girlbabycu_meocathi
10-06-2009, 01:24 PM
Ôi! Buồn quá đi mất!Nó ngáp dài giữa đống chăn gối bừa bộn.Chả biết làm gì nên nó quyết định ngủ quách đi cho xong nhưng sao không hiểu từ nãy đến giờ vẫn không ngủ đươc.Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi nó quyết định rời khỏi giường và chạy đánh vù đến cái máy vi tính.Mở máy cũng chưa biết phải làm gì nên nó lủi tới cái trang wed quen thuộc 360.yahoo.com mà ngày nào ít nhất nó cũng ghé qua 1 lân.Nó dự định đi qua những cái blog của người khác để xem có tin tức gì hay ho ra trò để đỡ buồn chán trong cái ngày toàn mây đen như hôm nay!Bỗng nó thấy những tấm hình trại hè giáo lí được đăng tải trong 1 cái blog nào đấy mà nó không rõ chủ nhân!Nó thầm nghĩ:Cũng hay,ôn lại kỉ niệm cũ,biết đâu vui hơn 1 tí! Nó xem từng tấm từng tấm thật cẩn thận,nhưng ô hay,nó không cảm thấy vui lên tí nào nhưng hoàn toàn ngược lại những gì nó mong đợi.Nó khóc đấy,nó cũng không hiểu vì sao mình khóc ,nó chỉ biết lòng nó dường như có điều gì đó len vào_khó chịu lắm.Một cái thế giới mới,hoàn hảo nhưng rất buồn tẻ,bình yên nhưng lại không có niềm vui,để rồi nhìn lại sau lưng nó thấy mình đã đi được chặng đường khá dài ,nó ngạc nhiên_những thứ mới hôm qua trong phút chốc vụt biến thành cái quá khứ mà nó biết 1 ngày nào đó có thể nó sẽ quên đi,thậm chí nhiều khi nó không tin được nó đang ở 1 cái nơi mà nó không được nhìn thấy mặt mọi người_Thật khó tin_Nhưng đó là sự thât và nó buộc phải chấp nhận.Và ngay bây giờ nó đang khóc như 1 bằng chứng nó vẫn còn yêu tất cả,yêu nhiều lắm!Nước mắt rơi xuống môi mặn chát,nó quệt nhanh nước mắt,rồi chạy đi vùi đầu vào đống chăn rấm rứt khóc như trẻ con.Nó ước tất cả quay trở lại,trở lại nơi bắt đầu