PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm thơ ghép chữ " Họ & tên"



cindy2009sweet
15-06-2009, 12:05 AM
Họ " Hoàng " là họ của tôi
Chữ "Kim" là chữ đi đôi với từ
Còn "Ngân" là tên của tôi
Đố ai dám lấy tên tôi ghép vào???

nguyenquangthong
16-06-2009, 03:18 AM
Nước sông, nước biển chưa "Thông"
Vẫn còn là lúc dân cần minh "Quang"
Nếu đây là phận thiên hoàng
Sẽ thay họ "nguyễn" giúp dân trừ tà

greenlion
16-06-2009, 08:21 AM
thế hệ trước cho tôi dòng họ Nguyễn
sống trên đời Văn võ đủ sài thôi
nhưng mà theo từng năm từng tháng trôi
tôi tự thấy phải thành người Hoàn mỹ

:))

prettyanhthu
16-06-2009, 11:42 AM
Nông dân ta đây mặc áo bà ba
Anh lội ruộng đồng, em đây ra chợ
Thư tình hai ta trao đổi lòng quê

Nông Anh Thư ta quê nguồn mãi nhớ [/B]

hathanh123
18-06-2009, 07:36 AM
Họ " Hoàng " là họ của tôi
Chữ "Kim" là chữ đi đôi với từ
Còn "Ngân" là tên của tôi
Đố ai dám lấy tên tôi ghép vào???

bạn tên là hoàng kim ngân
họ bạn là hoàng tên bạn là ngân
chữ kim là chữ kèm theo
cho hay cái tên là hoàng kim ngân

Mắt_lưu_ly
18-06-2009, 07:59 AM
sông nào đẹp bằng sông Ngân " Hà"
có chữ gì lạnh bằng chữ " Hàn" ko
ai có trái tim như " Băng" giá
" Hà Hàn Băng" chính là tên của tôi

cindy2009sweet
21-06-2009, 12:58 AM
HOA trên tuyết một màu thắm đỏ
HỒNG tươi như giọt máu vừa rơi
BĂNG phủ trắng xóa mòn lối nhỏ
GIÁ lạnh buốt lòng người, tình ơi...

G.U.E.S.S
21-06-2009, 05:13 PM
Tương tư mãi sầu Vương trên đôi mắt
Trái tim này bất Tử với yêu thương
Tường Vy đó 1 lòng ko gục ngã
Chọn tấm lòng 1 kiếp khắc tên em

HanMacTu_part2
21-06-2009, 08:10 PM
Họ thì cơ khó xin "Hàn"
Đời thì chữ "Mạc" lẽ đàn đệm vô
Sinh ra giử chốn xô bồ
Lấy lưôn tên "Tử" sinh đồ sống lâu

lamvulove
22-06-2009, 07:06 AM
TRẦN là họ tổ để cho
LÂM là rừng ngát chăm lo môi trường
VŨ là mưa nhỏ tứ phương
TRẦN LÂM VŨ ấy mưa tuông tưới rừng

gió đơn côi
23-06-2009, 01:08 AM
Đời gió tôi đây mang họ chữ " LÊ "
Đời ghiền đen đỏ " TIẾN ' lên 13 lá
Tuổi trẻ " Mạnh " khoẻ phiêu bạt thế gian

hoxuanhuong
23-06-2009, 08:35 PM
Hồ thu nước lạnh kẻ thi nhân
Xuân sang,ấm áp chốn phong trần
Hương trời,gió lộng,nước trong xanh !
Là mây phiêu lãng,gió lưng trời !
Ta tựa hồn ta với mọi người.

rongbebong
23-06-2009, 11:41 PM
Họ em nhà LÝ oai nghiêm
Cây em thích nhất đó là TRÚC xinh
Đời em chỉ một chữ MINH
THANH minh, minh mẫn đó là chính em. :)

nikita88
24-06-2009, 05:38 AM
Họ "Nguyễn" chính là họ ta
Cả đời thi "Sĩ" phong lưu hồng trần
Một nhà "Triết" học đại tài
Văn hay thơ giỏi xin đừng quá khen.hihi.

Biển Chiều
27-06-2009, 02:20 AM
Nhà Nguyễn bao đời còn vang tiếng
Ánh Dương sáng ngời mãi đời sau
Tổ Quốc ghi công lòng dân chúng
Anh Hùng mãi sống cùng sử thi .

p/s : Ten cua Biển đó. các thi nhân hht thấy sao nè

mây mơ êm
28-06-2009, 05:44 PM
Tôi là cô bé Mây Mơ Êm
Mây bay khắp chốn phong mãi tìm
Mơ mộng thực đời - đời thực hiện
Êm ấm trao người để vui thêm

Thienmy
01-07-2009, 12:32 AM
Triệu đoá hồng, vườn hoa cùng khoe sắc
Tản hương thơm Gió réo rắt ngàn xanh
Nắng lung linh, tạo sắc ánh Thiên thanh
Sương thấm đẫm cho My huyền ngơ ngác ......

luckymiu
01-07-2009, 02:56 AM
PHAN mộng rằng một ngày gặp anh
THƯƠNG anh nhiều anh có biết hok
MÃI yêu anh và chỉ có mình anh thôi
YÊU hoàng tử một mí là BI(RAIN)
BI mãi mãi là anh BI nhé !