PDA

Xem đầy đủ chức năng : giúp e với a chi ơi



anhthukute
14-06-2009, 04:14 PM
có ai hiểu đc lòng tui
ng ấy đã theo ng khác rùi
bít vậy sao tui con theo đuổi
thương thầm nhớ chộm mãi ko nguôi.
tanghoa:ex7: :bangxiu:

G.U.E.S.S
14-06-2009, 04:42 PM
người ta khóc khi đơn phương 1 hướng
người ta buồn khi người ấy ra đi
vì thương nhớ tình yêu thường dễ vỡ
nên có người ko xóa dc đâu em

me0c0n
14-06-2009, 08:13 PM
cứ để tình nhạt nhoà theo năm tháng
biết yêu rồi khó thay đổi lắm em!
người ta quay vội vàng theo tình mới
thôi cứ cười đừng để nước mắt rơi!

[L][Q].[Angel]
14-06-2009, 08:36 PM
Đừng thương đừng nhớ người đó nữa
Hãy để gió cuốn đi nỗi buồn.............
Còn bạn nghe tôi đừng khóc nữa
Đứng dậy vươn vai bạn sẽ thấy
Hạnh phúc đáng quí như thế nào

nguyenquangthong
16-06-2009, 07:18 AM
Tình yêu là một thứ gì rất mượt
Nhưng cũng là độc dược của con tim
Giống bao người tôi sa vào giấc mộng
Một giấc mộng tôi vẫn ngủ chìm im.

prettyanhthu
16-06-2009, 12:15 PM
Người đã xa rồi níu lại làm chi
Thương thân thương phận thường mình chút đi
Buôn tha cho bóng người muồn chạy xa
Đừng để tim vỡ rồi khóc hu hi

u sầu
20-06-2009, 05:17 AM
Nhỏ đừng xinh nữa nhỏ ơi
Kẻo anh chết sững giữa trời đêm đêm
Đã đi đừng ngoái lại nhìn
Kẻo anh lạc mất mẹ tìm không ra
@ @ @

hoxuanhuong
21-06-2009, 12:08 AM
có ai hiểu đc lòng tui
ng ấy đã theo ng khác rùi
bít vậy sao tui con theo đuổi
thương thầm nhớ chộm mãi ko nguôi.
tanghoa:ex7: :bangxiu:

người ấy đã theo người khác rùi
biết vậy, mà vẩn ngốc là sao???
Thương thầm, nhớ trộm người quân tử !
Cớ gì đau khổ kẻ tiểu nhân !
Người đi, Ừ! mặc kệ.
Thế gian đâu phải có người thôi
Mất người, ta đi tìm tình mới.
Đâu phải thế gian ai cũng như người !!!
Thế nhé, cấm khóc, lo học đi, đánh đòn bây giờ !!!:ex8::ex8:

HanMacTu_part2
21-06-2009, 08:18 PM
có ai hiểu đc lòng tui
ng ấy đã theo ng khác rùi
bít vậy sao tui con theo đuổi
thương thầm nhớ chộm mãi ko nguôi.


Giúp bạn thì không giúp đựoc rồi
Nhưng mà trách móc nhiều khôn ngui
Trách bạn tại sao không biết giử
Để khi qua rồi tiếc bờ môi
Tình đến có nào chờ đợi ai
Tình đi vô ngã có đoái hoài
Trách bạn vô tâm không ngỏ ý
Để rồi người ai bứoc theo ai

anhthukute
29-06-2009, 04:16 PM
trên trời có vạn vì sao
kết thành 4 chữ '' vì sao yêu người.''

anhthukute
29-06-2009, 04:30 PM
lạy thượng đế cho con bên người ấy
từ bây giờ và mãi mãi về sau.