PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia xa một bóng hình



pebunthichankeo
18-06-2009, 08:49 PM
có những thứ tình cảm mà con người ta không thể quên nhất là mối tình đầu cái tình cảm bỡ ngỡ ngại ngùng lần đầu tiên trao tiếng ,có lẽ sẽ mãi mãi đi vào tâm thức của mỗi người.cho đến khi tiếng yêu ngày nào không lời chia tay nói ra thật dễ dàng những giọt nước mắt đâu khổ sẽ,đến với một trong hai.

cái thứ cảm giác đó ai đã nếm trải một lần thì không muốn nếm trải lần thứ hai.có những người khi chia tay sẽ mong chóng quên đi nỗi đâu để bắt đầu một tình yêu cũng có những người cả cuộc đời không thể quên.nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh đi theo suốt một đời người ,khuyên những người sẽ đang và đã yêu nhau hãy yêu thương nhau bằng cả trái tim chỉ trau tiếng yêu một lần duy nhất trong đời.

chúc các bạn hạnh phúc và tìm được người mình yêu ,ngay cả tui đây một cô gái ngốc đang chờ một chàng trai ngốc ở nửa kia của trái đất.

for_you
18-06-2009, 10:28 PM
Tiếng yêu thương ngày nào trao nhau hồn nhiền ai còn nhớ chăng? Một nỗi nhớ kéo dài kỷ niệm theo thời gian .... nỗi đau dịu êm cho một ai .... tình ấy còn trong tôi một hìng bóng ai !! Ký ức ...... một lần dang dở ấy ..... nụ cười chết trên bờ môi ......ai!!

pebunthichankeo
19-10-2010, 03:07 AM
hạnh phúc với mối tình đầu chứ không sống mãi với nó.
dù tình đầu có đẹp tới đâu rồi cũng phải quên

pebunthichankeo
21-10-2010, 12:31 AM
bạn đã từng có mối tình đầu chưa?
và nó như thế nào có thể kể cho mình nghe chứ?

Dragon_93
21-10-2010, 02:43 AM
Nhju cu0c tjnh da wa nhug t0j hk the wen D ngu0j ma t0j tan nhan chuj 1 cau pay jio kam thay h0j han:'co chj la k0n r0j ma th0j dj dj..'

pebunthichankeo
23-10-2010, 01:51 AM
xin lỗi !
nhưng làm ơn viết tiếng viết có dấu nhé !
mà đó là nỗi của cậu ,phải chịu thôi !

Mi Yuu - Duyên
23-10-2010, 05:57 AM
T/y noá như 1 viêng chocolate ngọt lịm vậy ák , nhưng trong 1 thời gian hình thành 1 viên chocolate hoàn hảo như thía thì noá phải coá 1 chút hương vị đắng .
Cũng vì thế , trong t/y hok bao h hoàn hảo cả , cũng gặp 1 chút j đoá sóng gió.... Nếu như 2 ng iêu nhau vượt wa hết tất cả khó khắn ýk , thỳ họ chính là 1 thiên thần 0f t/y vĩnh cữu ban tặng :)

Cát bụi
23-10-2010, 06:17 AM
Ai mà ko có mối tình đầu . Ai mà tồn tại mãi với nó , ai chứ
tôi cũng có mối tình đầu nhưng ko đau . Khi chia tay rồi mà tôi cũng ko pít chia tay khi nào . Hài quá phải ko

lar_go
24-10-2010, 07:58 AM
hj bạn nói chuyện như một đứa trẻ vậy tình yeu đến với mình không phải là một giấc mơ. mà đó là hạnh phúc của bạn đã tìm và nó tìm đến bạn và mỗi người đều có một cách yeu thương khác nhau và nâng nui tình cảm của mình khác nhau đâu phải tình đâu nào cũng dep và cũng chẳng có mối tình đầu nào là đau nếu như bạn trãi qua một cuộc tình hạnh phúc bạn sẽ ko bao h nói là cuộc tình đau nhưng bạn trãi qua một cuộc tình nghiệt ngã có cả đắng cay ngọt bùi tất nhiên đó là cuộc tình đau khổ ai lớn lên không qua dòng sữa mẹ ai vào đời chẳng qua ngọn lửa của tình yeu nhưng làm sao biết hạnh phúc sẻ mỉm cười với mình lúc nào và tình yeu sẽ đến khi nào đừng ngồi đó mà trách móc hãy nhìn lại mình đã làm được gì trong cuộc tình đó để rồi lại sảy ra như thế mà hãy sống thật vui vẻ yeu đời tự tin lên hạnh phúc vẫn mỉm cười xung quanh bạn nhưng bạn chưa cảm nhận được nó thôi....?

24-10-2010, 03:28 PM
Nếu đã ai từng yêu thì đều có mối tình đâu cả. Bạn đã hiểu hết mối tình đầu của mình chưa? Mình cũng chưa hiểu hết. Nhưng mình không biết mình có nhớ nó không? Mình không quên nhưng mình đãng trí quá !

pebunthichankeo
26-10-2010, 12:19 AM
mối tình đầu các bạn vẫn tiếp tục hay nó đã kết thúc rồi !
nhưng dù nó ra sao thì ta sẽ mãi không quên được cảm giác vụng dại ban đầu ,lời đầu tiên trao và nhận tiếng yêu.
cảm giác rất ngọt đúng không?