PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chẳng phải là yêu



okanobee
16-06-2009, 01:04 PM
Chẳng phải là yêu theo định nghĩa của trái tim. Không cả một chút rung động hay những bồi hồi ngóng trông nhau. Vậy mà tôi lại chấp nhận đi bên cạnh Trung như một đôi tình nhân đầy hạnh phúc. Thế nhưng , những cảm xúc , những niềm vui và hạnh phúc anh mang lại cho tôi sao nhẹ nhàng và êm đềm quá. Tôi vui với niềm vui của anh. Tôi buồn khi công việc của anh không được thuận lợi. Chúng tôi chia sẻ , giúp đỡ nhau nhiều lắm. Những lúc buồn thật buồn , người tôi nghĩ đến đầu tiên lại là anh , người tôi gọi điện thoại đầu tiên cũng là anh. Anh cho tôi cảm giác của sự bình yên và tin tưởng.
Ngày anh nói yêu tôi ... Không có những xáo trộn , hoang mang hay cảm xúc lẫn lộn ; tôi chỉ nhìn vào mắt anh và cảm nhận sự chân thành đó ; thế rồi , tôi đã gật đầu chấp nhận. Đôi khi tôi cũng phân vân lắm. Phải chăng đó là tình yêu?
Bạn bè tôi vẫn thường nói rằng : Khi mày đã yêu , trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấp thoáng trông thấy bóng dáng người ta. Khi mày yêu , mày ít nhiều sẽ thấy ganh tỵ khi người ta đứng bên cạnh một cô gái khác. Khi mày yêu , mày sẽ trở nên ích kỷ hơn , muốn anh dành nhiều thời gian cho mày hơn và quan tâm mày nhiều hơn ... Tôi không có , hay nói đúng hơn là chưa có những cảm giác hay suy nghĩ như vậy. Với anh , tôi có niềm tin. Anh trong tôi chân thành và sâu lắng.
Cho đến một ngày , tôi gặp Hoàng. Tôi gặp anh ở thư viện khi đang chuẩn bị cho kỳ thi vào Khoa Y Tá. Trái tim tôi trở nên dao động lạ. Tôi lén nhìn anh những lúc không có ai xung quanh. Tôi lắng nghe tụi bạn nói chuyện về anh nhiều hơn. Tôi thấy mình lạ lắm. Ngày đi thi , bất ngờ , tôi lại gặp anh. Chúng tôi lại có dịp nói chuyện. Ngày hôm đó , ngày chúng tôi cùng đến nhận thông báo điểm thi , ngày chúng tôi cùng được nhận vào chung một khóa , và hôm nay chúng tôi cũng ngồi trong một lớp học , cùng đi thực hành ở một bệnh viện. Anh không giấu tình cảm của mình. Trái tim tôi không biết tự lúc nào đã thấp thoáng hình bóng Hoàng. Hoàng nhiệt tình , sôi nổi và lãng mạn. Anh biết lắng nghe và hiểu tôi. Nhưng bản thân tôi thấy mình thật tệ và có lỗi quá , nhất là đối với Trung. Tôi từ chối Hoàng , tự phủ nhận đi tình cảm của mình , mà lòng đau lắm. Có lẽ anh cũng đã rất buồn.
Một năm nữa lại qua, tôi và Trung vẫn thế. Anh không thay đổi nhiều. Ngoài việc chững chạc và trưởng thành hơn , tình cảm của anh ngày nào vẫn thế , vẫn nhẹ nhàng , vẫn chân thành và sâu lắng. Tôi luôn cảm thấy binh yên khi bên anh. Bây giờ , tôi và Hoàng vẫn thấy nhau hằng ngày , vẫn nói chuyện. Hoàng giờ cũng đã có bạn gái - cũng là một cô bạn cùng khoa với tôi. Không phủ nhận , tôi đã buồn , rất buồn vào cái lúc Hoàng tâm sự với tôi về cô ấy. Thế nhưng , có lẽ do tôi sống lý trí quá , mà tôi đã có thể che giấu những cảm xúc đó.
Bạn bè tôi vẫn bảo tôi là đứa ngu ngốc khi đánh đổi cái mà người ta gọi là tình yêu cho một thứ cảm giác bình yên và an lành. Liệu rằng như thế tôi có được hạnh phúc không? Nhưng mà với một con bé thiểu thốn tình cảm gia đình từ những ngày mới lớn chập chững bước vào đời , tôi không muốn mạo hiểm nữa. Tôi trân trọng và muốn nắm giữ những gì mình đang có. Trung với tôi rất thật. Tôi cảm nhận được tình cảm của anh , trái tim anh và cả những yêu thương anh dành cho tôi. Vậy là đã quá đủ rồi

Thảo mộc
17-06-2009, 04:46 AM
Không bik có phải tình yêu hay ko nhưng đó là 1 tình cảm đẹp

Hãy tự tin với quyết định của mình, chúc bạn thành công trên con đường mình đã chọn

Evin_love_forever
17-06-2009, 07:02 AM
đừng nen đem tình yêu ra chia làm 2 phần, bạn có nghe câu này chưa nen chọn người mình yêu đừng nen chọn người yêu mình, mình nghỉ người tên trung sẻ rất buồn khi biết tình cảm bạn giành cho anh ấy không trọn vẹn
tại sao bạn lại dể bị tác đọng bề ngoài của 1 người làm thay đổi đi tình cảm mà bạn dành cho trung
đó chỉ là rung dộng từ phía bạn thôi đừng vội đánh mất chính mình

benemlabien_rong76
18-06-2009, 12:39 AM
ai mà biết được tình yêu như thế nào mà định nghĩa chứ?
chỉ khi nào yêu ta sẽ biết đó là yêu thôi!

for_you
18-06-2009, 09:09 AM
Tình yêu thật đơn giản ..... chỉ là cái bất chợt ..... mà thời gian không thể xóa đi .......... bước đi .........giờ chỉ còn là kỷ niệm ......... khi nhìn lại bóng người đã khuất .........lỗi đâu do ai ............vội vàng trách chi ...... phút giây nhìn nhau .........thời gian trôi lơ đãng ........ chợt nhớ bóng hình ai ....... một mình nhung nhớ ..........một tình yêu vội tan ......... theo người !!