Xem đầy đủ chức năng : đừng tưởng tượng quá nhiều khi đọc
cơn lốc tình
11-06-2009, 08:38 PM
chàng : thế rốt cuộc cô muốn cái gì?
nàng : tôi muốn anh cho tôi cái anh cho con kia.
chàng : mất cả đêm đấy.
nàng : thì cả đêm.
sáng hôm sau , chàng đưa cho nàng cái thiệp handmade.
chấm hết.
p/s : con gái là thế đó !
(tr sưu tầm )
lovedantruong
11-06-2009, 09:32 PM
chàng : thế rốt cuộc cô muốn cái gì?
nàng : tôi muốn anh cho tôi cái anh cho con kia.
chàng : mất cả đêm đấy.
nàng : thì cả đêm.
sáng hôm sau , chàng đưa cho nàng cái thiệp handmade.
chấm hết.
p/s : con gái là thế đó !
(tr sưu tầm )
nói thế là ý gì ?? :D Muốn ăn đòn à ?? :hero:
trai tao xanh
14-06-2009, 08:26 AM
chàng : thế rốt cuộc cô muốn cái gì?
nàng : tôi muốn anh cho tôi cái anh cho con kia.
chàng : mất cả đêm đấy.
nàng : thì cả đêm.
sáng hôm sau , chàng đưa cho nàng cái thiệp handmade.
chấm hết.
p/s : con gái là thế đó !
(tr sưu tầm )
thế ý nghĩa của nó là j`?
nó thuộc thể loại j`?
chẳng hiểu cái mô tê j` sất +_+
cơn lốc tình
16-06-2009, 05:39 PM
chẹp !
sao tr nào mình post lên dân tình cũng kiu ko hiểu vậy ta?????
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.