Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ chỉ dành cho Boy Thất Tình



Evin_love_forever
12-06-2009, 11:39 PM
Người quay lưng cất bước đi

Tôi lặng lẽ từng giọt nước mắt

Con đường ngày nào cùng chung bước

Giờ còn lại tôi cùng những chiếc lá khô

Tình đến đem tới cho ta bao yêu thương

Giờ tình đi đem theo biết bao kỉ niệm

Lấy đi nụ hôn để lại chuyện tình đơn côi

Giọt sương đêm còn đọng trên vai

Chờ đợi người xưa quay về

Đành vậy sao tình yêu ơi

Một mình ngồi ôm 1 bóng hình

Lặng thing lắng nghe thời gian trôi

Chỉ còn lại tôi ngồi ôm mộng

Em đến rồi lặng lẽ ra đi

Bỏ lại sau lưng bao buồn đau vây kín

Đôi mắt vô hồn trông theo từng bước em đi