ke_lanh_lung2500
10-06-2009, 06:30 AM
Có lẽ xã đã sai. Khi mà xã luôn nghĩ rằng xã sẽ che chở và bảo vệ cho heo. Xã hok muốn thấy heo phải gặp chuyện sóng gió của cuộc đời , và xã hok muốn thấy heo phải vấp ngã. Vì xã sợ vết thương nặng sẽ làm Heo hok đứng dậy nổi. Xã luôn muốn xen vào chuyện của Heo. Dù bây giờ , xã hok thể nào xen vào dc nữa nhưng xã vẫn dùng lời nói để..để có thể giúp heo dc phần nào.Xã hok muốn thấy Heo phải buồn.
Để hôm nay ,xã mới nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.Điều quan trọng nhất của mỗi người là có dc tự do cho riêng mình , có một khoảng không riêng. Xã hok muốn thấy Heo buồn nhưng vô tình xã đã khiến Heo cảm thấy mình hok còn dc sự tự do riêng tư nữa.
Hôm thứ 3 , xã có vô chơi game Audition. Thấy nick Trangc0don của Heo cũng online và nick Yh cũng vậy. Nên xã pm , để có thể nói chuyện với Heo.Nhưng hok ngờ... Xã hok bik ai đang chơi acc đó. Em hay là em của em. Nhưng có hỏi anh là ai? Anh nói :" Ng nào mà em ghét nhất?". Và anh nhận dc sự trả lời rằng "chó Nhật ". Nếu như giả sử đặt em vào vị trí của anh thì em sẽ như thế nào? và sau đó anh dc 1 câu trả lời nữa :" Đừng pm cho chị tui nữa ". Là em? hay là em của em?
Anh đã nhắn tin vô nick Yh của em để nói về cách nói chuyện phản cảm đó. Nếu như em cứ giữ cách nói chuyện như vậy thì em sẽ tự cô lập chính bản thân mình với mọi người. Nếu như đó là em của em thì cho anh SR em nha. Anh cũng hok giận nó đâu. Anh là nguyên nhân khiến em đau khổ mà. Nó thương em nên nó mới chửi anh như vậy. Với tính cách của nó thì có thể lắm chứ. Anh đã từng bắt gặp dc cái nhìn đó. Cái nhìn mà ngày 28 tết , 2 đứa mình đi về lúc 10h thì gặp cô của em. Và em bị cô chửi , sáng anh ghé nhà em ăn sáng thì anh bắt gặp dc ánh mắt đó. Dường như nó rất giận anh. Còn bây giờ anh lại là ng nhân đau khổ của em thì nó càng ghét anh hơn.
Anh hi vọng có một ngày nó hiểu dc anh. Thời gian sẽ cho Heo bik xã là ng như thế nào? 9 tháng 10 ngày quen nhau hok đủ để Heo hiểu hết về xã. Nhưng cũng nhờ quen Heo mà xã nhận ra mình có rất nhiều khuyết điểm và sai lầm. Trong tâm trí của xã Heo luôn là một đứa con gái tốt. Nhưng có một điều là nhìn nhận và giải quyết vấn đề còn quá trẻ con.
Một thời gian xã vô nick của Heo hok phải vì.. xã phá bạn bè của Heo. Và hok phải là xã hok tôn trọng Heo. Xã muốn từ bạn bè của Heo xã sẽ tìm kiếm dc chút gì thông tin của Heo ở ngoài này. Xã ở trong tp đã mất liên lạc với ngoài quê nên..xã mới.. làm thế. Xã hok bik là hok tôn trọng HEo. Xã lại xâm phạm vào tự do và riêng tư của Heo. Xã thành thật xin lỗi Heo.
Chắc là xã sẽ ít nhắn tin cho Heo. Xã tin rằng Heo sẽ vững vàng và vượt qua dc mọi chuyện. Dù có vấp ngã cũng hãy đứng lên và bước tiếp nha Heo. Đừng nản chí. Thất bại lớn nhất của đời người là vấp ngã mà hok thể đứng lên dc. Thành công lớn nhất của đời ng là biết đứng lên sau vấp ngã.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì xã vẫn nói với Heo "xã yêu Heo ". Cố gắng lên Heo nhé !
Để hôm nay ,xã mới nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.Điều quan trọng nhất của mỗi người là có dc tự do cho riêng mình , có một khoảng không riêng. Xã hok muốn thấy Heo buồn nhưng vô tình xã đã khiến Heo cảm thấy mình hok còn dc sự tự do riêng tư nữa.
Hôm thứ 3 , xã có vô chơi game Audition. Thấy nick Trangc0don của Heo cũng online và nick Yh cũng vậy. Nên xã pm , để có thể nói chuyện với Heo.Nhưng hok ngờ... Xã hok bik ai đang chơi acc đó. Em hay là em của em. Nhưng có hỏi anh là ai? Anh nói :" Ng nào mà em ghét nhất?". Và anh nhận dc sự trả lời rằng "chó Nhật ". Nếu như giả sử đặt em vào vị trí của anh thì em sẽ như thế nào? và sau đó anh dc 1 câu trả lời nữa :" Đừng pm cho chị tui nữa ". Là em? hay là em của em?
Anh đã nhắn tin vô nick Yh của em để nói về cách nói chuyện phản cảm đó. Nếu như em cứ giữ cách nói chuyện như vậy thì em sẽ tự cô lập chính bản thân mình với mọi người. Nếu như đó là em của em thì cho anh SR em nha. Anh cũng hok giận nó đâu. Anh là nguyên nhân khiến em đau khổ mà. Nó thương em nên nó mới chửi anh như vậy. Với tính cách của nó thì có thể lắm chứ. Anh đã từng bắt gặp dc cái nhìn đó. Cái nhìn mà ngày 28 tết , 2 đứa mình đi về lúc 10h thì gặp cô của em. Và em bị cô chửi , sáng anh ghé nhà em ăn sáng thì anh bắt gặp dc ánh mắt đó. Dường như nó rất giận anh. Còn bây giờ anh lại là ng nhân đau khổ của em thì nó càng ghét anh hơn.
Anh hi vọng có một ngày nó hiểu dc anh. Thời gian sẽ cho Heo bik xã là ng như thế nào? 9 tháng 10 ngày quen nhau hok đủ để Heo hiểu hết về xã. Nhưng cũng nhờ quen Heo mà xã nhận ra mình có rất nhiều khuyết điểm và sai lầm. Trong tâm trí của xã Heo luôn là một đứa con gái tốt. Nhưng có một điều là nhìn nhận và giải quyết vấn đề còn quá trẻ con.
Một thời gian xã vô nick của Heo hok phải vì.. xã phá bạn bè của Heo. Và hok phải là xã hok tôn trọng Heo. Xã muốn từ bạn bè của Heo xã sẽ tìm kiếm dc chút gì thông tin của Heo ở ngoài này. Xã ở trong tp đã mất liên lạc với ngoài quê nên..xã mới.. làm thế. Xã hok bik là hok tôn trọng HEo. Xã lại xâm phạm vào tự do và riêng tư của Heo. Xã thành thật xin lỗi Heo.
Chắc là xã sẽ ít nhắn tin cho Heo. Xã tin rằng Heo sẽ vững vàng và vượt qua dc mọi chuyện. Dù có vấp ngã cũng hãy đứng lên và bước tiếp nha Heo. Đừng nản chí. Thất bại lớn nhất của đời người là vấp ngã mà hok thể đứng lên dc. Thành công lớn nhất của đời ng là biết đứng lên sau vấp ngã.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì xã vẫn nói với Heo "xã yêu Heo ". Cố gắng lên Heo nhé !