cưới linh đình
Mừng ngày hạnh phúc chúng mình nên duyên
hamy905
05-01-2010, 10:05 PM
Anh chờ nhỏ lớn nên duyên
Nhỏ nghe hoảng hốt sợ phiền đến anh
Mai kia nhỏ sợ không thành
Nhỏ không dám lớn nên đành xa anh!!!
NamSơn
12-01-2010, 08:11 PM
Bé ơi bé hãy đợi anh
Đợi anh cùng tuổi cùng thành nên duyên
Nếu mà không được chử duyên
Thì anh vẫn đợi chử duyên lớn dần
Bé ơi bé cứ lớn dần
Anh đây vẫn cứ dần dần đợi em
hamy905
13-01-2010, 05:08 AM
Anh sao hãy nhìn kĩ xem
Bé còn nhỏ lắm hổng thèm anh đâu
Anh mà chờ bé thật lâu
Đến khi bé lớn nói câu chia lìa !!!
NamSơn
13-01-2010, 05:11 AM
Bé ơi bé ở đằng kia
Chớ sao lại nói chia lìa thế kia
Lớn đi để kẹo ở kia
Anh chờ em đến cùng chia nhau mà
hamy905
13-01-2010, 05:16 AM
Bé đây vốn rất thật thà
Xin đừng chờ bé sợ là hoài công
Riêng bé mãi cứ trông mong
Cho mình đừng lớn để không ưu phiền !!!
NamSơn
13-01-2010, 05:21 AM
Bé ơi hãy trớ ưu phiền
Lớn đi không có ưu phiền đâu em
Thế thì anh lại chờ em
Anh chờ cùng em ăn kem đở buồn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.