PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi : HÁT NỐI ĐUÔI [F5]



Pages : [1] 2

Má Lúm
18-06-2009, 08:58 PM
Luật chơi:
- Rất đơn giản bạn chỉ cần hát đoạn đầu trong 1 bài hát nào đó (không ngắt giữa chừng - phải đến hết câu hát mới được quyền ngắt), người tiếp theo sẽ tìm bài hát có từ đầu tiên nối đúng vào từ cuối của người trước.
- Chỉ sử dụng những bài hát Việt Nam, không dùng các bài hát nước ngoài.
- Phải ghi rõ tên bài hát (nếu kèm theo cả tác giả & ca sĩ trình bày càng tốt).

Ví dụ :
Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng

(Ba ngọn nến lung linh - Phương Thảo & Ngọc Lễ)


- Phản pháo :

Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai.
Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái.
Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve.

(Tia nắng hạt mưa - Khánh Vinh).

Nào, giờ thì phản pháo tiếp đi nào :cr:.




List bài đã được sử dụng


Number

1 giờ sáng - Thủy Tiên (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498965&postcount=161)

A

Ai nói với em - Minh Kỳ & Huy Cường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500229&postcount=196)
Anh - Bằng Kiều & Vân Quỳnh (Thùy Chi & Anh Vũ) (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4503039&postcount=226)
Ảo ảnh - Y Vân (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493844&postcount=38)
Áo ấm mùa đông - Sáng tác : Trần Đăng Khoa/ Trình bày : Lý Hải (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500186&postcount=191)

Â

Ân tình mong manh - Thanh Hà (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4506735&postcount=244)

B

Bài ca tết cho em - Đàm Vĩnh Hưng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495456&postcount=86)
Bài ca tình yêu - Đinh Mạnh Ninh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497958&postcount=122)
Ban mai xanh - Khánh Linh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499911&postcount=177)
Bao giờ cho đến mùa đông - Tuấn Hưng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498910&postcount=156)
Báo sáng – Sáng tác : Mr.Legionz - Feat: ThôngTheGiant/ Trình bày : 313 Entertainment (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500216&postcount=194)
Because I'm Stupid - X4 Band (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495511&postcount=91)
Bé yêu của anh - Vân Navy (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493609&postcount=17)
Bí mật của hạnh phúc - Ngô Kiến Huy & Đông Huy (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494214&postcount=47)
Biển đời - Chu Minh Kỳ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4503184&postcount=232)
Bình minh sẽ mang em đi - Nhạc nước ngoài (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495362&postcount=77)

C

Cá sấu Ghi Nê - Hợp ca (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4507473&postcount=251)
Cafe một mình - Minh Tuyết & Nguyễn Hưng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497800&postcount=115)
Càng xa càng nhớ - Phạm Quỳnh Anh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4508487&postcount=256)
Cánh đồng và bé ngoan - Đỗ Thị Thanh Giang, Khanh Nhiên (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498998&postcount=162)
Chào em cô gái Lam Hồng - Ánh Dương (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498618&postcount=143)
Chân dung và em - Võ Tá Hàn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500115&postcount=180)
Chia đôi cơn mơ - Lương Bích Hữu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500200&postcount=192)
Chia tay - bài hát tập thể (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497768&postcount=111)
Chia tay - Lam Trường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4505795&postcount=242)
Chiếc khăn gió ấm - Khánh Phương (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4496052&postcount=104)
Chiếc lá đầu tiên - Đại Nhân & Hòa Mi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494220&postcount=48)
Cho em lời cuối - Trường Huy (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495384&postcount=79)
Cho ngày đã qua - Hồ Trung Dũng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493625&postcount=19)
Cho tôi yêu - Cao Duy & La Sương Sương (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493543&postcount=9)
Chờ trên tháng năm - Đan Trường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500242&postcount=198)
Chơi vơi - Sỹ Luân & Hải Yến (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498505&postcount=134)
Chú bộ đội - Hoàng Hà (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495916&postcount=99)
Chúc xuân - Quang Hà (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498249&postcount=127)
Chuột trộm trứng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493786&postcount=33)
Chuyện - Thùy Chi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4501796&postcount=209)
Chuyện đoá hồng - Nguyễn Ngọc Thiện (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493355&postcount=4)
Con đường màu xanh - Lê Hiếu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495859&postcount=97)
Con cóc (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493580&postcount=14)
Con gà gáy le te - Xuân Mai (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500182&postcount=190)
Cõng mặt trăng - Weboys (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497772&postcount=112)
Cô giáo (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499140&postcount=168)
Cơn gió lạ - Phương Linh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499339&postcount=171)

D

Dĩ vãng cuộc tình - Tuấn Hưng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498519&postcount=135)
Dù thế nào đi nữa - Cao Thái Sơn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502855&postcount=221)

Đ

Đã không yêu thì thôi - Minh Tuyết (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495475&postcount=89)
Đàn vịt con - Mộng Lân (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499038&postcount=164)
Đành quên - Trúc Duy (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497972&postcount=125)
Đất nước - Phạm Minh Tuấn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494660&postcount=59)
Đông tan - Huyền Chi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493651&postcount=21)
Để gió cuốn đi - Trịnh Công Sơn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494288&postcount=52)
Đêm - Sáng tác : Trần Lập/ Trình bày : Bức Tường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495543&postcount=92)
Đêm - Trịnh Công Sơn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4507140&postcount=247)
Đêm tuyết rơi - Shadow Phương (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498935&postcount=158)
Đi học về - Xuân Mai (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494222&postcount=49)
Đi ngủ - Hoàng Văn Yến (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500155&postcount=186)
Đi qua bóng tối - Minh Hiếu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502169&postcount=212)
Đi về nơi xa - Đan Trường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499367&postcount=172)
Đoạn buồn đêm mưa - Chế Phương (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499461&postcount=175)
Đôi lời với Huế - Thanh Sơn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494836&postcount=68)
Đừng - Lý Hải (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502874&postcount=223)
Đừng hát khi buồn - Thùy Chi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494188&postcount=45)

E

Em đi chùa Hương - Nguyễn Nhược Pháp (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494205&postcount=46)
Em rất nhớ anh - Sơn Ca (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495477&postcount=90)
Em trong mắt tôi - Nguyễn Đức Cường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493763&postcount=29)
Em sẽ là người ra đi - Cẩm Ly (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497961&postcount=123)
Em yêu trường em - Hoàng Vân (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493742&postcount=27)

Ê


F


G

Gà trống, Mèo con & Cún con - Thế Vinh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500748&postcount=207)
Giấc mơ ChaPi - Trần Tiến (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497514&postcount=107)
Giấc mơ tình yêu - Sáng tác : Tường Văn/ Trình bày : Mỹ Tâm (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498864&postcount=148)
Giận anh - Phương Vy (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493534&postcount=8)
Giấu nước mắt - Sáng tác : Trịnh Tuấn Anh/ Trình bày : Hồ Ngọc Hà (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500259&postcount=201)
Gió bay trên đồi - Thùy Chi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495397&postcount=82)
Gió đông - Sáng tác : Phạm Khánh Hưng/ Trình bày : Phạm Thanh Thảo (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493596&postcount=15)
Giọt sương - Mỹ Tâm (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494290&postcount=53)
Giọt sương trên mí mắt - Sáng tác : Thanh Tùng/ Trình bày : Mắt Ngọc (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498874&postcount=150)
Giữa hai con đường - Nhạc nước ngoài (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502867&postcount=222)
Gọi tên bốn mùa - Sáng tác : Trịnh Công Sơn/ Trình bày : Khánh Ly (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493563&postcount=12)
Gửi gió cho mây ngàn bay - Đoàn Chuẩn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493801&postcount=35)

H

Hạ đâu - Huy Trực (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500173&postcount=189)
Hà Nội mùa thu - Trịnh Công Sơn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495852&postcount=96)
Hãy nói lời yêu - Hồ Quỳnh Hương (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495836&postcount=95)
Hãy yêu thật lòng - Lê Hiếu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494590&postcount=58)
Hoa thơm bướm lượn - Anh Khang & Xuân Trung (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493814&postcount=36)
Hoa xuân trên phố - Đan Trường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494347&postcount=55)
Hoà nhịp con tim - Huy Tuấn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495447&postcount=85)

I

Im lặng lắng nghe - Sáng tác : Trịnh Công Sơn/ Trình bày : Khánh Ly (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493372&postcount=5)
Inh lả ơi - Dân ca Thái (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494803&postcount=65)

K

Khi người yêu tôi khóc - Trần Thiện Thanh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500151&postcount=184)
Khóc - Đông Nhi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499128&postcount=166)
Khói thuốc đợi chờ - Jimmy Nguyễn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502776&postcount=219)
Không 2 - Tommy Ngô & Linda Trang Đài (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502497&postcount=214)
Không thể quên - Minh Hằng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493870&postcount=40)
Khúc nhạc xưa - Anh Khang (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494242&postcount=50)
Khúc xuân - Võ Thiện Thanh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500218&postcount=195)
Kỉ niệm bỏ quên - Ưng Hoàng Phúc (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502132&postcount=211)
Kỉ niệm thân thương - Thùy Chi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495398&postcount=83)
Ký ức - ATM Band (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500206&postcount=193)

L

Là con mèo - Mộng Lân (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497937&postcount=121)
Làm anh - Sáng tác: Minh Trang/ Thơ: Phan Thị Thanh Nhàn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4504385&postcount=240)
Lang thang - Phương Thanh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500370&postcount=203)
Lập trình trái tim - Mỹ Dung (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502569&postcount=217)
Lê Quý Đôn - Song Yến (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500045&postcount=179)
Li ti - Sa Huỳnh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493863&postcount=39)
Lòng Mẹ - Tác giả: Y Vân/ Trình bày : Như Quỳnh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4503044&postcount=227)
Lỡ lầm - Đỗ Quang (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495626&postcount=93)
Lời chưa nói - Trần Thu Hà (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498887&postcount=152)
Lợi danh - Phạm Khánh Hưng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493397&postcount=6)
Lời tình xuân - Mắt Ngọc (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4507390&postcount=248)
Lớp chúng mình rất vui - Hợp ca (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4507505&postcount=253)

M

Mái trường mến yêu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497883&postcount=119)
Mãi là niềm đau - Sáng tác : Nguyễn Nhất Duy/ Trình bày : Đan Trường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495464&postcount=88)
Mãi mất nhau - Ngô Thanh Vân (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499013&postcount=163)
Mãi mất nhau trong đời - Thanh Thảo & Huỳnh Nhật Tân (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498948&postcount=159)
Mắt cười - Nguyễn Minh Sơn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493605&postcount=16)
Một lần nữa xin có nhau - Sáng tác : Phương Uyên/ Trình bày : Lê Minh & Phương Uyên (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500247&postcount=199)
Một phút yêu - Thụy Anh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495461&postcount=87)
Một thoáng quê hương - Mắt Ngọc (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495444&postcount=84)
Mùa đông không lạnh - Akira Phan (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493447&postcount=7)
Mưa rừng - Đàm Vĩnh Hưng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493571&postcount=13)

N

Năm anh em trên 1 chiếc xe tăng - Nhạc : Doãn Nho/ Thơ : Hữu Thịnh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493776&postcount=32)
Năm học cuối - Phước Thịnh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4508393&postcount=255)
Năm ngón tay ngoan - Nhạc thiếu nhi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4503166&postcount=231)
Ngày mai em đi - Lê Hiếu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498870&postcount=149)
Ngày mới bắt đầu - Minh Hằng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497788&postcount=114)
Ngày xưa ơi - Mây Trắng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499117&postcount=165)
Ngọn đồi chong chóng - Bảo Thy & Quang Vinh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497699&postcount=108)
Ngôi nhà tuyết trắng - Akira Phan & Xuân Hạ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502879&postcount=224)
Ngôi sao nhỏ - Sáng tác : Tường Văn/ Trình bày : Phương Anh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4496020&postcount=101)
Người con gái sông La - Anh Thơ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498491&postcount=133)
Người ở đừng về - dân ca quan họ Bắc Ninh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498649&postcount=145)
Người về cuối phố - Cẩm Ly (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4507499&postcount=252)
Người Việt Nam - Đan Trường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498894&postcount=153)
Người yêu cô đơn - Sơn Tuyền (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502587&postcount=218)
Những mảnh vỡ trái tim - Gia Huy (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495306&postcount=72)
Niệm khúc cuối - Sĩ Phú (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4505699&postcount=241)
Nói với người tình - Đan Trường & Hương Lan (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493655&postcount=22)
Nồng nàn Hà Nội - Nguyễn Đức Cường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500696&postcount=204)
Nợ ai đó cả thế giới - Phạm Quỳnh Anh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494381&postcount=56)
Nu na nu nống - Xuân Mai (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494497&postcount=57)

O


Ô


Ơ

Ơi con chim chào mào - Ngọc Khuê (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500164&postcount=187)
Ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494860&postcount=69)

P

Phía cuối con đường - Thùy Chi & M4U (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493819&postcount=37)
Phố cổ - Thùy Chi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494180&postcount=44)
Phố đêm - Như Quỳnh & Trường Vũ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502514&postcount=215)

Q

Qua cầu gió bay - Dân ca Bắc Bộ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502887&postcount=225)
Qua đêm nay - Sáng tác : Mạnh Quân/ Trình bày : Mạnh Quân & Phương Linh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494076&postcount=41)
Quán cóc - Võ Thiện Thanh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497782&postcount=113)
Quán vắng - Sáng tác : Hoài An/ Trình bày : Đan Trường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493340&postcount=3)
Quốc ca - Văn Cao (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494149&postcount=43)

R

Reo vang bình minh - Nhạc thiếu nhi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498633&postcount=144)
Rồi có lúc - Hồng Nhung (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493790&postcount=34)
Ru ời à ru - Tác giả : Đắc Tâm/ Trình bày : Xuân Phú (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4506842&postcount=245)
Ru con - Bá Quế (dân ca Nam Bộ) (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498275&postcount=128)
Ru em - Trịnh Công Sơn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500238&postcount=197)
Rừng lá thấp - Trường Vũ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4507126&postcount=246)
Rước đèn - Đỗ Mạnh Thường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500170&postcount=188)

S

Son - Đức Nghĩa (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4496062&postcount=105)

T

Thành phố buồn - Đàm Vĩnh Hưng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493562&postcount=11)
Thật lòng anh cần em - Bùi Trung Hiếu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495387&postcount=80)
Thiên đường gọi tên - Hà Anh Tuấn & Phương Linh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493619&postcount=18)
Tin nhắn hình trái tim - Kan & Ron (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497759&postcount=110)
Tình 2000 - Đàm Vĩnh Hưng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498952&postcount=160)
Tình cờ - Diệp Minh Tuyền (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4503209&postcount=236)
Tình đơn côi - Nguyễn Phi Hùng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4501803&postcount=210)
Tình xưa nghĩa cũ 3 - Jimmy Nguyễn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502853&postcount=220)
Tình yêu tôi hát - Thùy Chi & Minh Đức (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4496033&postcount=102)
Tình yêu và giọt nước mắt - Uyên Trang (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500000&postcount=178)
Tiếng chim trong vườn Bác (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495887&postcount=98)
Tôi sẽ không yêu - Quang Hà (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500274&postcount=202)
Tôi yêu bóng đá - Trần Tiến (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497330&postcount=106)
Trời Hà Nội xanh - Văn Ký (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4507399&postcount=249)
Trời nắng, trời mưa - Đặng Nhất Mai (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498899&postcount=154)
Tuyết - Phi Trường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493635&postcount=20)
Tuyết chưa tan - Nguyễn Văn Chung (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498926&postcount=157)
Tuyết hồng - Đan Trường & Cẩm Ly (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500253&postcount=200)
Tưởng rằng đã quên - Trịnh Công Sơn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499296&postcount=169)

U


Ư

Ước gì - Hoàng Việt Khanh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497754&postcount=109)

V

Vàm cỏ đông - Nhạc : Trương Quang Lục/ Thơ : Hoài Vũ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494268&postcount=51)
Vắng em trong đời - Châu Gia Kiệt (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4496041&postcount=103)
Vậy là mình xa nhau - Trương Quỳnh Anh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493658&postcount=23)
Về - Anh Bằng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494332&postcount=54)
Về ăn cơm - Sa Huỳnh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498859&postcount=147)
Về đâu - Trương Đan Huy (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4507528&postcount=254)
Về đây nghe em - Khánh Ly (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502542&postcount=216)
Vì một người - Ưng Đại Vệ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493323&postcount=2)
Vì một người ra đi - Ưng Hoàng Phúc (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499330&postcount=170)
Vì sao trong lòng tôi - Ưng Hoàng Phúc (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4502389&postcount=213)
Vội vàng - Đức Trí (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4503203&postcount=235)
Vỡ tan cơn mơ - Nhất Khang (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498857&postcount=146)

X

Xa nhau lần nữa - Đỗ Đình Phúc (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493550&postcount=10)
Xích lô - Võ Thiện Thanh (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4503195&postcount=234)
Xin cho tôi - Trịnh Công Sơn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498884&postcount=151)
Xin dành trọn cho em - Mắt Ngọc (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4507438&postcount=250)
Xin tin yêu - Thánh ca (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500148&postcount=183)
Xin trả lại thời gian - Tâm Đoan (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4495367&postcount=78)
Xuân gặp mặt - Quang Dũng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4499135&postcount=167)
Xuân này con về mẹ ở đâu - Quang Lê (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497995&postcount=126)


Y

Yêu làm chi - H.A.T (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497967&postcount=124)
Yêu lặng - Bonnie & Worm_Red (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4503300&postcount=239)
Yêu nhau, ghét nhau - Minh Tuyết & Johnny Dũng (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498608&postcount=142)
Yêu trong ánh sáng - Tăng Nhật Tuệ & Tăng Ngân Hà (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4503189&postcount=233)

jindo_9x
18-06-2009, 09:03 PM
hix vào nhầm nhưng thôi chơi luôn!!:bangxiu:
Vì sao em nỡ nói với anh 1 câu mai chúng ta không gặp
Vì sao em nỡ đánh thức 1 con tim đang mộng mơ
Vì sao con tim anh đây 1 lần nữa cố chấp như vậy
Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em dẫu biết mãi anh phải quên
(Vì một người-ưng đại vệ):okie:

:)
18-06-2009, 09:15 PM
Vào đúng chỗ mà jindo :cr:.

Quán vắng mùa thu xưa bâng khuâng trời nhạt nắng,
Người cùng anh khúc ca sầu giăng giăng,
Một nụ hôn thiết tha dịu dàng..
Quán vắng ai nơi đây đi xa ngồi nhớ nhớ
Ai nơi đây hôm nay ngồi bơ vơ đàn cùng tôi tiếng ca mong chờ...

Người hỡi có biết có biết từ em đi quán vắng nuối tiếc,
Một mình anh đếm những ngày mong manh,
Người hỡi trước những sóng gió còn bên em bao nhiêu âu lo,
Nhiều cam go ước sao ta đàn cùng nhau.
Chiều nay nơi đây anh mong
Chuyện tình ta ko như dòng sông
Buồn trôi mãi đến bao giờ trở lại.
Ngày mai thôi mưa trời xanh
Tình yêu đó như thêm đổi cánh
Mình cùng nhau mãi bên nhau bao ngày sau....

Quán Vắng - Sáng tác : Hoài An - Trình bày : Đan Trường

Who_Am_I
18-06-2009, 09:22 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/HtOhfeaoOP


Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua
Anh đang từ xa bước đến nghé qua gian hàng em
Ngắm mãi những đóa hoa hồng ánh mắt như trầm ngâm
Anh mua hoa xinh tươi, nói thay cho bao lời yêu

Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời
Em thương yêu anh lâu cớ sao anh luôn lặng im


Chuyện đoá hồng

Nguyễn Ngọc Thiện


:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:

:)
18-06-2009, 09:37 PM
Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua im lặng mặt người
Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe
Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài


Im lặng lắng nghe - Sáng tác : Trịnh Công Sơn - Trình bày : Khánh Ly

p/s : cùi bắp :le:.

..::Anh Khờ::..
18-06-2009, 10:00 PM
Dòng đời trôi qua thật nhanh
Cuộc sống đua trên câu lợi danh
Lòng cứ ngỡ khi ta giàu sang sẽ không ưu phiền
Từng ngày qua tâm hồn ta chôn vùi trong ý nghĩa bạc vàng
Nên không tin vào ai, thật lòng với ai.
( Lợi Danh - PKH )

♥ Tiểu Phương ♥
18-06-2009, 10:59 PM
Anh gặp em giữa trời đông buốt giá, mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên.
Ta cách xa muôn trùng mây, từng dòng thư gửi thêm lời nhớ thương.Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thầm mong thấy em trong phút giây.

Mùa đông không lạnh _ Arika Phan

Hydrangea
19-06-2009, 12:32 AM
Giận anh vì sao anh không đến
Giận anh bỗng dưng trời lại mưa
Giận anh vì sao không tin nhắn
Giận anh cứ ngó hiên cà phê la cà suốt ngày

Giận anh vì sao đêm không nắng
Giận anh vì sao bỗng dưng xuân lại đông
Giận anh vì sao,vì sao em giận anh
Vì yêu quá vẫn muốn giữ lấy anh mà thôi,cho riêng em thôi.

Giận anh vì không cho em biết
Giận anh nhiều đêm đứng chơ vơ ngoài mưa
Giận anh làm ngơ khi em bối rối
Giận anh tối không qua nhà chơi,ngóng trông ai hoài
Giận sao trời mưa,mưa không dứt
Mình em ngồi đây nhớ mong suốt cả đêm
Chẳng biết rằng anh,giờ anh đang ở đâu
Làm em cứ lóng ngóng mỗi tối mong chờ tiếng anh đang nơi đâu


Giận Anh - Phương Vy

tocduoiga86
19-06-2009, 12:39 AM
Đã từ lâu rồi, tôi yêu màu áo trắng
Màu áo trinh nguyên, thuở hai buổi đến trường
Và từ lâu tôi, yêu màu mực tím thân thương
Gợi cho tôi nhớ, một thuở ngây thơ.

Mỗi lần tan học, tung tăng tà áo trắng
Đàn bướm xinh xinh, lượn bay ngập sân trường
Ngày hè sang, trao nhau giòng lưu bút vấn vương
Kỷ niệm đẹp êm trở về bồi hồi bâng khuâng....


Cho tôi yêu _ Cao Duy- La Sương Sương

Hydrangea
19-06-2009, 12:44 AM
Khi mới yêu em nào mơ ước xa xôi
Mong có anh bên đời ta bước chung đôi
Như cánh chim phiêu bạt bay tới muôn nơi
Cho tâm hồn được vui phơi phới

Em đâu có hay anh giờ đây đã ra đi
Nhân thế ơi sao tình yêu đã phân ly
Mơ đến anh em ngồi mở khép đôi mi
Anh như một cánh chim tung trời


Xa Nhau Lần Nữa - st. Đỗ Đình Phúc

♥ Tiểu Phương ♥
19-06-2009, 12:52 AM
Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều dang tay nghe nắng chan hoà
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em

Thành phố buồn _ Đàm Vĩnh Hưng

.APPLE.
19-06-2009, 12:53 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IEBZ0||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Em đứng lên gọi mưa vào Hạ Từng cơn mưa từng cơn mưa Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà Em đứng lên mùa Thu tàn tạ Hàng cây khô cành bơ vơ Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa Từng đêm mưa từng đêm mưa Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù Em đứng lên mùa Xuân vừa mở Nụ xuân xanh cành thênh thang Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng Rồi mùa Xuân không về Mùa Thu cũng ra đi Mùa Đông vời vợi Mùa Hạ khói mây

♥ Tiểu Phương ♥
19-06-2009, 01:03 AM
Mưa rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu
Mưa từ đâu mưa về
Làm muôn lá hoa rơi tả tơi, tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành ,lá vàng rời lìa cành gợi ta nỗi niềm riêng

Mưa rừng _ Đàm Vĩnh Hưng

.APPLE.
19-06-2009, 01:09 AM
Ra đây mà xem, con gì nó ngồi trong hang.
Nó giơ cái lưng ra ngoài ấy là con cóc.
Con cóc nó ngồi trong góc

Hydrangea
19-06-2009, 01:24 AM
Gió Đông về hiu hắt cho lòng thêm hiu quạnh,
ước mong một hơi ấm cho đời thôi giá băng,
Tình đời nhiều gian dối khiếnh cho lòng người nhiều thay đổi,
Người đã xa mà sao như vẫn gần ta.

Chiếc hôn ngày xưa đó thay lời hứa chọn đời,
cớ sao người lại để giờ đây vòng nhẫn cưới lạc loài,
lẽ loi mong chờ ngón tay người.

Gió vi vu đêm trời đông lạnh lùng ,
Ngồi đây em nhớ anh thật nhiều,
Người ơi!
Gió đông ơi bao giờ sẽ ngừng lại,
Để em sẽ thấy anh về đây.


Gió Đông - Phạm Thanh Thảo / st. Phạm Khánh Hưng

.APPLE.
19-06-2009, 01:28 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDE7IE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Mắt cười
Đôi chân đi tìm;
Một lời yêu thương khi trái tim thổn thức;
Dáng em hôm nào;
Chợt đi ngang qua mắt tươi xinh cười!
Ta tìm em trên con phố ấy;
Ta đợi em góc ngã tư đường qua;
Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ;
Xin em,.....
Hãy quay về đây!
Hỡi đôi mắt cười;
Chỉ một lần thôi đã cho anh nhớ;
Nắng không chan hòa;
Vì thiếu dáng em nên nắng vội đi qua;
Hỡi em đâu rồi;
Hãy quay về đây gặp anh một lần nhé

Hydrangea
19-06-2009, 01:33 AM
Ngày mới khi trời sáng
Em sẽ hát vang bài ca êm đềm
Ngày mai khi bình minh mỉm cười môi em rất xinh
Trời nắng em gặp anh,
Em ngỡ bóng đêm sẽ không tồn tại
Chỉ còn muôn vì sao dịu dàng…
Em yêu anh yêu bằng đôi môi
Yêu bằng ánh mắt yêu bằng nụ cười
Dù ngày trời mưa hay nắng
Vẫn sẽ mãi mãi bên anh ôm vòng tay
Hẹn thề bên nhau mãi mãi không rời xa
Một lần nhìn nhau ánh mắt tựa khúc ca
Dù rằng thời gian vẫn trôi không đợi ta

Bé Yêu Của Anh - Vân Navy

.APPLE.
19-06-2009, 01:40 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60EIDW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Trôi miên man về đâu? Một nhành hoa mới nở.

Hoa tàn che lấp những con đường,

Tìm cho ta một cảm giác bình yên,

Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên.

Này em ngủ trong trái tim, êm đềm quá!



Em yêu anh là yêu bồng bềnh niềm kiêu hãnh.

Thiên đường xanh mướt gió trong lành,

Cuốn vào đời anh là em bất tận,

Vô tình chúng ta thuộc về nhau, ngàn kiếp sau.



Tiếng dương câm lãng du môi mềm xinh xắn

Là anh như mùa đông được sưởi ấm,

Là anh như tình yêu vĩnh hằng.

Hydrangea
19-06-2009, 01:43 AM
Hỡi cơn mưa chiều nay, đừng lạnh buốt đôi vai gầy.
Giá như em còn đây, còn ngủ yên trong vòng tay.
Khúc ca ru tình yêu còn sưởi ấm trái tim này.
Lá rơi rơi ngoài hiên, lòng anh khát khao bình yên.

Nghe như trong tiếng giọt buồn rơi
Có tiếng khóc của ai bên đời,
Và mưa hãy cứ rơi,
Để em còn bên tôi.

Anh đã hát khi màn đêm đã lạnh thêm.
Riêng tặng em một câu hát yêu thương sâu trong tâm hồn.
Và sẽ hát cho ngày qua, cho tình ta.
Cho nụ hôn vẫn mãi mãi ngất ngây như lần đầu em đến,
Vẫn thiết tha, êm đềm,
Vẫn đắm say, ngọt mềm,
Vẫn hoài khát khao, giấc mơ sao bình yên, tìm đâu thấy.



-Cho Ngày Đã Qua - Hồ Trung Dũng

.APPLE.
19-06-2009, 01:55 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IFBB6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Tình mình giờ hoài xa cách. Tình mình giờ đành chôn sâu.
Em mãi xa anh, quên anh, ra đi về chốn nao.

Ngồi nhìn tuyết rơi, lòng buồn nhớ em.
Những lúc ta cùng bước bên nhau và ngày tháng yêu thương bên nhau mình đã trao.
Ngoài trời bão giông, 1 người khóc thương.
Tuyết hỡi tuyết sao mang người mãi ra đi, để lại nỗi cô đơn nơi đây 1 mình anh.

ĐK:
Giờ 1 người đi xa mãi và 1 người hoài chờ mong.
Mưa tuyết trong đêm mang em ra đi biết về đâu.

Hydrangea
19-06-2009, 02:02 AM
Đẹp dịu dàng bông tuyết trắng lung ling mỏng manh.
Thật nhẹ nhàng trong giá buốt băng tan dần tan.
Bình yên em ngước mắt nhìn sớm mai gió xuân tràn về.
Muộn màng tia nắng mới em luôn chờ trông.
Rồi từng chồi non sẽ hé ươm bao niềm mong.
Mùa xuân ấm áp sẽ về, phút giây tình yêu.

Thoáng có tiếng gió ngân nga lời yêu thương em hằng chờ mong.
Thoáng lấp lánh nắng môi anh cười tim em dâng tràn niềm hạnh phúc.
Hãy bước bên em quên đi mọi khó khăn mãi mãi ta không chia lìa.
Đã thấy nước mắt dâng đôi mi muôn yêu thương, kỷ niệm ngày hôm qua.


Đông Tan /Huyền Chi

♥ Tiểu Phương ♥
19-06-2009, 02:06 AM
Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày em buồn lắm.
Em cứ hỏi lòng tại sao, mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài, đêm trở về em khóc thầm trong tay, đã yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau

Nói với người tình _ Đan Trường- Hương Lan

Hydrangea
19-06-2009, 02:09 AM
Người ơi, vậy là mình đã xa rồi
Đâu ngờ những tháng năm ta cùng nhau sẻ chia buồn vui đã qua thật nhanh quá nhanh
Dù anh đã từng không muốn chia lìa
Đã từng thức trắng nhiều đêm cầu mong tình yêu sẽ không nhạt phai
Vậy mà mình xa nhau đếm tiếng mưa rơi mình anh
Vậy mà mình xa nhau phố vắng cô đơn mình em



Vậy là mình xa nhau - Trương Quỳnh Anh

jindo_9x
19-06-2009, 02:30 AM
Em vẫn đi dáng em nhỏ tí ti
Vẫn bước đi không hề gì dù cuộc sống của em còn bao suy nghĩ
Ngày từng ngày từng phút giây em phải lo từng miếng cơm manh áo
Bao gian lao khó nhọc đôi chân nhỏ bé đã phải bước qua
Hạnh phúc vẫn còn xa bạn có nghe mùa hạ và bạn có thấy em ta
Em đang đi qua bao xót xa số phận và bạn có bâng khuâng khi thấy em bên đường
Em vẫn cố bước đi dù còn bao gian lao phía trước
Và bạn hãy cùng tôi nghĩ suy cho những mảnh đời đầy đau thương
Hãy cho em đến trường và hãy cho em tình thương đồng loại
Bàn tay thân ái sẽ cho em ngày mai cuộc sống còn chông gai
Và ngày mai vẫn chưa dừng lại
Xin đừng dập tắt và xin đừng bỏ mặc và hãy mang cho em một nụ cười
Như ánh nắng ban mai sáng ngời yah:blinking:
ông bụt
có ai chơi được từ cuối lun ko vậy:bad:?????

.APPLE.
19-06-2009, 02:45 AM
Out ih túm đã :sr: có gì chơi sau :bye:

.APPLE.
19-06-2009, 03:21 AM
Cạch chữ X òi, hem chơi, chờ người kế :5:

Má Lúm
19-06-2009, 03:23 AM
Em vẫn đi dáng em nhỏ tí ti
Vẫn bước đi không hề gì dù cuộc sống của em còn bao suy nghĩ
Ngày từng ngày từng phút giây em phải lo từng miếng cơm manh áo
Bao gian lao khó nhọc đôi chân nhỏ bé đã phải bước qua
Hạnh phúc vẫn còn xa bạn có nghe mùa hạ và bạn có thấy em ta
Em đang đi qua bao xót xa số phận và bạn có bâng khuâng khi thấy em bên đường
Em vẫn cố bước đi dù còn bao gian lao phía trước
Và bạn hãy cùng tôi nghĩ suy cho những mảnh đời đầy đau thương
Hãy cho em đến trường và hãy cho em tình thương đồng loại
Bàn tay thân ái sẽ cho em ngày mai cuộc sống còn chông gai
Và ngày mai vẫn chưa dừng lại
Xin đừng dập tắt và xin đừng bỏ mặc và hãy mang cho em một nụ cười
Như ánh nắng ban mai sáng ngời yah:blinking:
ông bụt
có ai chơi được từ cuối lun ko vậy:bad:?????

Phạm luật - phải bắt đầu bằng đầu bài chứ không phải giữa bài.

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IZU0W||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Gió hát ru bên em, đêm về gió hát ru cho em
Mây ơi hãy xuống làm gối em.
Nhắm mắt ông Bụt cười, cho em có giấc mơ tuyệt vời:
Cùng cô tiên tung cánh lướt trên dòng đời.

Hạt mưa rơi, về đi thôi
Gió hãy nhẹ thôi lạnh giấc mơ em.
Từng đêm trôi dưới hiên nhà
Mưa ơi thôi ướt giấc mơ em rồi.

Nằm nơi đây một mình em
Với những giấc mơ thần tiên màu xanh.
Hoàng hôn buông, giấc mơ buồn
Em chẳng có ai yêu em trong đời.


(ĐK)


Rap:

Em vẫn lang thang đi trong những buổi chiều, cuộc sống của em thì thật là đìu hiu.
Tôi muốn chỉ cho anh biết một vài điều và tôi cần anh cho họ tình yêu.
Họ không có nhà, họ không dừng lại. Họ không có hi vọng và cũng không có gì.
Trời khuya giá rét, không người lo. Miếng cơm manh áo thì không ai cho.


Anh có khóc thầm khi anh thấy đó? Anh có cảm thông khi anh nghe nó? Anh có tự hỏi khi anh ở đó? Và anh có biết không: họ cần những điều đó!
Bé ơi bé ơi sao em tội nghiệp quá đi thôi. Không ai nuôi nấng để một mình em đơn côi,

Lủi thủi lui thui đi trên từng khu phố thì em biết về đâu hỡi vô không: em thì không có nhà, em thì không có cha, em thì không có bà con họ hàng gần xa.
Trời khuya giá rét không người lo, miếng cơm manh áo không ai cho.
Anh có khóc thầm khi anh thấy đó? Anh có cảm thông khi anh nghe nó? Anh có tự hỏi khi anh ở đó? Và anh có biết không: họ cần những điều đó!

(ĐK)


Rap:

Hạt mưa rơi ướt tóc em về đêm. Hạt mưa thấm thía tới nỗi cô đơn.
Em có lắng nghe tiếng trẻ thơ đang đến trường?
Em có được nghe tiếng người mẹ ru con?
Và em có muốn khóc cho nỗi cô đơn của riêng mình?

Nằm nơi đây, một mình em
Với những giấc mơ thần tiên màu xanh.
Hoàng hôn buông, giấc mơ buồn
Em chẳng có ai yêu em trong đời.

Gió hát ru bên em, hát ru cho em, hát cho ngày mai.
Nhắm mắt ông Bụt cười, giấc mơ tuyệt vời...ye...ye...

***

Tình yêu mang đến cho em giấc mơ và chấp cánh cho bao trẻ thơ niềm tin sẽ nhân lên thế gian
Một ngày kia sẽ có cô tiên giáng trần, cô sẽ hóa thân ban fép lành cho thế giới luôn luôn an lành


****


Tiếp tục chữ E của Hydrangea.

Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương cặp sách đến trường cho muôn bạn yêu thương ,nào bàn nào ghế nào sách nào vở nào mực nào bút nào phấn nào bảng cả tiếng chim kêu trong cành cây cao cả lá cờ sao trong ánh thu vàng yeu sao yêu thế trường của chúng em.

Em yêu trường em - Hoàng Vân

Hydrangea
19-06-2009, 03:26 AM
ơ hơ , dzị là chơi lại từ bài của -Má Lúm hả :1_question:

Hydrangea
19-06-2009, 03:33 AM
apple : câu đó nằm giữa bài mờ em :sr:

Em đẹp không cần son phấn… xinh thật xinh… thật xinh... rất hiền...
Không quần jeans… giầy cao gót… em chọn riêng mình em áo dài… duyên dáng...
Giống như hoa kia bên thềm… ngát hương không khoe sắc màu… ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng...
Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài... Em phụ nữ Việt…
Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông…
Người đẹp dáng xinh… hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời...


Em Trong Mắt Tôi - Nguyễn Đức Cường

Who_Am_I
19-06-2009, 03:34 AM
hix làm ơn theo luật dùm đi, tạo việc cho chủ topic làm bả cáu lắm rồi đấy :rain: toàn giận cá chém thớt :sosad:

L hâm đơ :sr:

.APPLE.
19-06-2009, 03:38 AM
Loa loa Loa: Bớ Lúm, sư cụ bảo mi (a lộn) bảo bạn ni hâm tề :sr:
Xử ih :sr:

:)
19-06-2009, 03:40 AM
hix làm ơn theo luật dùm đi, tạo việc cho chủ topic làm bả cáu lắm rồi đấy :rain: toàn giận cá chém thớt :sosad:

L hâm đơ :sr:

Cái tội ăn theo này :kick:.
C dở hơ :phu:.


Loa loa Loa: Bớ Lúm, sư cụ bảo mi (a lộn) bảo bạn ni hâm tề :sr:
Xử ih :sr:

Chơi hay 888 :phu:. Mềnh xử bạn ni 1 thể luôn chừ :kick:.

Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Như năm bông hoa nở cùng một cội
Như năm ngón tay trên một bàn tay
Đã xung trận cả năm người như một.

Vào lính xe tăng anh trước anh sau
Cái nết ở anh mỗi người một tính
Nhưng khi hát ta hoà cùng một nhịp
Một người đau là tất cả quên ăn.


Năm anh em trên một chiếc xe tăng - Nhạc: Doãn Nho/ Thơ: Hữu Thịnh

.APPLE.
19-06-2009, 03:45 AM
Á Á, ăn là trúng mềnh ồi :sr:
Siêu ca sĩ hát nhạc nhí nè :sr:

Ăn trộm trứng gà là cái con chuột chít
Một con ôm trứng rồi 1 con kéo đuôi
Vừa ăn trộm trứng, chúng vừa reo cười
Thì ra chúng biết chàng mèo ta ngủ rồi
P/s: đặt gạch bể òi :so_funny:

Hydrangea
19-06-2009, 03:46 AM
Rồi có lúc bỗng ta yêu mối tình thơ
Rồi có lúc bỗng nhiên ta nhiều ước mơ
Tình trăm năm tim son sắt vui đợi chờ
Tình vô biên yêu thắm thiết không phai mờ
Anh cùng em đắm say ngẩn ngơ
Anh nhìn em dấu yêu vô bờ

Rồi có lúc ái ân kia cũng tàn phai
Rồi có lúc đắng trên môi rượu ngất say
Tình cho ta bao đắng cay lẫn ngọt bùi
Tình cho ta bao vui thú lẫn ê chề
Sao lòng ta cứ yêu mãi mê
Sao tình ơi vấn vương đi về


R-ồi có lúc - Hồng Nhung

.APPLE.
19-06-2009, 03:54 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60ZIWW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi phím tơ đồng tìm duyên
Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân

Hydrangea
19-06-2009, 04:00 AM
Ấy hoa tôi là này ới hoa thơm
Ố tình là con bướm lượn
Ố tình là con bướm dạo ối a...
Bớ cái duyên có a ru hời
Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Bướm lượn là bướm ôi a nó bay
Bướm dạo là bướm ôi a nó bay

Nước trong tôi là này nước trong xanh
Ố tình là con cá lặn
Ố tình là con cá lội ối a...
Bớ cái duyên có a ru hời
Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Cá lặn là cá ối a cắn câu
Cá lội là cá ối a cắn câu


Hoa Thơm Bướm Lượn - Anh Khanh ft. Xuân Trung

.APPLE.
19-06-2009, 04:03 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDCWDE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Con đường dài,lá rụng đầy.
Bỗng một ngày gió đến thì thầm, gọi chiếc lá cuối đông thức cơn ngủ say.
Em ngại ngùng giấu nắng vào lòng.
Đêm dù dài cũng sẽ phai, và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em tới!


Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc.
Dắt nhau đi trên ngày xanh...
Yêu!Là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt.
Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm, để biết yêu em nhiều hơn!

Xin đi cùng chung tới cuối con đường để chiếc lá không tàn phai.
Xin cho tình yêu luôn trong xanh chẳng nhạt phai theo năm tháng!
Yêu

Hydrangea
19-06-2009, 04:19 AM
Yêu cho biết sao đêm dài
Cho quen với nồng cay
Yêu cho thấy bao lâu đài
Chỉ còn vài trang giấy

Giòng mực xanh còn đấy
Hứa cho nhiều dù bao lời nói
Đã phai tàn thành mây thành khói
Cũng xem như không mà thôi

Những ân tình em đong bằng nước mắt
Khóc cho đầy hai chữ tình yêu
Phấn hương nồng anh xem tựa tấm áo
Đã thay màu ân ái từ lâu...

Ảo Ảnh / st. Y Vân

.APPLE.
19-06-2009, 04:34 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60UIWW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Li Ti một ngày tôi sinh ra kìa và li ti lớn nhanh…phút chốc!

Li Ti hạt bụi bay bay lạc vào đôi mắt long lanh chợt nhói đau,

Giọt mắt li ti rơi rụng vì bụi đời.!



Nhìn lên (ến) ,trên cao

Li ti những vì sao lung linh, trôi trong ước ao, được bay cao, bay xa, theo gió lao xao rì rào.( Á )



Bay lên trời cao, tôi nhìn xuống (uống),thấy mọi người bé li ti

Mọi người dưới đất ngước nhìn lên (ến), thấy tôi cũng bé li ti!

Vì tôi là bụi trong gió (lì ti li tí li li tí)

Vì anh là cát biển khơi (lí ti li ti li li tì)

Chị là hạt mưa đất trời

Em là hạt lúa đồng xanh

Ai là giọt sương mắt tôi?

tôi là giọt sương mắt ai?

Ai là giọt sương bé…é

Bé li ti, bé li ti, bé li ti!

Hydrangea
19-06-2009, 04:37 AM
Tìm anh khắp muôn trùng , tìm giữa những cơn mơ
Tìm đâu trong thế gian , người em yêu thuở nào?
Tình yêu đến vô thường, rồi bỗng hóa như không,
Gặp nhau rồi cách xa, càng quên không thể quên!

ĐK:
Suốt một đời không thể quên
Tiếng yêu đầu đã trao dưới đêm trăng thề.
Suốt một đời em vẫn yêu
Mãi một người dẫu mãi sẽ không gặp nhau.

Suốt một đời em ước mơ
Ước một lần sống trong phút giây năm nào.
Suốt một đời em nhớ anh
Nhớ một người trái tim khắc sâu tình yêu.

Có khi nào anh nhớ em
Nhớ một người ngày xưa cùng nhau hẹn ước.
Có khi nào anh nhớ em
Nhớ một người vẫn luôn chúc anh bình yên.

***
Ngày ta không chung đường,giọt nước mắt chia ly,
Gần nhau thêm phút giây, rồi xa nhau ngút ngàn.
Buồn rơi trên thu vàng, lạc bước lối đi xưa,
Tình anh là giấy phai, càng quên không thể quên .


Không Thể Quên - Minh Hằng

.APPLE.
19-06-2009, 06:39 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCFDUU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn.

Dậy đi yêu thương ta hãy sẽ sẽ khép mi nỗi buồn.

Dẫu thăng trào mắt em là ánh mắt của anh nhìn em âu yếm nhưng rung động trái tim yêu mềm.



Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời.

Phải không em ơi anh ước mong lâu lắm rồi.

Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau.

Đề rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào.



ĐK:

Nơi hoàng hôn thơ mộng vàng, lá thu rơi.

Nơi rừng thông xuyên địa đàng, anh tới.

Nụ hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài.



Nơi biển xanh trong vời vợi, giữa mây trời

Tình yêu sẽ dắt chúng ta thành đôi.

phi long
19-06-2009, 06:58 AM
Đèn trên phố mờ sương lạnh
Con chim trên cây không hót

Gió mùa về - Ngọc khuê

:)
19-06-2009, 07:05 AM
Đèn trên phố mờ sương lạnh
Con chim trên cây không hót

Gió mùa về - Ngọc khuê

Giữa bài => Loại.

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc,
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa,
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca,
Đường vinh quang xây xác quân thù,
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu,
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường.
Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền.

Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới.


Quốc ca - Văn Cao

.APPLE.
19-06-2009, 07:13 AM
Nhắc lại hén: KO CHƠI GIỮA BÀI
KO CHƠI TIẾNG ANH
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFUOF7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
tiếp P con Ú
Phố khuya màn mưa chưa nhạt nhòa, tìm tên từng con phố . Tiếng rao nửa đêm nghe thật buồn, bàn chân người lãng du. tàu đêm leng keng leng keng, vội vã chở người đi xa đi xa, hok về. Tháng wa ngày mưa âm thầm nhớ, những nỗi nhớ nào về em còn. Phố khuya tìm em chưa lạnh lùng, tình tôi vừa ấm áp. Giữa đông ngựa xe wa ngập người, lạnh run từng phím mờ. Từng tàu đi wa đi wa, vội vã, người tình đi xa đi xa, hok về. Phố wen màu rên xanh cỏ lá. Tóc mướt xõa bờ vai trắng thề đón đưa
P/s: khùng khùng

phi long
19-06-2009, 07:16 AM
Đừng hát khi buồn, hát khi buồn
Để chút yên lặng mỗi chiều anh đến cùng em
Biết rằng ngày anh sẽ đi, sẽ đi nơi xa biệt
Biết rằng tình yêu sẽ không bền lâu
Để giữ phút giây ấy bên nhau bàn tay ấm hơn

Đừng hát khi buồn - Thùy Chi

Ps : chơi khó bạn :) ngày trước chơi tìm giữ hay cuối thì tùy :)

:)
19-06-2009, 07:20 AM
Chơi đầu bài mới khó, chơi giữa bài thì chữ gì chả dễ kiếm.

Hôm qua đi chùa Hương
Hoa cỏ mờ hơi sương


Em đi chùa Hương - Nguyễn Nhược Pháp

phi long
19-06-2009, 07:22 AM
Chơi đầu bài mới khó, chơi giữa bài thì chữ gì chả dễ kiếm.

Hôm qua đi chùa Hương
Hoa cỏ mờ hơi sương



Em đi chùa Hương - Nguyễn Nhược Pháp


Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi ôi tim ta đã yêu thật rồi.Có nỗi nhớ dâng lên cồn cào yêu là như thế sao

Bí mật của hạnh phúc - Ngô Kiến Huy & Đông Huy

.APPLE.
19-06-2009, 07:25 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZD6A00||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent



Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông.

Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm.

Lá đã úa vàng mới khi nào.

Lá xanh đã đi đâu về đâu.

Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông.

Ngước mắt thấy mùa đông đã về.

Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi.

P/s: đặt gạch xây nhà

:)
19-06-2009, 07:25 AM
Đi học về là đi học về
em vào nhà em chào cha mẹ
cha em khen là con rất ngoan
mẹ âu yếu ôm đôi má hiền.

Đi học về là đi học về


Đi học về - Xuân Mai

.APPLE.
19-06-2009, 07:32 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60A7BD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Và đêm nay ngồi đây nhìn trăng sao với mây,
Bạn thân nay ở đâu còn Ở nơi này.
Tay nắm tay vui đùa hát câu ca yêu đời,
Mà tại sao giờ đây mỗi người một nơi.
Nếu khi xưa tuổi thơ cùng hạnh phúc bên nhau,
Dẫu bao nhiêu muộn phiền cùng nhau vượt qua.
Trong trái tim mỗi người hãy luôn luôn yêu đời
Như chúng ta đã cùng bên nhau bạn ơi !


Chậm thì tự del

:)
19-06-2009, 07:40 AM
Ở tận sông Hồng em có biết.
Quê hương anh cũng có dòng sông.
Anh mãi gọi, với lòng tha thiết.
Vàm Cỏ Ðông, ơi Vàm Cỏ Ðông.

Ơ ơi Vàm Cỏ Đông, ơi hỡi dòng sông.


Vàm cỏ đông - Nhạc : Trương Quang Lục/ Thơ : Hoài Vũ

.APPLE.
19-06-2009, 07:46 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IBEDD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian


P/s: nghỉ xí, mệt thấy mồ

phi long
19-06-2009, 07:47 AM
Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai
Ôi quanh tôi thế giới thật buồn cho lòng càng tái tê
Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây
Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về.

Giọt sương - Mỹ Tâm

:)
19-06-2009, 08:02 AM
Về ngang qua đường cũ lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ chậm tím vì mong nhau.

Về ngang qua quán cũ nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ cuốn lòng theo bay theo.

ĐK:

Về ngang qua sông cũ đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ giờ tách bến nao xao.


Về - Anh Bằng

phi long
19-06-2009, 08:11 AM
Xe ơi chầm chậm nhé gió ơi nhè nhẹ trối phố phường xin nhường lối cho hoa về cùng em hoa xuân vào thành phố cánh mỏng đọng hơi sướng nụ hồng e ấp nở lộc xanh trên cành non. đường hoa vào chợ tết phố thêm tưng bừng sắc hương người ơi thư thả bước cùng trời xuân vấn vương


Hoa xuân trên phố - Đan Trường

Hydrangea
19-06-2009, 08:22 AM
Vẫn biết anh đang kề bên
Mà sao trong long cứ nhớ mong nhiều them
Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động
Trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối
Giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu
Và em muốn từ đây
Thời gian ngưng mãi
Để em đây được yêu một người
Đừng xa rời em nhé người


Nợ Ai Đó Cả Thế Giới - Phạm Quỳnh Anh

..::Anh Khờ::..
19-06-2009, 09:48 AM
Nu na nu nống
Mẹ bế em đi
Đến nhà giữ trẻ
Em không khóc nhè.

Nu na nu nống
Mẹ dắt em đi
Đến nhà giữ trẻ
Em liền chào cô.
( Nu Na Nu Nống - Xuân Mai )

Tiểu Phong Linh
19-06-2009, 01:00 PM
Còn gì để nhớ còn gì để thương.
Người tình giờ đã xa xăm theo bóng mây.
Cuộc tình đến rồi cuộc tình đi, làm cho nhức nhối con tim.
Em bước ra đi thật sao, chắc gì tìm được hạnh phúc.
Đành rằng là hết, đành rằng là quên.
Vì người mà trái tim ta như hóa dại.
Lòng tự hỏi tội tình gì đâu mà sao nỡ bỏ ta ra đi.
Em bước ra đi thật sao, tình anh vẫn đong đầy

Hãy yêu thật lòng - Lê Hiếu

Who_Am_I
19-06-2009, 03:57 PM
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ
Các anh không về mình mẹ lặng im



Đất Nước


Phạm Minh Tuấn

:phu: :phu::phu: :phu::phu: :phu:

Phong Linh
19-06-2009, 06:18 PM
Một màu nâu nâu
Một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi đẹp dịu dàng
[Sắc màu - Hà Trần hát ]

Who_Am_I
19-06-2009, 06:23 PM
chữ i mà :rain:

Phong Linh
19-06-2009, 06:40 PM
Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe

[Im lặng thở dài - Khánh Ly]

lanh chanh,nhầm luật chơi chút xíu :")

Who_Am_I
19-06-2009, 06:43 PM
bài này có rồi :rain:

:)
19-06-2009, 07:36 PM
Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe

[Im lặng thở dài - Khánh Ly]

lanh chanh,nhầm luật chơi chút xíu :")

Có rồi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4493372&postcount=5) nè PL ^^.

Mềnh là mềnh ứ gỡ bomb nữa :phu:. Bạn nào vô gỡ chữ I đê :phu:.

:)
19-06-2009, 08:22 PM
Inh lả ơi sao noòng ời
Khắp núi rừng Tây Bắc ság ngời
Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười

Inh lả ơi sao noòng ơi


Inh lả ơi - Dân ca Thái


Ờ thì gỡ bomb :phu:.

Who_Am_I
19-06-2009, 08:33 PM
người dân tộc xài tiếng miền núi :kaka::kaka:

:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:

:)
19-06-2009, 08:37 PM
Cu trình độ đâu hiểu :phu:.
Chơi hay 888 :kick:.

Who_Am_I
19-06-2009, 08:48 PM
Ơ ơ ờ ơ ớ ờ ơ ớ ơ
..............................
Đọc sách đọc thơ ngợi ca Huế mình
Huế bao dung tấm lòng minh trinh
Đời phong ba Huế vẫn yên bình
Rất đẹp rất xinh
Dáng em nghiêng nón qua cầu Tràng Tiền
Gió lay tóc thề dịu hiền
Hoàng hôn rơi chạnh lòng xao xuyến
Vài phút tịnh tâm gội tan lỗi lầm
Lắng tiếng chuông Thiên Mụ âm u


Đôi lời với Huế


Thanh Sơn

:)
19-06-2009, 08:58 PM
Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Em ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng

Công đức sinh thành
Người hỡi đừng quên
Công cha như núi Thái Sơn


Ơn nghĩa sinh thành - Sáng tác : Dương Thiệu Tước


p/s : Ơ với ờ :le:.

..::Anh Khờ::..
19-06-2009, 10:15 PM
Sóng có lúc đến nhưng rồi cũng sẽ tàn,
Chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần.
Từng đêm thâu anh mơ về tình yêu chúng mình,
Nguyện mãi luôn luôn chỉ có mình em.
( Dù thế nào đi nữa - Cao Thái Sơn )

Má Lúm
20-06-2009, 02:30 AM
Sóng có lúc đến nhưng rồi cũng sẽ tàn,
Chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần.
Từng đêm thâu anh mơ về tình yêu chúng mình,
Nguyện mãi luôn luôn chỉ có mình em.
( Dù thế nào đi nữa - Cao Thái Sơn )

Bạn làm ơn đọc lại Luật chơi giùm tớ, đầu bài chứ không chơi giữa bài.

Tiếp tục với chữ S.

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 02:34 AM
Sao em ra đi để tình anh nghe buốt giá.
Xót xa bao kỷ niệm.
Lạc chân trong đêm mưa giọt nước mắt tiếc nuối.
Còn đâu ngày xưa yêu dấu.

Mùa đông đang trôi qua rồi nắng ấm sẽ đến.
Nào thấy bước chân em trở lại.
Đành phải quên người thôi khi số kiếp không thành.
Về nơi dâu mong lãng quên tình xưa.


Những mảnh vỡ trái tim - Gia Huy

livilR.Nguyen
20-06-2009, 02:38 AM
Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ?Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ ( nhạc sến ,ặc ) -chữ m.
Sao anh nỡ đành quên- Hương Lan.

Who_Am_I
20-06-2009, 03:00 AM
tên cút lộn bị mù chữ :rain: chứ X đọc thành chữ S mới kinh :rain:

tự xử lưôn đi :bay:

Cyclone*
20-06-2009, 03:02 AM
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua


[ Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Hồng Nhung ]

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 03:05 AM
chắc mình onl nick khác vào chơi quá trời :rain:

Who_Am_I
20-06-2009, 03:13 AM
sợ thật đấy, mấy người này làm mình sưốt ngày phải làm thớt cho người ta chém :rain: ( cũng may là out rồi )


Xin.... hãy hôn anh thật lòng
Vì mai... đã xa nhau thật rồi
Anh biết... khi tàn bóng đêm
Bình Minh... rồi sẽ mang em thật xa



Bình minh sẽ mang em đi ( hold me for a while )

Nhạc nước ngoài

sư với les chơi :hihi:

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 03:16 AM
Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui
Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi
Ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ
Chợt lên nét suy tư
Bao năm thầm kín trót thương tà áo tím
Những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim...

**
Thương rất nhiều mái tóc xõa bờ vai
Tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài
Lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đổi thay
Đời ai biết được ai
Chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế
Nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ!


Xa Trả Lại Thời Gian - Tâm Đoan

sư chơi khó quá là chạy đấy :so_funny:

Who_Am_I
20-06-2009, 03:25 AM
Nói một lời, lần cuối với em người ơi
Sao anh yêu quay gót xóa tan bao giấc mộng
Ngày xưa đó tình nồng
Giờ đây mất anh rồi
Người yêu hỡi vì sao quên hết chuyện tình xưa

Khóc thật nhiều người cũng không quay về đây
Em cô đơn ngơ ngác anh không câu giã từ
Thì vương vấn làm gì
Người yêu quá vô tình
Thà anh nói cùng em sao mình lìa xa




Cho em lời cưối

Trường Huy

yên tâm đi, sư ko mưốn chơi 1 mình đâu :hihi::hihi::hihi:

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 03:27 AM
Xa...quá ánh mắt anh ngẩn ngơ
Muốn em luôn kề bên
Nhưng chắc sẽ không được đâu

Xa...lắm Nói sao không thành câu
Muốn em bên đời anh mãi
Nhưng giấu trong lòng thôi

Mong thời gian sẽ ngừng trôi di
Để anh mãi luôn luôn nhìn em
Để anh thấy em luôn vui
Dù biết em không yêu
Lòng mãi sẽ không đổi thay

ĐK:
Đã yêu em thì sẽ luôn yêu
Dù cho em vẫn hay hờ hững tim anh
Dành tất cả cho em
Chỉ cần em mãi luôn cuời thôi

Biết yêu em là sẽ luôn đau
Vì đôi lúc anh không cần thiết trong em
Nhưng chỉ cần em vui
Thì anh sẽ quyết tâm nhiều hơn
Bởi vi anh cần em


Thật lòng anh cần em - Bùi Trung Hiếu


sư thích chơi hai mình hả :cr:

Who_Am_I
20-06-2009, 03:28 AM
chậm nì :hihi::hihi::hihi:

hên cho 2 em :so_funny:

nhầm rùi kìa Les, edit đi, sư chờ em post xong rồi sư post bài mới

Cyclone*
20-06-2009, 03:34 AM
Em ơi hãy đến nơi đây ngồi, ta vui ca hát giữa khung trời,
cho quên đi hết bao nhiêu giông tố nắng mưa của cuộc đời .

Khi ta đã đến bên nhau rồi, thênh thang ta bước trên lưng đồi,
chim muông hoa lá reo vui lên tiếng vẫy ta như gọi mời


[ Gió bay trên đồi - Thuỳ Chi ]

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 03:34 AM
Mai đã xa rồi lớp học ơi thân thương
Thời gian cứ trôi đi để lại đây những kỉ niệm êm đềm.
Xưa lúc bên nhau mưa lặng lẽ đến rồi đi
Mà giờ đây ánh sáng bầu trời
Cùng hạt mưa khẽ rơi trong lòng ai.
Lời thầy cô vang lên thiết tha
Qua năm tháng sẽ còn vọng mãi trong tim mỗi người
Dòng lưu bút ướt nhòe giữ mãi trong lòng ta ....

Kỉ Niệm Thân Thương - Thùy Chi

xong ùi à :hihi:

Cyclone*
20-06-2009, 04:00 AM
Tà áo em... bay bay bay bay trong gió nhẹ nhàng
Tà áo em... bay bay bay bay trên phố dịu dàng
Áo bay trên đường như mây xuống phố
Áo tung sân trường tựa- cánh chim câu


[ Một Thoáng Quê Hương - Mắt Ngọc ]



p.s: Sư ơi, sa0 bỏ bài chữ i thế ?! :)

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 04:02 AM
Cùng hoà nhịp con tim
Cùng tình người ấm áp
Cùng nhau chung giấc mơ khắp nơi trên đất này
Mọi người sẻ chia với nhau từ niềm vui hay nỗi buồn
Giống như lời mẹ ngày ấu thơ
Sẻ chia với nhau vui buồn.

Nhớ vẫn nhớ lúc xưa ta còn thơ
Phút ấm áp cánh tay mẹ nhẹ ru
Trao cho ta yêu thương hạnh phúc mỗi khi ta buồn vui có nơi mẹ trở che
Hãy nắm lấy cánh tay cần sẻ chia
Hãy đến với trái tim nồng ấm tình người
Trao cho nhau yêu thương hạnh phúc
Tựa lời mẹ ru tháng ngày, ru ngày xưa bé thơ

Hòa Nhịp Con Tim - st. Huy Tuấn

tại sư thấy sự chậm chân hơn Cyclone ấy mờ

Cyclone*
20-06-2009, 04:09 AM
Tết này anh không thèm kẹo mứt
vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!
Tết nay anh không thèm đi chơi,
Cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...

[ Bài Ca Tết Cho Em - Đàm Vĩnh Hưng ]


p.s: Lúc ấy tớ lại thấy tớ chậm hơn TPL cơ :mpl:

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 04:13 AM
Từng ngày trôi qua rất nhanh,
Đến bây gời thì em mới biết,
Một ngày em không có anh,
Trái tim em thổn thức bao điều.

Nhìn người ra đi chốn xa,
Nước mắt em lệ rơi khi anh bước,
Lặng thầm yêu anh thế thôi,
Nhớ mong anh yêu sẽ quay về.

Ước mong rằng mai sau,
Tay nắm tay mình sẽ,
Đi đến nơi chân trời yêu.

Giữa đêm lạnh cô đơn,
Trong trái tim chang sẽ,
Sưởi ấm cho tâm hồn em.

Một phút yêu - Thụy Anh

ủa dzị là tại mình mà ra hở :1_question:

Who_Am_I
20-06-2009, 04:13 AM
Cyc nhớ chơi đầu bài hát nhé, sư đang bận vài việc ko thể test từng bài :rain:


http://www.nhaccuatui.com/m/iFOwwi24C1


Em mãi là niềm vui
Niềm vui cho mọi người
Em mãi là niềm đau
Niềm đau cho một người

Tình yêu vừa thoáng qua đây
Buồn như màu áo em bay
Một phút em vui bên người
Từng giữ cô đơn anh về
Từng phút em trong tay người
Là biết xa nhau từ đấy
Mãi mãi là niềm đau


Mãi là niềm đau

Nguyễn Nhất Duy

sư thích bài này nên post clip cho nghe :hihi:

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 04:17 AM
Đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi
Thêm bao xót xa mình tôi anh ơi tình si.
Anh như án mây trên trời và hoài xa xôi
Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh.
Đã không yêu thì anh cần chi gian dối
Thêm bao trái ngang cuộc tình nụ cười đầu môi
Mưa giăng mắt trên môi sầu tìm nhạn đơn côi
Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi.


Đã Không Yêu Thì Thôi - Minh Tuyết

Cyclone*
20-06-2009, 04:17 AM
Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân

Nhưng trong thật tâm em vẫn mong đc nhìu hơn thế.

Vì lâu nay mình đã sẻ chia nhau bao buồn vui.

Em sợ mình không có ngày mai.

[ Em Rất Nhớ Anh - Sơn Ca ]


p.s: Dạ đảm bảo đầu bài - đúng luật mà sư ^^~

rồi ạ :)

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 04:43 AM
Mình anh cô đơn vẫn cứ bước mãi trong mưa
Nhớ em nhiều nhìn từng hạt mưa sao lạnh giá
Cứ rơi hoài từng giọt buồn rơi như nỗi nhớ
Đã xa rồi đêm chỉ còn anh đang thầm nghĩ

Ngày xưa biết trước đến lúc sẽ vắng xa em
Đã không yêu để giờ đây ôm sầu nhớ
Quá xa rồi về đâu trong mưa những lời hứa
Cố quên người tình yêu khi xưa lúc ban đầu


Because I´m Stupid - X4 Band

.APPLE.
20-06-2009, 05:02 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I9FWC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Đêm ! đôi chân cô đơn vây quanh
đêm ! đôi tay nhỏ nhoi sao lạnh
tôi len lỏi bươc trong con ngõ vắng đi tim quá khứ 1 thời
dòng đời xô tôi trôi buông lơi
làm j` khi time đang trôi ?
mạc dù giọt mưa tuôn rơi trong đêm tối tăm lặng thầm tôi cố tìm mình trong mưa

[ver1]
đêm ! xào xạc tiếng người đi đường
đêm ! tiếng mưa nay rơi ko hồn ko gió ko trăng ko chút cảm xúc bóng tối bao khắp phố phường

:)
20-06-2009, 05:50 AM
Phút giây lỡ lầm,
dẫu tiếc nuối em mang suốt đời
Phút giây lỡ lầm
em cô đơn lòng này băng gía

Anh đến rồi đi,
anh cho em dối gian hôm nay
Anh đến rồi đi,
anh xin em thứ tha

Chuyện tình khi xưa em dâu có ngờ
Buồn theo năm tháng
Chuyện tình đôi ta nay sao cách xa


Lỡ lầm - Sáng tác : Đỗ Quang

.APPLE.
20-06-2009, 06:20 AM
tao cạch chữ X, mi đặt hoài chặp thấy là khiếp :khocnhe:
Bớ ng ta..

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 06:49 AM
Xin anh luôn gần bên em, xin anh ru tình êm êm.
Tình đã vượt trùng khơi đi về nơi bến bờ,
Để thấy được người yêu bao ngày qua ngóng chờ.

Có những giấc mơ sâu trong trái tim này,
Có những đắm say anh đến bên đời.
Chất chứa nhớ thương, chất chứa nỗi mong chờ,
Muốn giữ lấy nhau trong những đêm dài.

Em như quay cuồng trong đêm, em như điên dại bên anh.
Vì muốn được gần nhau, bao ngày qua kiếm tìm.
Tìm mãi một tình yêu ai chờ ai tháng ngày.

Muốn nói với anh, nói với trái tim mình,
Nếu có cách xa em vẫn mong chờ.
Xóa hết bóng đêm, xóa hết những nghi ngờ.
Giữ lấy giấc mơ xin chớ hững hờ.


Hãy Nói Lời Yêu
Artist: Hồ Quỳnh Hương

.APPLE.
20-06-2009, 06:57 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZB9OAB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người.
P/s: iu nhạc Trịnh :sr:

:)
20-06-2009, 07:00 AM
Này người yêu xin quay mặt đi
Đã hết thương yêu nhau rồi
Này người yêu em đi về đi
Xin em đừng hờn trách tôi
Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xóa môi son phai nhòa
Nhìn giọt mưa bay trong trời thu
Cho ai lòng càng nát tan
Vì giờ đây tôi và em chia tay
Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em cô đơn trên con đường dài
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Vì không muốn thấy em u sầu


Con đường màu xanh - Lê Hiếu

.APPLE.
20-06-2009, 07:09 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IOABW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Sáng sớm nay cháu đến thăm vườn Bác
Cháu bé Tây Nguyên đến thăm vườn Bác Hồ
Mà nghe tiếng chim tiếng chim hót trong veo

:)
20-06-2009, 07:19 AM
Vai chú mang súng mũ cài ngôi sao đẹp xinh.

Chú bộ đội - Hoàng Hà

.APPLE.
20-06-2009, 07:21 AM
Ngáp chữ X :mecry:

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 08:07 AM
Xa lắm ánh sao đêm, bầu trời thênh thang cao vời vợi.
Từng đêm lặng im ngắm sao trên trời nhỏ nhoi, xa rất xa.
Xin giống ánh sao khuya, để cùng lượn bay trong thiên hà.
Nhìn em gọi em hãy luôn yêu đời cùng tôi, cho trọn giấc mơ.

Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng em.
Và em thôi đừng lãng quên,
Đường xa sẽ gần lại nếu như em còn yêu tôi thắm thiết.
Dường như đêm mưa gió… cũng có lúc yêu,
mùa đông… sẽ không giá băng,
Để hôm nay tôi mong đón em đi về theo tiếng ca.


Ngôi Sao Nhỏ - Trình bày Phương Anh / st. Tường Văn

.APPLE.
20-06-2009, 08:13 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZD606W||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế

Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ

Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang

Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa.



Anh nhớ em buồn vui nơi đó

Anh nhớ em từng đêm gió về

bao ước mơ một đời thiếu nữ

theo lá rơi con sông mùa thu

Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi

Em ghé qua dừng chân đứng lại

Ðong đếm chi niềm vui nước mắt

tre vẫn xanh hai bên đường ta

Theo gió qua miền quê hoang vắng

:)
20-06-2009, 08:17 AM
Vắng bóng một người
Sao lòng ta luôn mênh mang nhớ mong
Lắm lúc vô vọng trách
Sao tình yêu ta mong manh quá
Bóng tối đêm dài đôi lần
Lang thang đêm khuya vắng tanh
Chén đắng trong lòng
Xót xa mình tôi thương đau, tình ơi

Vắng em trong đời - Châu Gia Kiệt

Tiểu Phong Linh
20-06-2009, 08:23 AM
Ở bên kia bầu trời về đêm ánh trăng anh dậy
Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn
Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ
Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
Dường như anh nhớ về em

Chiếc Khăn Gió Ấm - Khánh Phương

.APPLE.
20-06-2009, 08:27 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IF90E||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Em bước í chòng chành trên con dốc í tuổi em mặt trới tưng tửng lăn dài sau lưng thòn chặng vặng cuốc mộc cua giòn í tiếng kêu xa .

Gập Gềnh kíp đoạn trường tất ta tat tửơi bước í tồng xường ngại ngần i cái chi nợ nần thế gian í i a i a í á í a a ya ha í a í a í a hơơơỡ .

Em đẹp em xinh em con nước em đang tràn non í thời non xanh nước í thời nước biếc con trăn vẫn tròn em phấn son í a ôi a á à ôi a à ôi quay vân con quay quay anh mơ giấc mơ say tình say người anh yêu say người anh thương đêm vơi nõn nà em phấn son í à ôi a à a à ôi


P/s: máu chết luôn :sr:

:)
21-06-2009, 07:01 AM
Có người ham tán gái del lộn tùng phèo :mecry:. Sry mọi người :mecry:.

Ồ ố ồ í a í a í a.
Ồ ố ồ í a í a hê
Ồ ố ồ í a í a í a.
Ồ ố ồ í a í a hê

Tôi yêu bóng đá khi tôi còn đang bé thơ.
Tôi mơ trong giấc mơ những khung thành tan vỡ.
Ra sân tôi đã quên chính tôi rồi bạn ơi,


Tôi yêu bóng đá - Sáng tác : Trần Tiến

Tiểu Phong Linh
21-06-2009, 09:13 AM
Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình
Ai nghèo cũng có cây đàn chapi
Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai

Ơi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn chapi
Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn chapi
Tôi yêu chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui
Tôi nghe chapi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ
Hỡi chapi


Giấc Mơ Chapi - st. Trần Tiến

.APPLE.
21-06-2009, 06:27 PM
Ứ Lúm ơi, tao có bao h` chơi giữa bài đâu mà del hết bài của tao nè trời :khocnhe:
P/s: ko chơi del bài of mình hén :sr: đập a lẫn

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IABD6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Có những con đường chạy về niềm mơ ước
Và những ngọn đồi ngập tràn kỷ niệm dấu yêu
Ngày ấy em bên anh thơ ngây như làn mây
Tay nắm tay nhau nguyện cầu cùng chong chóng

Không có con đường nào trải dài xa mãi
Không có chuyện tình nào trọn vẹn hỡi em
Chỉ có trái tim ta trao nhau thật hơn
Chong chóng ngập tràn ngọn đồi của chúng ta

ĐK:
Ngập tràn ngọn đồi chong chóng
Mình nhìn sâu trong mắt nhau
Và tình yêu như lấp lánh thoáng chút khung trời mộng mơ
Khẽ nắm tay nhau mình hát
Chong chóng bay lên trời cao
Nhắm mắt đôi ta cùng ước giữ mãi khung trời trong tim
Từng vòng quay của chong chóng
Từng vòng quay của giấc mơ
Chẳng làm đôi ta lìa xa
Như nỗi đau ngày hôm qua
Nhờ gió mang bao điều ước

:)
21-06-2009, 07:16 PM
Đi hỏi Tep ớ :nhi:, hôm qua bảo del từ #110 của thangkho chơi giữa bài trở về sau, chớp chớp loà loà răng chừ ra rứa đó :nhi:.

Ước gì múc ánh trăng vàng
Ước gì múc ánh trăng vàng
Anh tô là tô má thắm
Rải đường là đường em đi

Ước gì bẻ hết vườn bông
Ước gì bẻ hết vườn bông
Chưng bên là bên má thắm
Môi hồng, môi hồng của em

Ước gì hái sạch trăng sao


Ước gì - Hoàng Việt Khanh

phi long
21-06-2009, 07:19 PM
Sáng thức giấc anh chỉ mong tin em.
Một dòng tin nhắn mang theo lời yêu đến cho anh.
Và những lúc nhớ anh chẳng biết làm gì?

Tin nhắn hình trái tim - Kan & Ron

ps : ngợp , 1 loạt bị del :so_funny:

:)
21-06-2009, 07:24 PM
Gặp nhau dây rồi chia tay,
ngày dài như đã vụt qua trong phút giây

Chia tay - bài hát tập thể.

phi long
21-06-2009, 07:28 PM
Giấc mơ xưa trong những khi anh buồn,
Để tim naỳ được ấm áp như ngaỳ chúng ta gặp nhau,
Nhớ những lúc xa xưa có em luôn gần anh,
Hứa trao em ánh trăng như món quà.

Cõng mặt trăng - WeBoys

:)
21-06-2009, 07:33 PM
Quán Cóc nào men dưới hàng me
Tiếng ve kêu trưa hè
đời ve sầu ngủ mê
Quán Cóc một anh chàng xích lô
ngồi mơ giấc mơ vui
Lưng ướt đẫm mồ hôi

Quán Cóc đời mưa gió tả tơi
đứng hiên ngang giữa trời
nhiều khi rất thảnh thơi
Quán Cóc ngồi mơ màng nhớ em
Mà em có hay đâu
ta cứ mãi mong chờ ...

Quán Cóc biết bao nhiêu năm rồi
đứng che mưa chờ nắng
Mỗi khi ta u sầu


Quán cóc - Võ Thiện Thanh

phi long
21-06-2009, 07:37 PM
Sáng sớm mới thức giấc tâm hồn tôi tôi chợt như nàng tiên cổ tích múa hát thật hay đến bất ngờ
Những ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn theo tôi sẽ như vì sao tỏa sáng lấp lánh 1 đêm những bất ngờ

Nhiều ngày qua, tôi lặng im trong bóng tối
Bạn bè nhìn tôi với ánh mắt đầy nỗi nghi ngờ
Và rồi từ đây tôi là ngôi sao sáng

Ngày mới bắt đầu - Minh Hằng

:)
21-06-2009, 07:40 PM
Sáng nay café một mình
Ngày buồn chợt mưa chợt mưa
Nhớ anh bao nhiêu cho vừa
Anh ơi! Anh ơi!


Cafe một mình - Minh Tuyết ft Nguyễn Hưng

phi long
21-06-2009, 07:43 PM
ơ... Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược
Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông
Bao giờ gió ngược thổi lên
Bao giờ anh để em thôi đợi chờ
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước

Mình ơi - Cẩm Ly

p/s : :so_funny::so_funny: chơi khó nhau :so_funny:

:)
21-06-2009, 07:50 PM
Nếu tính cả cái "ơ ơ" trước bài thì nó là "Hò ơi" chứ không phải "ơ" :D. Cắt chữ, phạm luật nha :phu:.

phi long
21-06-2009, 08:02 PM
oài , thông qua đi :sr: tìm mỏi mắt mãi ko xong từ ơ ơ ơ :so_funny: cắt 1 chữ ko nên có mà :cr:

@ táo : ai là em nó :gian:

.APPLE.
21-06-2009, 08:14 PM
Thôi chết, sư giận ời :sr: ai 8 thì tự del hén :sr:
Bớ sư, vào hồ sơ 8 vs "em" cũng dc :so_funny: mềnh tâm tình :sr:

Chữ Ơ nì

Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu

Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói

Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống

Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha.



Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên

Khi giọt sương lóng lánh vẫn còn đọng trên lá


L nhá :phu:

.APPLE.
21-06-2009, 08:35 PM
Chữ "Lờ" kìa :sr:

:)
21-06-2009, 08:47 PM
Là con mèo, kêu meo meo
Ai khóc mếu, là con mèo
Ngoan như bé, là búp bê
Là con mèo kêu meo meo

Là con mèo - Mộng Lân

.APPLE.
21-06-2009, 08:58 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IA0OA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Một chiều thênh thang,về nơi con sóng tràn
Nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lành...
Rì rào biển hát, gởi mây ngàn khúc ca
Theo cơn gió trôi miên man
Chút mơ hồ....

Ngồi kề bên em, bờ cát trắng sóng sô
Ngồi nghe biển hát lời tình yêu rất dịu dàng
Nhìn con thuyền trôi, xa xôi ngàn khơi
Em nhé...
Trọn đời yêu không thôi

Hát cho mùa đông thôi giá băng
Gọi nắng tô xuân hồng
Về bên lứa đôi mùa hạnh phúc, có lũ chim ca vui
Mình cùng chung say ước mơ,nhẹ nắm đôi bàn tay
Kề vai lãng du, dìu nhau đến nơi bất tận
Yêu thương.....

Gần em bên con sóng xô bờ cát
Anh viết khúc ca gởi gió
Gọi con thuyền tình yêu...

Gần em bên con sóng xô bờ cát
Anh viết khúc ca gởi gió
Kể câu chuyện tình yêu...

P/s: hay ơi là hay

:)
21-06-2009, 09:00 PM
Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn, nồng ấm ân ái hôm nào
Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ
Trôi như mây bay về tận cuối phương trời nao
Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước trọn kiếp bên ngừơi
Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em
Vì tim em trao anh dâng trọn hết con tim yêu

Em sẽ là người ra đi - Cẩm Ly

.APPLE.
21-06-2009, 09:04 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZE8IWA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Yêu làm chi, lệ hoen bờ mi

Cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì

Bao ngày qua ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa

Xin tình yêu về ngang đời em giống như khi xưa người đến

:)
21-06-2009, 09:07 PM
Đành quên em ơi... quên môi hôn đó...
Đành quên yêu thương... ôi bao ngây ngất...
Đành quên đi thôi... chỉ còn anh bước đi với nỗi cô đơn này.
Đành quên em ơi... quên môi hôn đó...
Đành quên yêu thương... ôi bao ngây ngất...
Đành quên đi thôi... chỉ còn anh với anh lòng ngập tràn nỗi đau.

Giọt sương đêm ôi sao thật quá mong manh,
Như những ánh nắng ấm, soi sáng mỗi đông về.
Rồi ban mai mang sương nhẹ rơi trên lá xanh,

Đành quên - Trúc Duy

:nhi:.

Cong tu
21-06-2009, 09:23 PM
Trò này vui hen cho mình tham gia nhé
Xuân này con về Mẹ ở đâu ? Quê nghèo xuân về nhớ hắt hiu Vườn xưa xơ xác hoa rơi rụng Xuân về nụ hoa kém tươi .Xuân này con về Mẹ ở đâu ? Bao mùa Xuân hẹn con vẫn đi Đời trai như cánh chim phiêu bạt Bao lần Xuân về để mẹ hoài ngóng trông Mẹ ơi !Trong thời chinh chiến Bao mùa Xuân con chẳng về nhà Thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ Lại đành xa cách quê hương Mẹ ơi ! Bao mùa Xuân đến Bao lần con mong mỏi ngày về Xuân này con về quê tìm mẹ Thì mẹ giờ đã ra đi Xuân này con về Mẹ ở đâu Quê nghèo Xuân buồn thêm hắt hiu Còn đâu năm tháng xưa thơ dại Giao thừa bên mẹ, ngồi kể chuyện tích xưa
Xuân này con về mẹ ở đâu - Quang Lê

phi long
22-06-2009, 12:59 AM
Xuân mang yêu thương xuân thắm tươi rạng ngời
Xuân mang câu ca ôi mùa xuân yêu đời
Muôn hoa hân hoan đón chào mỗi ngày mới
Và mùa xuân mãi mãi đẹp tươi
Xuân trong tim ta như đóa hoa tuyệt vời
Bao nhiêu yêu thương xuân kết lên cho đời
Mong cho quê hương thanh bình đầm ấm

Chúc xuân - Quang Hà

:)
22-06-2009, 01:11 AM
Ầu ơ…ví dầu
Cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo
Gập ghềnh khó qua…
Ấu ơ…

Ru con - Bá Quế (dân ca Nam Bộ)

Cong tu
22-06-2009, 01:19 AM
Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông.
Anh mãi gọi, với lòng tha thiết.
Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông.
Vàm cỏ đông- Đình văn
HN chiều nay đang mưa nì

:)
22-06-2009, 01:22 AM
Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông.
Anh mãi gọi, với lòng tha thiết.
Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông.
Vàm cỏ đông- Đình văn
HN chiều nay đang mưa nì

Vàm cỏ đông (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4494268&postcount=51)
Đã có => Loại :rang:.

.APPLE.
22-06-2009, 02:06 AM
Chữ ơ còn bài nào nữa âu :rang:

phi long
22-06-2009, 02:09 AM
bạn ấy chỉ mình 1 bài mà tìm mòn mỏi bó chym :so_funny:

Cong tu
22-06-2009, 02:15 AM
Vậy ah sr nha vậy đáp lỗi bằng bài nì
Ơ .....Trời mô xanh bằng trời Can Lộc, chứ nước mô xanh bằng dòng nước sông La. Ai về Hà Tĩnh quê ta nhớ chăng, nhớ chăng đôi mắt người con gái sông La kiên cường.
Người con gái sông La-Anh Thơ

phi long
22-06-2009, 02:18 AM
Con tim a ra đi xa, cho tim e bơ vơ. Một mình e cô đơn chơi vơi ngóng trông mỏi mong đợi chờ. Sao anh không như khi xưa, luôn yêu em thương em. Mà đành quên đi bao đam mê, vùi chôn vào trong giấc mơ.

Chôn vào trong giấc mơ, một kỉ niệm, một kỉ niệm phôi pha. Chôn vào trong giấc mơ, một kí ức, một kí ức nhạt nhòa. Chôn vào trong giấc mơ, những dĩ vãng, những dĩ vãng bên nhau. Chôn vào trong giấc mơ, một tình yêu, một tình yêu nhiệm màu.

Đôi khi em không tin ta, chia tay nhau hôm qua. CHợt nhận ra đôi mi em cay, buốt đau giá băng tháng ngày. Nhưng anh đâu yêu thương em, tay trong tay bên ai. Để tình yêu đôi ta phôi phai ngày mai đời 2 lối đi.

Chơi vơi - Sỹ Luân & Hải Yến

:)
22-06-2009, 02:22 AM
Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
Để trái tim ta đã mang thương đau
Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ
Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa.

Trong cuộc đời nào được như ý muốn
Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi.

ĐK:
Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu


Dĩ vãng cuộc tình - Tuấn Hưng


Chữ ơ còn bài nào nữa âu :rang:

Còn đầy :rang:.

phi long
22-06-2009, 02:25 AM
Yêu làm chi , lệ hen bờ mi
Cất bước ra đi trong lòng ko lưu luyễn gì

Yêu làm chi - HAT


Còn đầy :rang:.

lạy hồn , định cho cận hết hả , tìm cận lòi mắt ko thấy mới đau :icry:

:)
22-06-2009, 02:28 AM
Yêu làm chi. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497967&postcount=124)
Đã có => Loại :rang:.

Cong tu
22-06-2009, 02:29 AM
Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay
Giọt nước mắt em rơi, khi anh bước chân về với người
Khi em về trời xanh không mây bay
Em nghe chiều mùa thu không lá rơi
Người về cuối phố - Cẩm Ly

oki
Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn, nồng ấm ân ái hôm nào
Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ
Trôi như mây bay về tận cuối phương trời nao
Bao đêm Em mơ về ngày mai, thầm ước trọn kiếp bên ngừơi
Ngày xưa Anh nói yêu thật nhiều một mình Em
Vì tim Em trao Anh dâng trọn hết con tim yêu
Mà sao Anh đành gian dối hỡi người !?
Em Sẽ Là Người Ra Đi - Cẩm Ly

:)
22-06-2009, 02:37 AM
Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay
Giọt nước mắt em rơi, khi anh bước chân về với người
Khi em về trời xanh không mây bay
Em nghe chiều mùa thu không lá rơi
Người về cuối phố - Cẩm Ly
Chữ ơ khó lắm

Tiếp chữ Y chứ không phải chữ G :rang:.

.APPLE.
22-06-2009, 02:42 AM
bài nào thấy bị loại rồi thì tự del đi chớ. Chữ Y còn bài nào ko Ú :lovely:
Tao chờ người kế để chơi nì, chờ lâu lắm rồi nhớ :aba:

:)
22-06-2009, 02:45 AM
Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay
Giọt nước mắt em rơi, khi anh bước chân về với người
Khi em về trời xanh không mây bay
Em nghe chiều mùa thu không lá rơi
Người về cuối phố - Cẩm Ly

oki
Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn, nồng ấm ân ái hôm nào
Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ
Trôi như mây bay về tận cuối phương trời nao
Bao đêm Em mơ về ngày mai, thầm ước trọn kiếp bên ngừơi
Ngày xưa Anh nói yêu thật nhiều một mình Em
Vì tim Em trao Anh dâng trọn hết con tim yêu
Mà sao Anh đành gian dối hỡi người !?
Em Sẽ Là Người Ra Đi - Cẩm Ly


Em sẽ là người ra đi. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497961&postcount=123)
Đã có => Loại :rang:.

Y còn đầy :rang:.

Cong tu
22-06-2009, 02:49 AM
Hix loạn hit cả lên

Yêu nhau mấy núi cũng leo,
mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng quạ
Yêu nhau chẳng ngại đường xa,
một ngày không đến thì ba bốn ngàỵ

Yêu nhau cởi áo cho nhau,
về nhà Mẹ hỏi .. qua cầu gió bay
Yêu nhau chẳng ngại đường xa
Yêu nhau ghét nhau - Minh Tuyết -johnny dũng
Từ x đó....

:)
22-06-2009, 02:52 AM
Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương (mà) xe ta bon ra chiến trường.

Chào em cô gái Lam Hồng giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn toả lan trên quê ta
Đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua.

Hồng Lĩnh ơi! đỉnh cao mây vờn đã cùng em từng đêm thức trọn nối tiếp những mạch đường quê nhà.
Đường rộn ràng những chuyến xe qua
tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm

Chào em cô gái Lam Hồng - Ánh Dương

.APPLE.
22-06-2009, 02:59 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAOEEA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Reo vang reo ca vang ca cất tiếng hát vang rừng xanh vang đồng la bao la tươi xanh tươi ánh sáng tưng bừng hoa lá, cây rung cây hoa đua hoa khắp nơi minh rắc gieo hương nồng, gió đón gió, sáng chiếu sáng bình minh sáng ngập hồn ta liu líu lo lo ta ca hát say sưa hát lên chào mừng trời xuân luôn luôn tưoi sáng,la lá la la ta ca hát say sưa hát lên chào mừng bình minh sáng muôn năm

Cong tu
22-06-2009, 03:05 AM
Người ơi! Người ởi đừng về, Người ơi! Người ởi đừng về, Người về em vần (í i ì i), Có mấy khóc i thầm Đôi bên là bên song như vạt áo Mà này cũng có a ướt đầm Ướt đầm như mưa. Người ơi! Người ởi đừng về
Người ơi người ở đừng về - dân ca quan họ Bắc Ninh

:)
22-06-2009, 05:29 AM
Và rồi chợt vỡ tan cơn mơ sau một đêm dài anh tỉnh giấc,
Thấy em đang vui bên ai làm tim anh nhói đau,
Người ơi em có biết không?
Hoh..oh...oh
Giờ thì mãi xa thật rồi trái tim anh giờ đang đau nhói,
Vẫn mong em về đây với nhau như hôm nào nhưng đó chỉ là giấc mơ.

ĐK:

Để từng chiều cô đơn vây lấy khi anh không có em,
Đệ thật nhiều yêu thương vẫn giữ trong tim anh nỗi đau,
Giờ biết phải làm sao khi tim em đã không còn thuộc về nhau như ngày hôm qua...


Vỡ tan cơn mơ - Nhất Khang

Tiểu Phong Linh
22-06-2009, 05:36 AM
Quê tôi bao la, bao la bát ngát
Dòng sông uống cong suốt quê tôi lượn vòng
Quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới
Cò bay lả lơi câu hát à í a
Chiều chiều nhớ về chốn xa
Một thời con nít còn chăn trâu
Mặc dù tôi có ở nơi xứ người
Tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà
Sàng sơm đi bắt cua đồng đi thả diều
Huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm
Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò
Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm

Sàng sơm đi bắt cua đồng đi thả diều
Huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm
Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò
Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ... ăn ... cơm


Về Ăn Cơm - st. Sa Huỳnh

:)
22-06-2009, 05:39 AM
Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm
Lấp lánh như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em
Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời
Muốn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say


Giấc mơ tình yêu - Sáng tác : Tường Văn/ Trình bày : Mỹ Tâm

Tiểu Phong Linh
22-06-2009, 05:43 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/hllCI_KAfK


Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến
Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến
Sao không vui lên như một thời bao thương mến
Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền
Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm
(Tình đang say đắm)
Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm
(Giờ đây hoang vắng)
Anh gôm cho em hết bao kỷ niệm êm ấm
Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em

ĐK: Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mong ước ngay ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi (đã xa rồi)
Tiễn đưa em về một tình yêu mới
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao người hạnh phúc êm đềm (dẫu không còn)
Nhắc cho anh vẫn còn một trái tim ... yêu em

Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé
Em không yêu anh đâu cần buồn tênh nhứ thế
Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế
Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề
Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé
Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé
Bao năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế
Đành rẽ chia hai người về hai lối

ĐK: Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mong ước ngay ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi (đã xa rồi)
Tiễn đưa em về một tình yêu mới
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao người hạnh phúc êm đềm (dẫu không còn)
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim ... yêu em

Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao người hạnh phúc êm đềm (dẫu không còn)
Nhắc cho anh vẫn còn lại một trái tim ... yêu em


Ngày Mai Em Đi - st. Thái Thịnh

:)
22-06-2009, 05:48 AM
Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra
Mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha
Khi em đả lớn nụ hồng nở trong tim
Giọt sương trên mí mắt là cuộc tình , cuộc tình đầu tiên.

Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi
Buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi


Giọt sương trên mí mắt - Sáng tác : Thanh Tùng/ Trình bày : Mắt Ngọc

Tiểu Phong Linh
22-06-2009, 05:54 AM
Xin cho mây che phủ phận người.
Xin cho tôi một sáng trời vui.
Xin cho tôi đến tận nụ cười.
Cho tôi quên một nấm mộ tươi.
Xin cho tôi xin vạn lần rồi.
Một góc này chỉ biết rong chơi.
Xin cho tôi yên phận này thôi.

Xin cho tôi yên ngủ một ngày.
Xin cho đêm không có đạn bay.
Xin cho chim góp nhặt về trời.
Xin cho tôi là kiếp của mây.
Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời.
Để bao giờ trời đất yên vui.
Xin cho tôi xin lại cuộc đời.


Xin Cho Tôi - Trịnh Công Sơn


bắt đầu biết ghét chữ X :rang:

:)
22-06-2009, 05:58 AM
Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi
Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu.

Lời chưa nói - Trần Thu Hà


Đổi qua Y nha :hihi:.

Tiểu Phong Linh
22-06-2009, 06:08 AM
Yêu sao người Việt Nam đẹp màu da pha mưa nắng
Lấp lánh trong màu mắt cháu con nòi giống máu tiên rồng
Thời cha ông sức gai chông, ngàn năm lưu dấu non sông
Đẹp mãi nhé những tâm hồn Việt Nam dấu yêu
Qua bao cuộc đổi thay người Việt Nam luôn kiên vững
Tiến bước lên cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời
Cùng cha ông sức phi thường, nhịp chân ta bước trên đường
Cùng đất nước tiến nơi sa trường

Người Việt Nam - Đan Trường


chữ Y còn ít hơn cả X nữa :meo: thà là X còn hơn :meo:

:)
22-06-2009, 06:11 AM
Trời nắng trời nắng
Thỏ đi tắm nắng
Vươn vai vươn vai


Trời nắng, trời mưa - Đặng Nhất Mai

Thôi qua V luôn :sr:.

Tiểu Phong Linh
22-06-2009, 06:15 AM
Và rồi chợt vỡ tan cơn mơ sau một đêm dài anh tỉnh giấc,
Thấy em đang vui bên ai làm tim anh nhói đau,
Người ơi em có biết không?
Hoh..oh...oh
Giờ thì mãi xa thật rồi trái tim anh giờ đang đau nhói,
Vẫn mong em về đây với nhau như hôm nào nhưng đó chỉ là giấc mơ.


Vỡ Tan Cơn Mơ - Nhất Khang

qua chữ Z lun đi :hihi:

:)
22-06-2009, 06:19 AM
Một mùa thu qua em lặng yên bên hiên nhà
Chờ anh... đếm lá kia rơi.
Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
Đông sẽ về cùng bóng hình anh
Hàng cây bên phố đang ngừng lay hôm nào
Em vẫn ngồi cùng với đêm buồn,
Em vẫn chờ cùng bóng trăng mờ.

Cho dù mây có ngừng trôi
Dòng sông xanh như lòng em đang chờ
Ngày qua đi với đêm dài
Bên khung cửa em vẫn đợi anh
Bao giờ cho đến mùa đông
Một mùa đông có bóng anh bên đời
Mưa cuối mùa em khóc trong lòng.

Về đây anh nhé
Em sẽ lặng yên nơi này
Nơi mãi còn lời nói anh hôm nào
Nơi nắng buồn và gió vẫn trên hè.

Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
Anh sẽ về, anh sẽ về.

Bao giờ cho đến mùa đông - Tuấn Hưng

V được rồi, Z mềnh cũng bí :sr:.

Tiểu Phong Linh
22-06-2009, 06:28 AM
Vẫn yêu em cho dù mình đã cách rời
Vẫn yêu em cho dù tình đã đỗi thay
Vẫn yêu em và mong em sẽ thứ tha
Vẫn yêu em và mong em chưa tan biến.

Chẳc đôi khi em buồn vì anh hửng hờ
Chẳc đôi khi em buồn cuộc tình đắng cay
Chắc đôi khi vì anh xa em phút giây
Để hôm nay chợt em xa anh mãi mãi.

Rồi ngày mai đường không bước chân em về
Bàn chân anh đi hoài lẻ loi
Vườn hoa cũng không còn thấy đôi nhân tình
Ngồi bên nhau những ngày dấu yêu.


Tuyết Chưa Tan - st. Nguyễn Văn Chung


Z bí thì mở topic khác :sr:

:)
22-06-2009, 06:34 AM
Yêu trong hoài mong trong chờ mong
Người bước đi mang theo con tim và (cùng) linh hồn
Mới đây bên em cùng (mình) vui đùa
Mà hôm nay mất đi người yêu

Đêm tuyết rơi - Shadow Phương

Vờ Nờ làm gì có bài nào bắt đầu bằng Z, cũng ko có kết thúc Z mà :cr:.

Tiểu Phong Linh
22-06-2009, 06:45 AM
Yêu chi, cho nước mắt rơi từng đêm trong tim.
Nỗi nhớ vết thương hằn sâu anh ơi.
Chua xót đắng cay bờ môi giá băng.
Đêm vắng tanh ...

Yêu chi ai nỡ dối gian tình em cho đêm
Hoang vắng trái tim mồ côi đêm đêm
Nhung nhớ dâng lên bờ môi khát khao.
Mãi mất nhau trong đời

Mãi mất nhau trong đời - Thanh Thảo / Huỳnh Nhật Tân


bịa ra cái có liền à :hihi:

:)
22-06-2009, 06:51 AM
Đời lắm lúc đâu có ngờ
Tình có lúc không là giấc mơ
Người sống riết quen nghi ngờ. Tình chỉ là giấc mơ
Đời lắm lúc quen hững hờ
Tình có lúc không là ý thơ
Này những trái tim lập lờ, cần chi mà đắn đo

Này cô em kia ồ rất xinh, sao đắn đo mãi một cuộc tình.
Ngoài kia mây đen về rất nhanh, từng cơn gió cuốn xoáy đám lá úa.

Không, tôi vẫn còn. Không, tôi vẫn chờ... Không, tôi vẫn đợi, mãi một tình yêu.


Tình 2000 - Đàm Vĩnh Hưng

Ai lại chơi cải biên nhạc bao vờ :hihi:.

Tiểu Phong Linh
22-06-2009, 07:03 AM
Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng
Yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm
Yêu anh khi anh nói: "Sẽ rất vô vị... nếu như mai không có em""
Yêu anh khi đêm xuống em mong em chờ
Đôi ba câu tin nhắn "Em iu ngủ ngoan..."
La la la la lá....Hạnh phúc có thế thoy...
Là khi em và anh chung đôi


1 Giờ Sáng - Thủy Tiên


thử khả năng làm nhạc sĩ của mình thôi mờ :hihi:

:)
22-06-2009, 07:21 AM
Đồng lúa thật vàng, đồng cỏ thật xanh.
Vàng thì óng ánh, xanh thì thắm tươi.
Bé ngoan học giỏi, bé ngoan học chăm.
Giỏi thì cô khen, chăm thì mẹ yêu.

Cánh đồng và bé ngoan - Đỗ Thị Thanh Giang, Khanh Nhiên

Mềnh không đủ trình độ làm nhạc sĩ :sr:.

Tiểu Phong Linh
22-06-2009, 07:25 AM
Yêu chi
cho nước mắt rơi từng đêm trong tim
nỗi nhớ vết thuơng hằn sâu miên man
chua xót đắng cay bờ môi giá băng
yêu chi
anh nỡ dối gian tình em
cho đêm hoang vắng trái tim mồ côi đêm đêm
nhung nhớ dâng lên đầu môi khát khao
mãi mất nhau trong đời


Mãi mất nhau - Ngô Thanh Vân


không thử sao biết mình không đủ trình độ :sr:

:)
22-06-2009, 07:44 AM
Đàn vịt con, ra bờ ao
Nối đuôi theo chân mẹ
Đàn vịt con nhớ nhé
Chớ có rẽ ngang
Nhớ đi thẳng hàng
Chớ có rẽ ngang

Đàn vịt con - Mộng Lân

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà :sr:.

Cong tu
22-06-2009, 09:06 AM
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre
Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa
Ngày xưa ai hay cuời hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền sông.
Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ
Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời.
Ngày xưa ơi - Mây Trắng

Tiểu Phong Linh
22-06-2009, 09:12 AM
Tình tan vỡ, một mình bước trong đêm
Tìm lại những giấc mơ xưa anh của ngày xưa ấm êm
Nào ngờ cơn gió đã mang sương đến vây kín
Che lấp ánh sáng nơi chân trời, nước mắt tràn bờ mi
Nằm đau xót nghe trái tim khóc trong lặng câm

Mà vì sao tình em giờ đây vẫn mãi chờ người
Chờ tháng năm yêu ngày xưa giờ mong mãi
Ngại đi trên mưa phùn rơi thấm ướt đường dài
Để em ngồi lặng nhìn theo bóng anh

Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở về
Nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau
Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ
Dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa


Khóc - Đông Nhi

Cong tu
22-06-2009, 09:22 AM
Xuân đã về, xuân mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vạng
Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ
Xuân đã sang nâng phím đàn cùng hát ca, trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân mới

Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi, cầm tay hẹn cau chờ nhau, đến bến cầu, nắng xuân sau
Xuân đã sang nâng phím đàn cùng hát ca, trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân mới

Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi, cầm tay nhìn nhau, cùng mơ ước, mơ xuân đến bao lần
Xuân đã sang nâng phím đàn cùng hát ca, trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân mới.
Xuân gặp mặt - Quang Dũng

ngoc3my3u
22-06-2009, 09:27 AM
Mẹ của em ở trương là cô giáo mến thương cô yêu em vô ngần dạy dỗ em ngày tháng
em yêu biết bao nhiêu mẹ của em ở trường mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương

.APPLE.
22-06-2009, 06:03 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW606WA6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn.
Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Thân đau muốn nằm
Vì từng bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên.
Còn gì đâu những đóa hoa hồng
Vì trái tim tội lỗi lưu vong

Cong tu
22-06-2009, 06:30 PM
Vì một người đi mãi chắc không quay trở về
Một chuyện tình nay đành chia đôi
Một người ôm dĩ vãng, người kia ở chốn xa
Chúc cho em hạnh phúc bên đời ai
Đành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn
Được một ngày không được bao lâu.\
Vì một người ra đi - Ưng Hoàng Phúc

.APPLE.
22-06-2009, 06:36 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IUWO9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Lặng yên căn gác , lặng yên vầng trăng ... Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng ...
Ánh mắt bên ô cửa sổ , cứ thao thức mong chờ ... Cơn gió lạ ...

Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em , và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
Phải làm chi để hết buồn , chỉ vì quá nhớ người ... 1 cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh.


Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy ... Giờ anh nơi ấy , hình dung em chốn này
Rất cần hơi ấm , rất sợ đêm trắng ... Em thường vẫn ước ao rằng :
1 ngày đang tới , ngày ấy không xa vời . Và anh sẽ đến ... nhìn em ... hé môi cười !
Anh về đi nhé , hãy về đi nhé ... Chính nơi mà ta hẹn thề

Cong tu
22-06-2009, 06:55 PM
Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi

Biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đây mùa đông

Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền

Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau.
Đi về nơi xa -Đan Trường
APPLE thích hát bài nào có từ x nữa không?

BOM!
22-06-2009, 06:59 PM
:sr: sao lại hỏi vậy? KO chơi nữa, chờ con Ú onl rồi 2 người chơi vs nhau luôn :run:
P/s: thôi chết, p.m nhầm nik

Cong tu
22-06-2009, 07:20 PM
ah há vậy là mình bắt nạt trẻ con rồi.
Tội lỗi tội lỗi , khổ ải vô biên quay đầu là hàng thịt chó ( hn thật là vừa mưa đã lại nắng rồi )

phi long
22-06-2009, 08:11 PM
Đêm nay trên phố mưa tơi bời.
Lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi.
Làm sao cho Anh vui còn ai cho Em vui bằng môi trên đôi môi.
Ôi tuyệt vời !

Đoạn buồn đêm mưa - Chế Phương

Cong tu
22-06-2009, 08:30 PM
Vắng bóng một người
sao lòng ta luôn mênh mang nhớ mong
Lắm lúc vô vọng trách
sao tình yêu ta mong manh quá

bóng tối đêm dài đôi lần
lang thang đêm khuya vắng tanh
Chén đắng trong lòng
xót xa mình tôi thương đau, tình ơi
Vắng em trong đời - Châu Gia Kiệt

:)
23-06-2009, 02:13 AM
Vắng bóng một người
sao lòng ta luôn mênh mang nhớ mong
Lắm lúc vô vọng trách
sao tình yêu ta mong manh quá

bóng tối đêm dài đôi lần
lang thang đêm khuya vắng tanh
Chén đắng trong lòng
xót xa mình tôi thương đau, tình ơi
Vắng em trong đời - Châu Gia Kiệt

Vắng em trong đời - Châu Gia Kiệt (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4496041&postcount=103)
Đã post => Loại.

Bạn làm ơn đọc cái List bài đã được sử dụng giùm tớ với :rang:.


Với ước mơ về phía mặt trời xanh
Cùng tình yêu trao em đắm sạy
Sáng trong tôi rực cháy một niềm tin
Đời bao la đón tôi vào lòng

Dù bao nhiêu gian khó chuyện buồn vui
Ngậm ngùi cùng trái đắng với niềm tin
Tình yêu cho trong sáng, ngọt ngào
Và bên nhau, bên nhau mãi mãi

Với ước mơ về phía mặt trời xanh

Ban mai xanh - Khánh Linh

ngoc3my3u
23-06-2009, 03:47 AM
Xưa ta yêu nhau tình yêu ta thơ ngây đẹp như ánh sao trên trời cao
Bao nhiêu đam mê đời ta trao cho nhau giờ đây trái tim anh thay lòng
Thôi thôi quên đi tình kia ko như mơ chỉ đem nước mắt với buồn đau


Tình yêu và giọt nước mắt

Tiểu Phong Linh
23-06-2009, 04:31 AM
Đời vua Lê, năm bính ngọ tại Diêm Hà làng ven biển xa.
Một ngày thu gió rì rào, mừng trẻ kia mới chào đời, cha mẹ bé mơ rạng danh giống nòi.
Cứ biết đâu rằng bé mai này, cho nước thêm đẹp nắng xuân ngời
Sử vang lưu tiếng thơm thần đồng Lê Quý Đôn.

Vừa lên hai xem giảng bài Đôn đã đọc được dăm chữ thơ,
Tuổi tròn năm tiếng đồn rằng, ngàn bài thơ đã thuộc lòng,
Bao là sách khi đọc xong nhớ hoài
Biết tiếng Đôn người đến thử tài thơ
Mới ra đề thoắt xong bài từ nay xin gắng học kẻo hổ danh thế gian

Nhằm khoa thi năm quý hợi Đôn đỗ đầu giải nguyên khó đâu
Rồi nhâm thân 9 năm sau vượt hội Nguyên vẫn hàng đầu
Thi đình đến tên người thêm rõ ràng
Áo mão vinh Bảng Nhãn thăm làng dân đứng xem chật cứng bên đàng
Cha mẹ thỏa ước mong lòng tràn bao sướng vui


Lê Qúy Đôn - Song Yến

:)
23-06-2009, 05:54 AM
Vẽ em, vẫn nét kiêu sa đó!
Như thuở ban đầu mới gặp nhau
Mái tóc vàng thu hong nắng chiều
Vệt thời gian đâu úa nhạt phai

Nét môi, đôi má hồng phơn phớt
Ánh sao mắt tươi thắm trời xuân

Chân dung và em - Võ Tá Hàn

sasa
23-06-2009, 06:03 AM
Xin cho tôi yên ngủ một ngày
Xin cho đêm không có đạn bay

Xin cho tôi - St: Trịnh Công Sơn

:)
23-06-2009, 06:11 AM
Xin cho tôi yên ngủ một ngày
Xin cho đêm không có đạn bay

Xin cho tôi - St: Trịnh Công Sơn

Xin cho tôi - Trịnh Công Sơn (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4498884&postcount=151)
Đã có => Loại :rang:.

sasa
23-06-2009, 06:23 AM
Xin tin yêu vào nơi đức Kito

Xin tin yêu - Thánh ca :phu:

Tiểu Phong Linh
23-06-2009, 06:25 AM
Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi nói một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu

Mây từ đâu trôi đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em đến cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là phút lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
Như em vừa trách anh


Khi người yêu tôi khóc - Trần Thiện Thanh

pisces113
23-06-2009, 06:28 AM
từ lúc yêu anh em đây đã biết trứoc
rằng trái tim em vấn luôn thuộc về anh

:)
23-06-2009, 06:28 AM
À ơi hời
Ru em ngủ
À à ơi

Đi ngủ - Hoàng Văn Yến

sasa
23-06-2009, 06:35 AM
Ơi, con chim chào mào, bay về đây với chi.
Giấc mơ em nhỏ bé, có thấm vào mây xanh ?
Dùng dằng vạt nắng ấm, chiều qua đây, tiễn đưa em, về suối vắng ...giữa trời...
Ngập ngừng vệt khói trắng, chiều trên tay, vẫn gai gai, từng nỗi nhớ ... mất lời...
Em bay đi, kìa đôi cánh non tơ
Em bay đi, kìa đôi mắt lấp lánh.
Ngày xưa, ngày xưa ấy đâu rồi.

Ơi cho chim chào mào - TG : Ko bik, Ca sĩ: Ngọc Khuê

:)
23-06-2009, 06:38 AM
Rinh rinh tùng rinh,
Xem đèn ai sáng
Rinh rinh tùng rinh,
Sáng nhất sao vàng
Rinh rinh tùng rinh,
Ai lùn đi trước
Rinh rinh tùng rinh,
Lớn bước theo sau.

Rước đèn - Đỗ Mạnh Thường

Tiểu Phong Linh
23-06-2009, 06:40 AM
Sân trường vắng tênh ngày nắng qua mùa thi
Chẳng tìm thấy đâu màu áo trắng hôm nào
Chẳng tìm thấy đâu giọng nói bao bạn thân, ngây ngô tiếng nô đùa,...vẫn mới đây thôi mà…!
Chỉ còn tiếng ve rộn rã giữa trời xanh
Chỉ còn bóng râm rợp mát những chỗ ngồi
Dưới một góc cây phượng vỹ ai làm rơi trang vở trắng tinh,nét bút như hoa cười



Hạ Đâu - st. Huy Trực

:)
23-06-2009, 06:43 AM
Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi.
Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi.

Con gà gáy le te - Xuân Mai

Tiểu Phong Linh
23-06-2009, 06:45 AM
Ở nơi phương trời xa lòng em có nhớ đến anh nhiều không
Nhũng lúc nhớ đến anh thì hãy viết thư cho anh nhé em
Anhh vẫn thường hay mơ về em trong những giấc mơ từng đêm
Nhớ đến em nhiều nhớ chiếc hôn dịu êm
Dù ta không bên nhau, tình yêu vẫn dâng tràn
Vẫn ngọt ngào và đày khác khao như khi ta còn bên nhau


Áo ấm mùa đông/Thư tình mùa đông - Lý Hải /st. Trần Đăng Khoa


ứ chơi chữ Ơ đâu :khocnhe:

:)
23-06-2009, 06:50 AM
Ngày anh đã đến, làm lòng em cứ nhung nhớ,
Anh ơi em đây thật lòng muốn yêu anh rất nhiều,
Nhưng em còn có vấn vương mối duyên tình cũ,
Không thể yêu anh như bao cô gái yêu một người.

Đành thế anh nhé, thôi thì mình cứ như thế,
Chia đôi cơn mơ rồi sẽ biết em yêu ai nhiều,
Em đây thật muốn quên đi mối duyên tình xót xa,

Chia đôi cơn mơ - Lương Bích Hữu

Về X lại nha :sr:.

Tiểu Phong Linh
23-06-2009, 06:54 AM
Xưa ngày xưa hai đứa như là giấc mơ,
Kề vai bên nhau chung bước yêu thương ngàn năm.
Nhưng gời đây duyên kiếp chỉ là đắng cay,
Người nỡ ra đi không nói câu chia ly.

Ngày xưa nếu biết trước sẽ không gặp nhau,
Lời yêu dấu sẽ mãi chỉ trong những giấc mộng,
Ngàn cay đắng đó chỉ mãi là những giấc mơ,
Trong những giấc mơ buồn.


Ký Ức/Mưa Thủy Tinh 3 - ATM Band


cữ X dễ hơn chữ Ơ :sr:

:)
23-06-2009, 06:58 AM
Buổi sáng mình tôi trầm tư trên tay 1 cốc café fin
Bữa sáng còn đang dở dang trên bàn đầy thuốc và we diêm
Trên tay cầm tờ báo…ko gian như lặng im
Ánh mắt nện chặt từng từ đến từng chữ như gọng kìm
Cuộc sống đang thế nào
Tờ báo mỗi câu mỗi chữ như đã viết vào..từng trang giấy
Lật nhẹ từng trang giấy để nhìn thấy và càng thấy
Nhịp sống vẫn đang hối hả
Dòng đời vẫn đang tất tả
Mọi người vẫn đang vất vả
Bon chen kiếm sống để có tất cả để rồi lại mất cả
Tờ báo vô hồn mở toang
Nhưng rồi lại ngỡ ngàng
Với những tin tức bên trong đến nỗi fải thở than
Nào nghèo khó…nào tham nhũng…nào tệ nạn…nào thiên tai vân vân và vân vân
Ôi những việc tai wái điên dại
Và tât cả như 1 cuốn fim
Mọi thứ thì sống động…nhưng giờ sao lại im lìm
Chỉ mình tôi ngồi quan sát

Báo sáng – Sáng tác : Mr.Legionz - Feat: ThôngTheGiant/ Trình bày : 313 Entertainment

Tiểu Phong Linh
23-06-2009, 06:59 AM
Sương long lanh rơi trên lá, chiếc lá rung nhẹ rung nhẹ
Nghe đâu đây trong thanh vắng, bài ca chú dế nhỏ
Con chim non say mê hót, ố líu líu lo
Em say mê ngân câu hát, ối a ôi a ối a

Khúc Xuân - st. Võ Thiện Thanh

:)
23-06-2009, 07:04 AM
Ai nói với em nếu anh là lính
Không biết nói yêu mỗi khi gần em
Ai nói với em tình mình dang dở
vì đời lính nhiều gian khổ
yêu chỉ cho lòng mong chờ

Ai nói với em lính không sầu nhớ
Không có trái tim đắm say mộng mơ
Ai nói với em tình người lính trẻ
nồng nàn nhưng nhiều dâu bể
không như cung đàn lời thơ

Ba lô thay người tình yêu dấu
Đêm đêm riêng mình nằm gối đầu
Anh thấy nhớ em, anh thấy mến em
Ước mơ anh là trời cao rót

Ai nói với em - Mình Kỳ & Huy Cường

Tiểu Phong Linh
23-06-2009, 07:07 AM
Ru em ngủ những đêm khuya
Ru em ngủ tháng âm u
Ru em cùng những u mê
Ru em, ru em dù đã chia xa


Ru em - Trịnh Công Sơn

:)
23-06-2009, 07:10 AM
Xin yêu em từ muôn kiếp
Đem yêu thương về nơi xa

Chờ trên tháng năm - Đan Trường

Tiểu Phong Linh
23-06-2009, 07:14 AM
Xin cho anh một lần nữa có em.
Không anh ơi vì tình ta đã phai.
Anh không tin rằng em chẳng còn yêu anh.
Nhưng bao nhiêu đắng cay làm trái tim em giá lạnh.

Ngày em rất cần anh thì anh ở đâu ?
Chẳng biết đến nỗi cô đơn.
Thời gian đã giúp cho anh biết rằng.
Anh yêu em nhiều hơn thế.


Một lần nữa xin có nhau - Lê Minh ft. Phương Uyên / Phương Uyên

:)
23-06-2009, 07:20 AM
Tình là những chuỗi ngày mong chờ.
Tình là bờ bến đợi người thương.
Là nhớ thương vòng tay,
Là nhớ nét môi người yêu nghe rộn rã êm vang tiếng cười.

Người gom ngàn sao đặt những bài thơ.
Ngợi ca mối tình mãi đến ngàn năm.

ĐK:
Khi tình đã như mơ đễ con tim nồng say đắm.
Tình yêu chứa chan bao mộng mơ.
Tình đã cho em những hạnh phúc

Tuyết hồng - Đan Trường & Cẩm Ly

Tiểu Phong Linh
23-06-2009, 07:26 AM
Phút bên nhau dịu dàng
Phút bên nhau rồi ngỡ ngàng
Ôi sao không nói nên lời
Khó quên trong một trái tim
Những yêu thương mình kiếm tìm
Bay loanh quanh trong đầu em những nghĩ suy

Từng ngày đẹp giờ hoang vắng
Từng ngày đẹp giờ đã mất
Có lẽ anh quên em quên bao yêu thương
Giấc mơ kia đã vội tàn phai

Dù gượng cười để quay gót
Dù gượng cười để che giấu
Giấu nước mắt trong tim em đau
Thôi anh đi...
Oh oh oh
Khi ta xa nhau mang theo bao đam mê...
Oh oh oh oh
Đêm nay em với em thật buồn...
Oh oh oh oh
Khi ta xa nhau ai đâu hay cô đơn
Cuốn lấy em giữa đêm lạnh lùng


Giấu nước mắt - Hồ Ngọc Hà / Trịnh Tuấn Anh

:)
23-06-2009, 07:38 AM
Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng,
Khi yêu đừng chớ tin vội vã.
Sẽ lấy được gì ngoài rối trá với lọc lừa,
Sao tôi vội quá yêu thật lòng?

Tôi sẽ không yêu - Quang Hà

Cong tu
23-06-2009, 08:36 AM
oh vậy à sr nhen !
Lang thang trên đường mưa rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi

Như ru ta vào giấc mơ, bao lá khô rơi mùa thu tới

Nhớ sao là nhớ ôi nhớ, nhớ tháng ngày bên nhau êm đềm

Nhớ sao là nhớ ôi hạnh phúc là thế đấy, vui biết bao !
Lang thang- Phương Thanh

.APPLE.
23-06-2009, 07:29 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IUE6E||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo quanh góc công viên , thấy bao điều.
Người người chào bình minh đang đến
Nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên.Một Hà Nội rất thân quen .
Mặy trời hồng rạng rỡ , phố sá bỗng nhiên càng đông thêm, nhìn dòng người vội vã nối những chuyến xe dài lê thê. ye ye
ĐK:
Đưa em qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn . Ngồi ăn 1 quán ven đường , Hà nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đâỳ chất thơ . Một ngày xa , một cảm giác, lòng chợt nhớ .

Đưa em qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu , gọi tên từng phố cổ. Chiều nhạt nhòa Hồ Gươm ,ngọt ngào hoa sữa thơm.Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết ................. nồng nàn

P/s: mình hiền lành :sr: ko khoái đặt gạch ai :D nên ai đặt mình mình oánh cho bờm đầu :kick:

Cong tu
23-06-2009, 07:33 PM
Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa,
Mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến

Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Những đêm khuya mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình.
Người tình mùa đông - Như Quỳnh ( ca sĩ và bài hát yêu thích )

.APPLE.
23-06-2009, 08:02 PM
@ Cong tu : nhìn lại mặt hàng , chữ N chứ phải chữ Đ đâu.
@ Ú khìn: chữ N kìa :so_funny:
P/s: thấy cm trong HMDH chưa? vô đấy coi ih :D

:)
23-06-2009, 08:04 PM
Nhà em có con Gà trống
Mèo con và Cún con


Gà trống, Mèo con & Cún con - Thế Vinh

Không có hứng lượn :rang:.

.APPLE.
23-06-2009, 08:08 PM
Chữ O tao ko biết, biết chữ Ô hà >"<
híc, thế thì ở nhà :khocnhe:

.APPLE.
24-06-2009, 08:21 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IOCF0||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Chiều buông nắng hoàng hôn khuất dấu chân trời
Chiều ngoại ô ... gió khẽ lùa tóc em
Kìa xa xa lũy tre dang tay đón chào
Cong cong con đường ún wanh

Chiều ra phố chiều mang chút hương thanh bình
Chiều ngoại ô ... gió theo từng bước chân
Kề vai anh bước đi em khẽ hát thầm
Thương anh yêu anh em ước mơ !!!

ước mơ trong cuộc sông luôn được sánh đôi...
ước mơ cho thời gian im lặng khẽ trôi...
ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ còn mãi bên đời
Dâng đời hàng ngàn tiếng ca.

ước mơ như hạt mưa đâm trồi lá non
ước mơ cho tình yêu lên hạc sắc xuân
ước mơ là lá trên cành, ước mơ được gần bên anh
nước mắt thay bao giấc mơ .......!!!

ước mơ trong cuộc sông luôn được sánh đôi...


P/s: rầu :)

:)
24-06-2009, 08:28 AM
Đã có những lúc tôi nhìn lại,
Cuộc tình đó lúc bóng em xa rồi
Thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời
Cớ sao số kiếp tôi vẫn hiu quạnh
Vẫn mãi dấn thân trên đường đời
Dù tình yêu trói tôi giữa đau vùi
Thế giới có mấy ai được vui trong ái tình ..
Thế nên chẳng thấy tôi quá đớn lạnh ...
Lúc biết yêu đã xa người
Lúc trái ngang đã giăng trời ...
Hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng
Thì tôi yêu đây giữa đơn côi

Tìm trong nhân thế để nắm lấy lấy một tình yêu

Tình đơn côi - Nguyễn Phi Hùng

Cong tu
24-06-2009, 06:38 PM
yêu nhau đi để rồi mai chia ly dù là trong cơn đau còn có nhau.
Nước mắt lắng đọng vành môi em thơ ngây, tóc em bay ướt đôi vai gầy.
Chơi vơi trong từng nụ hôn trao nhau dù còn trong bao lâu rồi mất nhau
Tiếc nhớ mãi ngọt ngào hương da quen chiếc hôn xưa giờ còn đâu.
Kỉ niệm bỏ quên - Ưng Hoàng Phúc

.APPLE.
24-06-2009, 07:01 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IWBCO||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Đi...qua...bóng...tối...
Thấy cô đơn vây quanh mình.
Em mong manh tia nắng,
Cố theo bước tôi vào đêm.

Đi...qua...bóng...tối...
Thấy đêm đông bao ưu phiền.
Đường đời mịt mù muôn lối,
Ánh mắt em hóa muôn vì sao.

...
Đưa tôi qua nhiều xót xa,
Đưa tôi qua nhiều cay đắng.
Em xua tan đêm giá lạnh

Cong tu
24-06-2009, 09:26 PM
Lúc yêu em cũng là khi người đi rất xa
Tôi không tin trái tim em như giá lạnh.
Tiếng yêu tôi trao bằng muôn lời ca
Mà em như chẳng nghe nên tình tôi cứ mang theo trong thầm kín.
Vì sao trong lòng tôi - Ưng Hoàng Phúc

girl85_love4ever
24-06-2009, 11:13 PM
Không, không,
Đến với tôi đến với tôi nữa làm gì.
Không, không,
Đến với tôi đến với tôi nữa làm gì.
Thôi, thôi, tôi van xin
Tôi van xin đừng đến nữa tình yêu ơi.

Tình yêu cho tôi chi nhiều ngây ngất.
Tình yêu cho tôi chi lắm men say.
Để tình yêu đem thương đau và nước mắt
Để tình yêu đem cho tôi lắm chua cay

Người ơi cho tôi chi lời ân ái.
Người ơi cho tôi chi phút mê say.
Để giờ đây ai cho tôi lời cay đắng.
Để giờ đây ai cho tôi lắm phũ phàng.


Không 2_Tommy Ngô - Linda Trang Đài

Cong tu
24-06-2009, 11:27 PM
Phố đêm đèn mờ giăng giăng Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên Phố đêm nhiều lần suy tư Ghi nhớ còn trong đời Những ngày thương tích lớn Mây đen làm úa trăng gầy Cho nên còn tiếng say mềm Trước thềm ngàn lời vu vơ
Phố đêm - Như Quỳnh Trường Vũ

girl85_love4ever
24-06-2009, 11:44 PM
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao

Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Và về đây nghe gọi tiếng xưa,
Để nhớ trong tiếng mơ mộng.

Về Đây Nghe Em_Khánh Ly

.APPLE.
24-06-2009, 11:56 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IO78W||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Một mình em lặng yên giữa khung trời
ánh trăng lung linh
Tìm về với ngày xưa
Gần bên anh,được yêu anh
Trong vòng tay ấm áp yêu thương
Cùng bên nhau suốt cuộc đời
Mà giờ đây mình đã chia xa
Em lập trình trái tim mình
Tạm biệt anh mãi mãi

DK:
Ngày mình yêu bao niềm thương nhớ
Trở về bên nhau,bao đắm say
Bao buồn thương,bao dòng nước mắt
Để giờ đây là những tiếng yêu
Trái tim em như lên tiếng
Đã mãi mãi yêu anh,yêu anh suốt đời

girl85_love4ever
25-06-2009, 12:08 AM
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang
Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi

Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu
Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng
Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em
Tôi quen rồi những chuyện
dang dở từ khi mới yêu!

Người Yêu Cô Đơn_Sơn Tuyền

:)
25-06-2009, 02:11 AM
Yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da
Có những vết thương còn để lại đời ta
Dày vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình
Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi.

Quên bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa
Có những lúc anh ngồi một mình đợi em
Đợi người đi chẳng về quên mất câu thề
Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang.

Khói thuốc đợi chờ - Jimmy Nguyễn

Cong tu
25-06-2009, 02:54 AM
Dòng đời trôi dần trôi nắng mưa đã thay mấy mùa nhìn bàn tay già nua ước mơ khi nào cho vừa cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời ta với em mỗi người một nơi gặp lại nhau giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày ngoài trời mưa buồn than khóc cho mối duyên bẽ bàng cuộc đời như con nước vấn vương bao ưu phiền thôi cứ trôi theo dòng triền miên giàu sang có mấy khi được gần nhau nghèo ta mãi ngóng trông một đời giãi dầu.
Tình xưa nghĩa cũ 3- Jimmy Nguyễn

:)
25-06-2009, 02:58 AM
Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ
Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em,
Thì hờn ghen không làm em với anh chia đôi
Tình chúng ta đâu như trò vui.
Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé,
Dù có biết đâu ngày sau

Dù thế nào đi nữa - Cao Thái Sơn

Who_Am_I
25-06-2009, 03:07 AM
Sóng, cơn sóng vô tình cuốn trôi
Mưa vẫn rơi bên hiên đời vắng sóng xô tình
Nhịp đàn buồn lên tiếng hát nào dưới thơ buồn
Cố nuôi những hy vọng lứa đôi
Khi trái tim em chưa mờ xóa kỷ niệm
Người về mang theo tiếc nhớ dành cho mối duyên đầu
Buồn cô đơn giữa đêm tịch liêu

Tình anh câm nín những hoài nghi
Có em bên mình bước lặng đi
Cớ sao trong lòng tàn phai giấc mộng
Vì trong đôi mắt buồn giận buồn lời đắng trên môi em
Gởi về người biết sao ngày sau
Đời cuốn trôi mất nhau
Cõi sầu nào vừa đến
Nhũ lòng tìm quên giữa hai con đường
Người bước đi.....


Giữa 2 con đường

Nhạc NN

:)
25-06-2009, 03:12 AM
Đừng đừng đưa tôi vào vòng đời cao sang
Đừng đừng đưa tôi vào chuỗi ngày xa hoa
Đừng đừng xem tôi như một trò đùa vui thôi
Vì đời tôi mang nhìu vết thương đau,
Chẳng tình yêu, không một chút công danh
Thì xin đừng gieo thêm mật ngọt chua cay.
Đừng đừng nghe theo bao lời đầu môi thôi
Đừng đừng rong chơi ái ân rồi phải bơ vơ

Đừng - Lý Hải

.APPLE.
25-06-2009, 03:17 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W0CD8||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Và mùa đông đã đến, bên thềm rơi tuyết trắng...
Từng bông tuyết lung linh vỡ tan - như mối duyên đôi mình...
Xoè bàn tay anh cố giữ thế nhưng tuyết tan mất rồi...
Như em đã tan biến khỏi cuộc đời anh...
Và tình anh vẫn thế,muôn đời luôn ấm áp...
Dù em đã cho anh trái tim băng giá không thật lòng...
Lời ngày xưa em đã nói chúng ta sẽ yêu suốt đời...
Vẫn quanh đây dẫu cho em đã quên mất rồi....!!!!
Một luồng gió rét mướt ..thoáng qua khiến anh co lại...như là ngày xưa em ôm chặt anh lúc gió đông đang về...
Nay gió đông lạnh căm,không ai ôm chặt anh .Anh phải làm...anh phải làm sao đây....!!!

Thà rằng ngày đó người không hứa,thà rằng ngày đó người ko nói...
Thà rằng ngày đó em đừng yêu anh >> có khi vậy mà vui..!!!
Còn hơn em hứa yêu..còn hơn em nói thương...
Rồi vội vàng theo ai quên lời hứa xưa.....
Giờ thì lạnh giá từng đêm vắng,giờ thì nhiều lúc mình anh khóc,giờ thì người đã vui cùng ai kia...đã quên 1 tình yêu...!!

:)
25-06-2009, 03:21 AM
Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình gió bay
Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình gió bay

Yêu nhau cởi nón ối à cho nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a

Qua cầu gió bay - Dân ca Bắc Bộ


p/s: Ai chậm người đó del, người post trc' ko phải del :rang:.

Cong tu
25-06-2009, 05:35 AM
Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
Dù cho những lúc giá rét suốt dêm mùa đông lạnh lùng
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
Nụ cười trên môi xoá hết âu lo.
Anh - Bằng Kiều Vân Quỳnh

:)
25-06-2009, 05:40 AM
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.
Thương con thao thức bao đêm trường,
Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.
Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.
Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.

Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.
Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.
Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.

Lòng Mẹ - Tác giả: Y Vân/ Ca sĩ: Như Quỳnh

Cong tu
25-06-2009, 06:47 AM
Xin yêu em từ muôn kiếp
Đem yêu thương về nơi xa
Xô đam mê vào đêm tối tăm
Người đi còn đây vòng tay thiết tha
Hãy hát lên bài ca tình yêu đã qua .
Chờ trên tháng năm- Đan Trường

:)
25-06-2009, 07:26 AM
Xin yêu em từ muôn kiếp
Đem yêu thương về nơi xa
Xô đam mê vào đêm tối tăm
Người đi còn đây vòng tay thiết tha
Hãy hát lên bài ca tình yêu đã qua .
Chờ trên tháng năm- Đan Trường

Chờ trên tháng năm - Đan Trường (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4500242&postcount=198)
Đã có => Loại :rang:.
Tiêp tục chữ X :rang:.

Cong tu
25-06-2009, 07:27 AM
Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê
Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi

Những mùa trăng vu quy, vì mưa gió không về
Chiến trường anh bước đi
Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe...Hỏi còn ai cố tri
Con đường xưa em đi - Như Quỳnh

Tiểu Phong Linh
25-06-2009, 07:27 AM
Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh béo trông thật đến hay
Cả ngày vui, ai có việc, là anh giúp luôn không ngồi yên
Cạnh bên anh, đứng thứ 2, một anh tính thật thà đáng yêu
Tưởng rằng anh cao nhất nhà thì anh lắc lư ngay cái đầu

Năm Ngón Tay Ngoan - hok nhớ ai sáng tác :D

:)
25-06-2009, 07:34 AM
Đường nào nhiều chông gai
Lòng ta vẫn không e ngại
Biển dài rộng mênh mông
Tình ta vẫn sang được bến
Gió cát và bão tố
Cứ xô nghiêng đời ta
Trôi dài không ngừng theo năm tháng

Cuộc đời nhiều lênh đênh,
Đời ta lắm phen phong trần
Bao nhiêu danh lợi kia

Biển đời - Chu Minh Kỳ

Tiểu Phong Linh
25-06-2009, 07:37 AM
Khi ta yêu ta như bay trong mưa ko trong những ngày nắng đẹp xinh
Khi ta yêu ta như bay trong yêu thương trong những ngày rất đẹp xinh

Yêu trong ánh sáng - Tăng Nhật Tuệ ft. Tăng Ngân Hà :dien:

:)
25-06-2009, 07:40 AM
Xích lô, ai không hay đắn đo
Cứ lo trời nắng, cứ lo trời mưa, cứ lo toan thẫn thờ
Một mình ngửa mặt nằm im ngắm sao trời
Đèn đường bạn thân với đôi vai gầy

Xích lô, ai không hay ước mơ
Cứ vui đùa nhé, cứ mơ lặng lẽ, cứ lom khom đi về
Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi

Xích lô - Sáng tác : Võ Thiện Thanh

Tiểu Phong Linh
25-06-2009, 07:43 AM
Rằng,
Có một lần gặp nhau bỡ ngỡ.
Đâu ai dám ngờ.
Con tim thẩn thờ.
Mong tin mỗi giờ.

Rằng,
Biết em ngại ngùng nhưng vẫn cố.
Trao em những lời.
Trêu khen bướm hoa.
Tim anh rối bời.

Có,
Có những lúc nghe lòng đau nhói.
Khi vẫn biết rằng ta.
Muốn được yêu thật lòng.
Có,
Có những phút nghe lòng tê tái.
Khi em có nào tin.
Chút tình ta.


Vội Vàng - st. Đức Trí

:)
25-06-2009, 07:46 AM
Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim tình cờ
Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ
Phút trao vai kề vai
Phút trao tay cầm tay
Tình yêu như thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ
Phải thế chăng tình yêu

Tình cờ - Diệp Minh Tuyền

Sún Mập
25-06-2009, 08:22 AM
Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu
Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
Muôn nghìn trùng không chia cách
đôi mình cùng yêu nhau mãi
Với em vì tình yêu anh sẽ …

Chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy
Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối
Ngày chờ, đêm khóc mưa trong lòng giông tố
Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?
Vì Yêu _ Xuân Hiếu

:)
25-06-2009, 08:31 AM
Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu
Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
Muôn nghìn trùng không chia cách
đôi mình cùng yêu nhau mãi
Với em vì tình yêu anh sẽ …

Chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy
Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối
Ngày chờ, đêm khóc mưa trong lòng giông tố
Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?
Vì Yêu _ Xuân Hiếu

Giữa bài => Loại :rang:.

(>.^ )(^-^)( ^.<)
25-06-2009, 08:35 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W067Z||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Yo! The nu star pop – Baby Bonnie - and Worm_Red
The Chudian song in our voice
Check it out

Chiều vàng rơi nhanh vào đêm buồn
Choạng vạng đôi chân bước đi tìm
Ngày nào bên nhau cười vui cười
Giờ em đơn phương nhớ một người

Đoạn đường em đi dài càng thêm dài
Chuyện tình đơn côi vẫn mệt nhoài
Em biết mình sai khi đã thầm yêu nhưng vẫn mong chờ yêu dấu kia trao lời

(Yêu lặng - Bonnie (Thiên Ngân) ft. Worm_Red)

Chơi nửa Anh nửa Việt :sr:

:)
26-06-2009, 06:41 AM
Làm anh khó đấy
làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
phải đâu chuyện đùa
Với, với em bé gái, em bé gái
Phải người lớn cơ, người lớn cơ, người lớn cơ
Khi em bé khóc, em bé khóc phải dỗ dành
Khi em bé ngã, em bé ngã anh dịu dàng

Làm anh - Sáng tác: Minh Trang/ Thơ: Phan Thị Thanh Nhàn

girl85_love4ever
27-06-2009, 12:25 AM
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

Niệm Khúc Cuối _Sĩ Phú

lừa_đảo_tiểu_thư
27-06-2009, 12:48 AM
Em, dù yêu em hết tâm hồn anh…
Dù thương em trái tim quặn đau…
Dù cho em chẳng mong tình anh…
Em, bỏ anh đi với duyên tình ai…
Nửa con tim đã yêu mình em…
Thời gian qua đã đau vì em…
Em, còn ham duyên mới quên tình anh…
Chẳng nhung nhớ ân tình chất ngất…
Cùng chăn gối quên mùi ái ân…



Chia tay - Lam Trường

:)
27-06-2009, 02:18 AM
Mềnh bí chữ Â rồi :mecry:, bạn nào vô gỡ bomb đê :3nhay:.

Cong tu
27-06-2009, 05:58 AM
Vụ này có vẻ hấp dẫn nhỉ tham gia hok thì mất phần trợ giúp gỡ bom nì.
Ân tinh cho em từ muôn kíêp nào
Ân tinh cho em từng cơn sóng gào
Cho dù xa nhau tình không xoá mờ
Những đêm buồn, ngồi miên man tiếc nhớ

Ân tình cho em, tuổi xuân trắng ngần
Ân tình cho em sầu dâng ngút ngàn
Ngày nào đôi lứa sống trong mơ mộng
Chan chứa nỗi vui đớn đau rã rời.
Ân tình mong manh - Thanh Hà

:)
27-06-2009, 06:22 AM
Ru ời à ru. Ru ời à ru.
Ru tình ta đó theo gió bay.
Bay qua địa đàng, bay qua địa ngục.
Bay tới bên người. Bay tới bên người. À ơi nhớ mong.
Ru ời à ru. Ru ời à ru.

Ru ời à ru - Tác giả : Đắc Tâm/ Trình bày : Xuân Phú

Cong tu
27-06-2009, 07:34 AM
Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi
Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì
Tôi là người vui chinh chiến dài lâu
Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu.
Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca:
"Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà"
Giữa rừng già vang tiếng hát thật cao
Nhưng giữa già tôi có thấy gì đâu...
Rừng lá thấp - Trường Vũ

:)
27-06-2009, 07:38 AM
Đêm xanh hay đêm đỏ
Đêm hồng đêm mong manh
Đêm đen rừng nuôi gió
Đêm hồng ma thị thành
Đêm ôm vai em nhỏ
Giấc ngủ như chiêm bao
Đêm thơm từng chiếc lá
Cho tình bay lên cao

Đêm sâu không xa lạ
Kéo gần đêm thiên thu
Đêm sinh thành nỗi nhớ
Đêm nở đóa hẹn hò
Đêm yên như phố cổ
Chút tình riêng xôn xao

Đêm - Trịnh Công Sơn

Cong tu
27-06-2009, 08:26 AM
Xuân đến nơi đây rồi em hỡi
Cành tre gió bay la đà trong nắng
Từng đôi ém bay đón xuân đang về.
Xuân ngất ngây mai đào khoe sắc
Nhà ai quét vôi chưng hành quýt tắc
Trẻ thơ hát ca véo von cung đàn.
Xuân phố phường thay áo mới xuân muôn màu hoa đua nở.
Cùng đi đón xuân chợ đêm ngắm hoa.
Xuân xuân về xuân vui ca.
Xuân xuân về xuân sum họp.
Tình xuân đắm say, lòng xuân ngất ngây.
Mùa xuân.

Lời tình xuân - Mắt Ngọc

:)
27-06-2009, 08:28 AM
Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội
Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh

Trời Hà Nội xanh – Văn Ký

Cong tu
27-06-2009, 08:38 AM
á vậy ah lại nha
Xin ghì chặt vai em đừng buông lơi đôi cánh tay,

Xin dành trọn cho em đừng đem sớt chia tình anh cho ai,

Xin ở lại bên em đừng vội vàng say good-bye.



Anh cho em tình yêu ban sơ và anh cho em giấc mơ êm đềm,

Em yêu anh tình em ngây thơ và em trao anh trái tim,

Anh ôm em vòng tay đam mê và anh hôn em đắm say môi mềm

Em theo anh về nơi giá băng một nơi của riêng đôi mình.
Xin dành trọn cho em - Mắt Ngọc