Xem đầy đủ chức năng : cớ hội cuối cùng em dành cho anh
Evin_love_forever
10-06-2009, 07:13 AM
em lại cho anh cơ hội nhưng tính anh ngang bướng và ích kỉ, chỉ cần nghỉ tới em đả yêu người khác để quên anh là khi gặp em anh lại cáu lên với em, anh không bik cách đè nén cảm xúc, nhưng anh rất yêu em, 1 người gây cho anh nhìu đau khổ nhưng vì sao anh vẩn yêu em
khi biết em ở bên người khác anh củng nghỉ về em, anh cố gắng quên em nhưng lại nhớ em hơn
em đả cho anh quá nhìu cơ hội nhưng anh đả kô bik quí trọng tình cảm của em
anh chợt nhớ tới 1 câu danh ngôn
Ba điều trong đời một khi đã qua thì không lại được
* Thời gian
* Lời nói
* Cơ hội
và anh đả đánh mất em hoàn toàn, anh cố gắng không buồn nửa cố gắng quên em nhưng sao anh lại thấy khổ tâm vì nhớ em
..... thôi thì người ta đã thay lòng rồi, mình cũng nên chúc người ta hạnh phúc bạn à..
chỉ cần thấy người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc, thì mình cũng vui phải ko bạn?>
CamChuongXua
10-06-2009, 10:26 AM
Đúng rùi!!lấy hạnh phúc của người iu làm HP của mình là ko còn phải khổ tâm nữa
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
10-06-2009, 03:59 PM
chuyện gì đã qua hãy cho nó qua, đừng cứ mãi để trong tim rồi đau khổ, đừng cố quên ng ta cứ để người ta trong góc của trái tim rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
chuyen_tinh_buon
12-06-2009, 05:53 AM
tơ lòng rỡ rối từ đây
tâm tư nguyện vọng chất đầy bao đêm
mong sao mưa bớt bên thềm
ánh sao lại sáng bình minh đến gần
mình cũng vừa trãi qua chuyện tình bưồn. nhưng giờ thì hết rồi ! hii ^^ coi như số mình may mắn .
nhưng mình cũng có đôi lời mưốn ngõ rằng ! có thể yêu có thể nhớ. có thể mơ mộng ,nhưng ở đời thì hay trái ngược với hoàn cảnh hiện tại.nó ko như gió xuân , nó ko như ánh sao trên trời.lại càng ko giống dòng suối miên man. mà hiện tại nó chỉ là cái mà người ta thường hay nói !
có yêu mới lụy bên người
trăm năm chiếc bóng đường đời đơn côi !
xa em biết mất em rồi
tiếc thương có nhớ cũng đành vậy thôi !
người đời nói thì nói thế.nhưng mình cũng khuyên bạn ! cố gắng tự tin! là điều tất yếu và bản năng . hãy nhìn thẳng về con nước xưôi chớ đừng bơi về con nước ngược bạn nhé.
lá rơi rồi tìm đâu lại được
những ngày xanh ta mãi trên cành
như mặt trời còn soi chiếu long lanh
cho tình em tình anh luôn sát cánh.
tự tin là trên hết bạn nhé ! hãy tự hào với bản thân và đừng bao giờ nghỉ là mình sẽ thất bại khi chưa đến giờ đoạn kết ! ! chúc bạn nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống lẫn đường tình mà bạn đã và đang vương tới để lấy nó !.
ke_lanh_lung2500
12-06-2009, 06:29 AM
Theo lý thuyết là đúng vậy. Lấy hạnh phúc của ng yêu làm hạnh phúc của mình sẽ hêt đau. Nhưng mà khó lắm. Đã yêu một ng rồi khó mà quên dc. Nói chung là bạn ấy vẫn đang còn cảm giác tiếc nuối và chưa thể chấp nhận dc sự thật. Bik là đã hok thể nhưng vẫn hok cam chịu. Bạn à ! Nếu như ng ta muốn quen một ng khác để quên bạn thì thời gian sẽ chứng thực thôi bạn à. Ng ta hok thể lấy cái giả dối để che đi một sự thật dc. Nếu ng ta còn yêu bạn thì dù có ở bên ng khác hay muốn kiếm ng thay thế bạn thì cũng hok dc. Thời gian trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Bình tĩnh lại. Tự nói với mình rằng " Cái gì là của mình thì hok ai lấy dc. Cái gì hok phải là của mình thì có cố gắng thì vẫn hok bao giờ có dc. Chỉ làm đau khổ cho mình. " Hok ai an ủi mình thì mình tự nói với mình. Vượt qua ai cũng phải vấp ngã mà. Cố lên. Tôi làm dc , mọi ng làm dc và bạn sẽ làm dc. Hãy tin ưởng vào mình.
Evin_love_forever
12-06-2009, 07:38 PM
hix thôi thì làm tiếp bài thơ
cây khong buồn sao cây rụng lá
sương không buồn sao sương lại rơi
mây không buồn sao mây lại khóc
gió không buồn sao gió gào thét
tim không buồn sao tim nhỏ máu
anh không buồn sao lệ anh rơi
4_you
13-06-2009, 06:55 AM
Thời gian, sẽ làm thay đổi tất cả ..... tất cả ....và chính con người cũng vậy ..... hãy tin điều đó .... vì tình yêu không vĩnh cửu ...... không có tấm chân tình ..... con người luôn ước mơ .... nhưng chỉ một phần là sự thật, một phần là may mắn ...... thay đổi .... nhình lại chính mình .... chính người ....một tình yêu .... giờ chỉ là kỷ niệm ..... ngã ba đường .......... lý trí ....... con tim ...... tôi ..... như quá khứ ......... hiện tại .............và tương lai .............. người sẽ lựa chọn như thế nào cho mình .......... câu trả lời là thời gian ..... người sẽ đi tìm chính mình là ai ......!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.