conpedangghet
19-06-2009, 01:16 PM
Ui chà, đã hơn 20 ngày rùi, chưa đc gặp anh. Nhớ anh lém anh bít hem. Lúc nào anh cũng vậy, cứ đc 1 vài tuần là lại biệt tăm biệt tích cả tháng. Lúc nào cũng làm ng ta lo lắng cơ. Ghét thiệt.
Chẳng biết anh có chuyện gì, muốn làm gì đó cho anh mà ko nổi. Em thấy mình vô tâm quá, anh cứ thế lại làm em ghét em hơn nhiều đấy. Mà anh cũng vô tâm chẳng kém cơ. Đâu phải cứ giấu em mọi chuyện là em sẽ ko có gì để lo lắng, ko có gì để suy nghĩ đâu. Anh đúng là đại ngốc. Lắm lúc muốn chia sẻ với anh nhiều chuyện, nhưng rùi... lại thui. Chẳng ai chịu mở lòng với ai cả, thía mà cũng iu nhau đc gần 2 năm ùi, tụi mình đúng là 1-0-2 ^^!
Đã có lúc, em thấy mệt mỏi, thấy hối hận, em cảm thấy mình ko thể chịu đựng đc thêm bất cứ cái gì nữa. Dạo này em hay nghĩ linh tinh, anh mà biết chắc sẽ buồn lắm. Tự nhjên cảm thấy có lỗi với anh, sao em lại có thể ko tin tưởng anh đc nhỉ. Em đã cố gắng rất nhiều. Đã yêu anh, đã chờ anh, đã tin tưởng từng ấy thời gian, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng sao. Em biết anh yêu em, và sẽ ko bao giờ làm em thất vọng đâu, fải hem.
Quãng thời jan qua, có lẽ cũng có lúc anh giận em, nhưng chẳng lúc nào anh chịu nói cả. Em thì chỉ biết trách anh, làm anh bận lòng thêm, em chẳng chịu hiểu anh đã phải vất vả thế nào, chẳng chịu hiểu anh đã buồn nhiều thế nào. Em đúng là thật tệ. Cho em xin lỗi nhé, em muốn là người anh tin tưởng nhất, là người để anh có thể chia sẻ mọi chuyện dù buồn, dù vui, muốn là người ở bên cạnh anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi, muốn là người cùng anh đj hết quãng đường dài phía trước, muốn đc sống mãi trong trái tim anh, đc yêu anh và đc anh yêu...
Anh thấy em tham lam quá ko?? Chẳng biết sẽ đj được bao nhiêu phần của quãng đường ấy, nhưng mỗi bước đj đều sẽ in dấu trong trái tim em, em sẽ nhớ, nhớ mãi.. Yêu anh nhiều lắm.
Chẳng biết anh có chuyện gì, muốn làm gì đó cho anh mà ko nổi. Em thấy mình vô tâm quá, anh cứ thế lại làm em ghét em hơn nhiều đấy. Mà anh cũng vô tâm chẳng kém cơ. Đâu phải cứ giấu em mọi chuyện là em sẽ ko có gì để lo lắng, ko có gì để suy nghĩ đâu. Anh đúng là đại ngốc. Lắm lúc muốn chia sẻ với anh nhiều chuyện, nhưng rùi... lại thui. Chẳng ai chịu mở lòng với ai cả, thía mà cũng iu nhau đc gần 2 năm ùi, tụi mình đúng là 1-0-2 ^^!
Đã có lúc, em thấy mệt mỏi, thấy hối hận, em cảm thấy mình ko thể chịu đựng đc thêm bất cứ cái gì nữa. Dạo này em hay nghĩ linh tinh, anh mà biết chắc sẽ buồn lắm. Tự nhjên cảm thấy có lỗi với anh, sao em lại có thể ko tin tưởng anh đc nhỉ. Em đã cố gắng rất nhiều. Đã yêu anh, đã chờ anh, đã tin tưởng từng ấy thời gian, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng sao. Em biết anh yêu em, và sẽ ko bao giờ làm em thất vọng đâu, fải hem.
Quãng thời jan qua, có lẽ cũng có lúc anh giận em, nhưng chẳng lúc nào anh chịu nói cả. Em thì chỉ biết trách anh, làm anh bận lòng thêm, em chẳng chịu hiểu anh đã phải vất vả thế nào, chẳng chịu hiểu anh đã buồn nhiều thế nào. Em đúng là thật tệ. Cho em xin lỗi nhé, em muốn là người anh tin tưởng nhất, là người để anh có thể chia sẻ mọi chuyện dù buồn, dù vui, muốn là người ở bên cạnh anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi, muốn là người cùng anh đj hết quãng đường dài phía trước, muốn đc sống mãi trong trái tim anh, đc yêu anh và đc anh yêu...
Anh thấy em tham lam quá ko?? Chẳng biết sẽ đj được bao nhiêu phần của quãng đường ấy, nhưng mỗi bước đj đều sẽ in dấu trong trái tim em, em sẽ nhớ, nhớ mãi.. Yêu anh nhiều lắm.