con bé ngốc
20-06-2009, 08:28 AM
em sẽ quên anh nhé, được ko?? mà cũng phải vậy thôi. em đã khóc rất nhiều, đã buồn rất nhiều nhưng điều đó chẳng có ý nghiã gị Anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu đươc. Em mệt mỏi vì lúc nào cũng phải nghĩ đến anh, mệt mỏi vì lúc nào cũng phải đếm từng chiếc lá rơi và âm thầm dõi theo từng bước đi của anh. Bây giờ em đã ko còn đủ sức nữa, thật đấy. Từ nay em sẽ ko bao giờ như vậy nữa. Em sẽ phải quên anh dù cho đó là điều em ko muốn, và cũng chẳng dễ dàng đối với em. Anh đang sống rất hạnh phúc, chắc anh yêu chị ấy nhiều lắm, chỉ cần biết anh luôn vui vẻ, với em thế là đủ. Nhưng hình như đã có lúc em ghen, liệu chị ấy có yêu anh nhiều như anh yêu chị ấy ko?? Nhỡ ngày mai chị ấy ko còn yêu anh nữa, anh yếu đuối như vậy thì phải làm thế nào?? Ko, chắc là do em cả nghĩ quá đó thôi. Biết đâu chị ấy lại yêu anh nhiều hơn em tưởng. Hãy hứa với em là sẽ sống thật tốt nhé, vì từ bây giờ em sẽ ko nghĩ về anh với ảo ảnh của ngày xưa nữa. Em sẽ bắt đầu một ngày mới mà ko có hình bóng của anh. Do vậy nếu một ngày nào đó gặp lại, em có làm ra vẻ lạnh lùng, có làm ra vẻ ko biết anh thì cũng hãy hiểu cho em được ko. Chưa bao giờ, thực sự là chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh nhiều như vậy. Em cũng chưa bao giờ giận vì anh đã ko hiểu được tình cảm của em. Cảm ơn anh nhiều lắm, người dưng ạ !! Chính tình yêu của anh đã nâng đỡ, chắp cánh cho những vần thơ của em. Dù cho những vần thơ đó cũng buồn như chính con người em vậy !!!!!!!!!!