nangnhat_chuaphai
10-06-2009, 07:26 AM
tui cũng biết rằng bạn chẳng mấy khi lên diễn đàn và cũng có thể những lời này của tôi bạn cũng không hề đọc nhưng có một ngày nào đó nếu nhóc lạc vào thì hãy bớt chút thời gian nghe lời tui nói:
mình quen nhau trong mùa xuân năm lớp 9 đúng không , và rồi thì tình cờ nhóc và tui lại gồi chung một bàn năm cấp ba nhớ không nhóc, tui vẫn nhớ hồi đó tui chẳng khác gì thằng trẻ con,hì nhóc nhớ không hồi cuối năm lớp 10 nhóc hỏi tui răng tui yêu ai chưa xin lỗi tôi im lặng hì
và nhóc nhớ không khi đi sinh nhật thằng công nhóc hỏi tui nếu như có điều ước thì tui ước gì vậy mà sao nhóc không nghe tui trả lời mà quay đi chỗ khác"nhóc biêt không tui chỉ ước rẳng đem lại cho người yêu thương mình được hạnh phúc còn về phần mình thế sao cũng được đơn giản vây thôi"
lại một lần nữa tui vẫn nhớ hồi năm lớp 11 tui đọc thấy trong quyển sách rằng trong ba năm học cấp ba nhóc không giỏ lệ vì ai và cũng không muốn ai nhỏ lệ vì mình "nhóc nhớ không"
nhưng mà đời là thế tui biết khi hứa với ai thì thực hiện được còn hứa với bản thân khó lắm.
nhóc có người yêu tin nay làm tui sốc nhưng đành thôi, và chúc nhóc hạnh phúc thôi,
nhưng khi nghe tin rằng nhóc chẳng con ai kề bên thì tình cảm trong tui lại dần quay về với trái tim nhưng lời yêu thì chưa dám nói đợi nhóc hiểu thôi,
và thế rồi khi chúng dã thi song đại học điểm kết thúc của đời học sinh thì tui mới quyết định nói với nhóc tui biêt răng nhóc đã tụ hứa chua yêu ai nhưng tui cũng thế nhưng tui biết ngày nao tui và nhóc sẽ phải xa nhau thui và kêt quả như tôi dự đoán nhóc nói tim nhóc có tui nhưng chỉ có thể kết thúc bằng tình bạn thui ,nhóc biết không lúc đó tui cười đó nhưng hix.
tui vẫn nuôi một hi vong nào đó dẫu mỏng manh là ấp ủ mối tình đó và tui đợi hôm noen nói tất cả lại với em nhưng tui vẫn chỉ nhận được câu chả lời như trước là vì sao vậy nhóc
tui không biết tại sao tôi lai yêu một người vô tình như vậy em có cách nào để tui quên được em không hay lại có lần thứ ba hả em hiiii
mình quen nhau trong mùa xuân năm lớp 9 đúng không , và rồi thì tình cờ nhóc và tui lại gồi chung một bàn năm cấp ba nhớ không nhóc, tui vẫn nhớ hồi đó tui chẳng khác gì thằng trẻ con,hì nhóc nhớ không hồi cuối năm lớp 10 nhóc hỏi tui răng tui yêu ai chưa xin lỗi tôi im lặng hì
và nhóc nhớ không khi đi sinh nhật thằng công nhóc hỏi tui nếu như có điều ước thì tui ước gì vậy mà sao nhóc không nghe tui trả lời mà quay đi chỗ khác"nhóc biêt không tui chỉ ước rẳng đem lại cho người yêu thương mình được hạnh phúc còn về phần mình thế sao cũng được đơn giản vây thôi"
lại một lần nữa tui vẫn nhớ hồi năm lớp 11 tui đọc thấy trong quyển sách rằng trong ba năm học cấp ba nhóc không giỏ lệ vì ai và cũng không muốn ai nhỏ lệ vì mình "nhóc nhớ không"
nhưng mà đời là thế tui biết khi hứa với ai thì thực hiện được còn hứa với bản thân khó lắm.
nhóc có người yêu tin nay làm tui sốc nhưng đành thôi, và chúc nhóc hạnh phúc thôi,
nhưng khi nghe tin rằng nhóc chẳng con ai kề bên thì tình cảm trong tui lại dần quay về với trái tim nhưng lời yêu thì chưa dám nói đợi nhóc hiểu thôi,
và thế rồi khi chúng dã thi song đại học điểm kết thúc của đời học sinh thì tui mới quyết định nói với nhóc tui biêt răng nhóc đã tụ hứa chua yêu ai nhưng tui cũng thế nhưng tui biết ngày nao tui và nhóc sẽ phải xa nhau thui và kêt quả như tôi dự đoán nhóc nói tim nhóc có tui nhưng chỉ có thể kết thúc bằng tình bạn thui ,nhóc biết không lúc đó tui cười đó nhưng hix.
tui vẫn nuôi một hi vong nào đó dẫu mỏng manh là ấp ủ mối tình đó và tui đợi hôm noen nói tất cả lại với em nhưng tui vẫn chỉ nhận được câu chả lời như trước là vì sao vậy nhóc
tui không biết tại sao tôi lai yêu một người vô tình như vậy em có cách nào để tui quên được em không hay lại có lần thứ ba hả em hiiii