Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ chỉ là giấc mơ.



AmyTran14
19-06-2009, 02:16 AM
Oppa!
Anh biết không, từ khi anh xuất hiện trên BOF em đã yeu anh mất rồi! Những đứa bạn của em bảo em điên,em quá cuồng nhiệt và mơ tưởng những thứ xa vời.Bọn nó nói đúng anh ạ! Thật sự đối với một đứa như em thì nó quả thật quá xa vời, và có lẽ sẽ không bao giờ với tới! Nhưng dù thế nhưng em vẫn hi vọng, mơ ước một ngày anh sẽ biết đến em chỉ với tư cách là một TripleS mà thôi khi ấy em sẽ được thấy anh được nhìn anh cười.Thế đã quá đủ rồi.
Rồi ngày ngày em lại lướt web tìm kiếm những thông tin cũng như hình ảnh về anh. Cái tin anh sẽ đến Việt Nam làm tim em như muốn nhảy ra ngoài, em đã rất vui, rất sung sướng khi nghĩ rằng mình sắp thực hiện được ước mơ rồi, nhưng không ngày anh đến em sẽ không được gặp anh vì gặp khó khăn bởi không gian địa lí.Anh sẽ biểu diễn ở HCM còn em ở Bạc Liêu - một nơi xa xôi ít người biết đến.Em đã buồn buồn nhiều lắm.Anh ạ! Tuy bức thư rất ngắn nhưng đây là tất cả nỗi lòng của em, cũng như tình cảm cùa em dành cho anh.
Chúc anh cùng SS luôn thành công trong công việc của mình, mong anh luôn vui vẻ khoẻ mạnh,em yeu anh nhiều lắm!!!

for_you
19-06-2009, 04:40 AM
Biết rằng sẽ vội vã vụt tan, biết rằng sẽ đau, biết rằng sẽ nhớ, biết rằng sẽ thương, biết rằng ...... chỉ là một khoảnh khắc ...... nhưng chỉ cần được hạnh phúc, bình yên trong phút giây ...... cho một tình yêu của ai trong mơ!!