nhocxjnh09
16-06-2009, 01:56 AM
A có bao giờ A biết đến 1 E.....nhớ người mình yêu nhiều đến mức nào...
Có bao giờ A biết đến một E yo A hơn yêu chình bản thân mình...
có bao giờ A biết những lúc một mình người đầu tiên xuất hiện trong trí nhớ cua E là A....
Có bao giờ A cảm thấy mệt mỏi khi đêm nào A cũng xuất hiện trong những giấc mơ của E...
Có bao giờ A biết 1 E nhớ A đến nghẹn ngào nước mắt tự nắm chặt tay mình và nói " hãy quên đi "
có bao giờ A biết đến E ôm chặt những món quà của A để một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của A..
A có biết đâu A sẽ chẳng bao giờ biết được những điều đó sẽ chẳng bao giờ hiểu được E cần có A đến nhường nào....A đâu biết bên A là hạnh phúc bên A là bình yên....
Có thể chưa bao giờ E nói ra....nhưng thực sự E với vẻ ngoài tươi cười hồn nhiên tưởng rằng vô lo vô nghĩ ấy là bao trăn trở...bao suy nghĩ muốn mang lại cho A hạnh phúc....muốn mang lại cho A bình yên dù nó chỉ đơn giản là một cái ôm nhẹ nhàng hay đơn thuần là một cái nắm tay....nhưng nó khó thực hiện quá A ak...vì giờ đây A đã đi xa....E còn đâu cơ hội để mang đến cho A niềm vui niềm hạnh phúc...
Có bao giờ A nhìn lại tất cả và suy nghĩ không? có bao giờ A dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc để nhớ đến E không....nhớ đến một người con gái vẫn đang chờ đợi từng dòng tin chỉ vẻn vẹn 12 kí tự : " chúc E ngủ ngon "....hay dù chỉ 1 lần tình cờ gặp mặt trên đường cũng làm cho 1 E thay đổi....
rồi mọi chuyện sẽ qua rồi E sẽ tìm thấy một người con trai khác để yêu để nhớ ai cũng nói như vậy nhưng đến bao giờ đến khi nào E mới tìm được một A thứ 2....E đã rất tồi tệ đấy E yêu 1 người chỉ để thay thế A...chỉ để biết rằng không có A E còn có biết bao nhiêu người con trai khác....E làm thế là sai phải không A...E biết là sai nhưng thực sự E không thể quên A....xin lỗi người E cố gắng nói yêu...xin lỗi những người E sẽ yêu vế sau nữa....vì E chẳng thể yêu 1 ai trọn vẹn cả trái tim của mình....
1 tháng 2 tháng 1 năm hay 10 năm E vẫn sẽ dành cho A 1/4 trái tim của mình để yêu A và nhớ A.Chỉ 1/4 thôi được không A....
A không thể biết được nước mắt E đã rơi nhiều vì A như thế nào phải không....nước mắt cũng buồn như nước mưa vậy nhưng sao nước mưa thì ngọt còn nước mắt lại vừa đắng vừa cay lại thêm phần chua chát nữa hả A....
Có bao giờ A biết E đã phải học cách không làm A đau học cách không làm A buồn chỉ để giữ A ở lại mãi mãi bên E....nhưng giờ thì không còn nữa không còn sự cố gắng không còn sự chung thủy không còn những dòng tin mà hắng đêm A vẫn nhắn và E cũng mất luôn cả A.....người E yêu..
3 tháng trôi qua rồi hay 10 năm trôi qua nữa thì cũng vậy thôi...A sẽ chẳng bao giờ hiểu chẳng bao giờ biết và cũng sẽ chẳng bao giờ đến với E thêm 1 lần nào nữa....
...........tất cả giờ chỉ còn là quá khứ........
Có bao giờ A biết đến một E yo A hơn yêu chình bản thân mình...
có bao giờ A biết những lúc một mình người đầu tiên xuất hiện trong trí nhớ cua E là A....
Có bao giờ A cảm thấy mệt mỏi khi đêm nào A cũng xuất hiện trong những giấc mơ của E...
Có bao giờ A biết 1 E nhớ A đến nghẹn ngào nước mắt tự nắm chặt tay mình và nói " hãy quên đi "
có bao giờ A biết đến E ôm chặt những món quà của A để một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của A..
A có biết đâu A sẽ chẳng bao giờ biết được những điều đó sẽ chẳng bao giờ hiểu được E cần có A đến nhường nào....A đâu biết bên A là hạnh phúc bên A là bình yên....
Có thể chưa bao giờ E nói ra....nhưng thực sự E với vẻ ngoài tươi cười hồn nhiên tưởng rằng vô lo vô nghĩ ấy là bao trăn trở...bao suy nghĩ muốn mang lại cho A hạnh phúc....muốn mang lại cho A bình yên dù nó chỉ đơn giản là một cái ôm nhẹ nhàng hay đơn thuần là một cái nắm tay....nhưng nó khó thực hiện quá A ak...vì giờ đây A đã đi xa....E còn đâu cơ hội để mang đến cho A niềm vui niềm hạnh phúc...
Có bao giờ A nhìn lại tất cả và suy nghĩ không? có bao giờ A dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc để nhớ đến E không....nhớ đến một người con gái vẫn đang chờ đợi từng dòng tin chỉ vẻn vẹn 12 kí tự : " chúc E ngủ ngon "....hay dù chỉ 1 lần tình cờ gặp mặt trên đường cũng làm cho 1 E thay đổi....
rồi mọi chuyện sẽ qua rồi E sẽ tìm thấy một người con trai khác để yêu để nhớ ai cũng nói như vậy nhưng đến bao giờ đến khi nào E mới tìm được một A thứ 2....E đã rất tồi tệ đấy E yêu 1 người chỉ để thay thế A...chỉ để biết rằng không có A E còn có biết bao nhiêu người con trai khác....E làm thế là sai phải không A...E biết là sai nhưng thực sự E không thể quên A....xin lỗi người E cố gắng nói yêu...xin lỗi những người E sẽ yêu vế sau nữa....vì E chẳng thể yêu 1 ai trọn vẹn cả trái tim của mình....
1 tháng 2 tháng 1 năm hay 10 năm E vẫn sẽ dành cho A 1/4 trái tim của mình để yêu A và nhớ A.Chỉ 1/4 thôi được không A....
A không thể biết được nước mắt E đã rơi nhiều vì A như thế nào phải không....nước mắt cũng buồn như nước mưa vậy nhưng sao nước mưa thì ngọt còn nước mắt lại vừa đắng vừa cay lại thêm phần chua chát nữa hả A....
Có bao giờ A biết E đã phải học cách không làm A đau học cách không làm A buồn chỉ để giữ A ở lại mãi mãi bên E....nhưng giờ thì không còn nữa không còn sự cố gắng không còn sự chung thủy không còn những dòng tin mà hắng đêm A vẫn nhắn và E cũng mất luôn cả A.....người E yêu..
3 tháng trôi qua rồi hay 10 năm trôi qua nữa thì cũng vậy thôi...A sẽ chẳng bao giờ hiểu chẳng bao giờ biết và cũng sẽ chẳng bao giờ đến với E thêm 1 lần nào nữa....
...........tất cả giờ chỉ còn là quá khứ........