PDA

Xem đầy đủ chức năng : Này em - vòng tay của anh đây ...



u2m
12-06-2009, 04:28 AM
Này em
Vòng tay của anh đây http://thehe8x.net/data/images/11-07-2008/u24_om1.jpg
Em có còn muốn hay là để anh một mình lạc lõng
Anh đã giang vòng tay đợi em trong vô vọng
Hãy trở về đi – anh lúc nào cũng chờ đón em mà

Chỉ là
Có đôi lúc mình phải cách xa
Vì những hiểu lầm – những giận hờn vô cớ
Anh sẽ chẳng trách em đâu vì tình nào chẳng vậy
Anh sẽ chờ - chờ lại một vòng ôm ...

Chỉ là ... ừ, chỉ là mong manh thôi
Anh sẽ chờ em, chờ những dòng nhắn tin rất nhẹ
Chờ một tiếng thở dài trong vòng tay anh thật khẽ
Em sẽ trở về - hay anh sẽ lại tìm em ?

Nhắn cho anh nhé, khi những giấc mơ đêm
Không còn bình yên như những đêm về trước
Không còn như mảnh trăng vàng hẹn ước
Anh sẽ đến và anh sẽ ôm em

Thật mà – những vòng ôm thật êm
Và sẽ chặt đến mức em không thở được
Nắm tay nhau và ta cùng bước
Những bước chân mềm cạnh bước chân anh

Này em,
có những ký ức xanh
Anh sẽ giữ, còn em – có giữ ?!!
Để một mai khi anh sẽ là quá khứ
Vẫn còn yêu thương ở lại với người
...

Tifa
12-06-2009, 07:46 PM
Đôi khi,
dù có vòng tay rộng
Nhưng chẳng đủ ôm trọn
một trái tim...
Dẫu ưu phiền
nhung nhớ
Nhưng một người quay gót
Liệu có thấy gì ở lại phía sau lưng?!....

kimanhvang
12-06-2009, 09:40 PM
Này em
Vòng tay của anh đây http://thehe8x.net/data/images/11-07-2008/u24_om1.jpg
Em có còn muốn hay là để anh một mình lạc lõng
Anh đã giang vòng tay đợi em trong vô vọng
Hãy trở về đi – anh lúc nào cũng chờ đón em mà

Chỉ là
Có đôi lúc mình phải cách xa
Vì những hiểu lầm – những giận hờn vô cớ
Anh sẽ chẳng trách em đâu vì tình nào chẳng vậy
Anh sẽ chờ - chờ lại một vòng ôm ...

Chỉ là ... ừ, chỉ là mong manh thôi
Anh sẽ chờ em, chờ những dòng nhắn tin rất nhẹ
Chờ một tiếng thở dài trong vòng tay anh thật khẽ
Em sẽ trở về - hay anh sẽ lại tìm em ?

Nhắn cho anh nhé, khi những giấc mơ đêm
Không còn bình yên như những đêm về trước
Không còn như mảnh trăng vàng hẹn ước
Anh sẽ đến và anh sẽ ôm em

Thật mà – những vòng ôm thật êm
Và sẽ chặt đến mức em không thở được
Nắm tay nhau và ta cùng bước
Những bước chân mềm cạnh bước chân anh

Này em,
có những ký ức xanh
Anh sẽ giữ, còn em – có giữ ?!!
Để một mai khi anh sẽ là quá khứ
Vẫn còn yêu thương ở lại với người
...

Bài thơ hay quá!



Tình ca cho anh

Tình yêu anh như vì sao
dẫn lối em bước đi trong cuộc đời
ban mai ôm ấp bầu trời
ngàn hoa xinh cùng sắc thắm

ban mai kéo em về
bên giấc mơ êm đềm
có anh và có em ...

Tình yêu em
như áng mây trôi
tình yêu em
như khúc ca dao
rơi vào lòng anh ngay khúc nhạc đầu ...
trọn đời em mãi không quên
bóng hình anh
trong trái tim này
ngày mai
nguyện cầu anh được sống vui tươi!

Đừng nhé anh ...
đừng lảng tránh trái tim mình
vì em biết rằng ... anh đã thuộc về em

H.L

E M
12-06-2009, 11:46 PM
Này anh
thôi hãy về đi
tình xưa đã lỡ,
đợi chờ mà chi?

Ái ân cũng thế mà thôi
duyên tình đã dứt
nợ tình đã xong
Chờ mà chi?
Đợi mà chi?
Trả cho thương nhớ theo hồn khói sương.

Yêu người chuốc lấy thương đau,
thôi mà!.

.Con Gái.
19-06-2009, 07:09 AM
Này anh , vòng tay của anh đâu
Vẫn chờ hơi quen hay đã trọn về người khác
Ấm áp yêu thương chắc thôi đành đã nhạt
Vậy mà em vẫn còn tìm , như kẻ mộng du

Có những nụ cười đi qua mùa thu
Bước chân loanh quanh tìm một lời tạ lỗi
Thời gian rối ren , nỗi cô đơn cũng vội
Xa lắc , cũng chợt quên về một vòng tay

Em vẫn còn yêu , cả những ngày hôm nay
Em vẫn còn mong về mảnh trời xưa cũ
Có một vòng tay từ anh và quá đủ
Để năm tháng dài gom trọn vẹn bình yên