mimjuanh
12-06-2009, 08:42 PM
Chờ đợi..........
2 ngày rồi anh ạ _2 ngày cũng ngắn phải ko nhưng 2 ngày qua anh và mim đã ko liên lạc gì cả đấy. Mim muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ , sợ rằng anh đang bận nên đã kô liên lạc với mim mà mim lại gọi cho anh là làm phiền anh. Như 1 thói quen mỗi ngày trước lúc đi ngủ mim và anh ol đến hơn 12h để nói chuyện với nhau...mỗi ngày và mỗi ngày đều như thế vậy mà 2 ngày nay mim ol như mọi ngày và chờ đợi. Mim chỉ cần 1 tin nhắn của anh thôi vậy mà ko có. Mim nhắn tin cho anh những tưởng anh bận và khi anh có thời gian anh ol đọc tin nhắn và nhắn lại cho mim vậy mà kô có tin tức. Mim ko muốn nghĩ tới điều gì tồi tệ đang xảy ra......anh off với mim? anh nhận được tin nhắn mà kô trả lời? Mim luôn suy nghĩ theo 1 chiều bi quan như thế đấy , đa nghi quá à, hayy là đó là sự thật vậy anh???????
Dạo này mim cũng bạo thật anh ạ , chắc anh cũng kô biết đâu.Mim đã gửi cho anh lá thư mà mim nghĩ sẻ chả bao giờ mình gửi cho anh. Câu trả lời của anh khi anh đọc bức thư ấy cũng mập mờ lắm. Anh chỉ nói nếu mim kô đưa anh đọc lá thư đó anh sẽ chả biết mim đã viết gì. Hôm đấy anh và mim nói chuyện anh bảo mim gọi anh là ANh yêu. Hì nghe cũng được đó , nhưng khó gọi thế. Mim muốn gọi anh như vậy lắm nhưng vẫn kô gọi được như vậy. Anh à anh nghĩ mim là gì trong cuộc sống của anh? :thatall:
2 ngày rồi anh ạ _2 ngày cũng ngắn phải ko nhưng 2 ngày qua anh và mim đã ko liên lạc gì cả đấy. Mim muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ , sợ rằng anh đang bận nên đã kô liên lạc với mim mà mim lại gọi cho anh là làm phiền anh. Như 1 thói quen mỗi ngày trước lúc đi ngủ mim và anh ol đến hơn 12h để nói chuyện với nhau...mỗi ngày và mỗi ngày đều như thế vậy mà 2 ngày nay mim ol như mọi ngày và chờ đợi. Mim chỉ cần 1 tin nhắn của anh thôi vậy mà ko có. Mim nhắn tin cho anh những tưởng anh bận và khi anh có thời gian anh ol đọc tin nhắn và nhắn lại cho mim vậy mà kô có tin tức. Mim ko muốn nghĩ tới điều gì tồi tệ đang xảy ra......anh off với mim? anh nhận được tin nhắn mà kô trả lời? Mim luôn suy nghĩ theo 1 chiều bi quan như thế đấy , đa nghi quá à, hayy là đó là sự thật vậy anh???????
Dạo này mim cũng bạo thật anh ạ , chắc anh cũng kô biết đâu.Mim đã gửi cho anh lá thư mà mim nghĩ sẻ chả bao giờ mình gửi cho anh. Câu trả lời của anh khi anh đọc bức thư ấy cũng mập mờ lắm. Anh chỉ nói nếu mim kô đưa anh đọc lá thư đó anh sẽ chả biết mim đã viết gì. Hôm đấy anh và mim nói chuyện anh bảo mim gọi anh là ANh yêu. Hì nghe cũng được đó , nhưng khó gọi thế. Mim muốn gọi anh như vậy lắm nhưng vẫn kô gọi được như vậy. Anh à anh nghĩ mim là gì trong cuộc sống của anh? :thatall: