thu tim
09-06-2009, 10:41 PM
Vì sao thế giới này lại có tình yêu cậu nhỉ?
Tớ muốn hỏi cậu mà không dám, cứ im lặng, giờ tớ hiểu rồi ,để hạnh phúc khi yêu và được yêu, để đau khổ khi nói lời chia tay, để buồn, để nhớ khi phải xa nhau mãi, tình yêu giúp cảm xúc con người thêm sâu đậm, nó như một dấu ấn trong mỗi trái tim con người dù mối tình đó thành công hay thất bại.Tớ và cậu không có tình yêu gì cả, người ta nói là ảo ảnh của trái tim, tớ lầm tưởng cậu, cậu lầm tưởng tớ, cả hai đều ngộ nhận, chúng ta sai rồi, thứ tha lỗi lầm mà ta đã gây ra cho nhau và đón nhận tình bạn mới cậu nhé.Tớ sai nhiều lắm, tớ và cậu mãi là bạn, vậy đi.Vì không yêu nhau nên trái tim không dấu ấn gì, tớ và cậu sẽ làm lại từ đầu, xây cho hai ta một lâu đài tình bạn trong mỗi trái tim của nhau nha cậu.
Nhưng tớ nói vậy chứ không làm được, tớ sợ phải đối mặt với cậu mỗi ngày, sợ phải nhìn thấy ánh mắt của cậu, sợ nhiều lắm, cậu sao mãi ngộ nhận không chịu tỉnh giấc mộng tình yêu hão huyền, đó chỉ là mơ thôi, tớ xin cậu hãy nghĩ vậy, để tớ và cậu có thể làm bạn, giá như, không ,phải là đúng như, cậu sẽ đọc những dòng này, tớ và cậu sẽ dễ nói chuyện dễ hiểu nhau hơn...hãy để tình bạn tuổi học trò luôn là dấu ấn đẹp nhất trong trái tim mỗi chúng ta, cậu nhé!
Tớ muốn hỏi cậu mà không dám, cứ im lặng, giờ tớ hiểu rồi ,để hạnh phúc khi yêu và được yêu, để đau khổ khi nói lời chia tay, để buồn, để nhớ khi phải xa nhau mãi, tình yêu giúp cảm xúc con người thêm sâu đậm, nó như một dấu ấn trong mỗi trái tim con người dù mối tình đó thành công hay thất bại.Tớ và cậu không có tình yêu gì cả, người ta nói là ảo ảnh của trái tim, tớ lầm tưởng cậu, cậu lầm tưởng tớ, cả hai đều ngộ nhận, chúng ta sai rồi, thứ tha lỗi lầm mà ta đã gây ra cho nhau và đón nhận tình bạn mới cậu nhé.Tớ sai nhiều lắm, tớ và cậu mãi là bạn, vậy đi.Vì không yêu nhau nên trái tim không dấu ấn gì, tớ và cậu sẽ làm lại từ đầu, xây cho hai ta một lâu đài tình bạn trong mỗi trái tim của nhau nha cậu.
Nhưng tớ nói vậy chứ không làm được, tớ sợ phải đối mặt với cậu mỗi ngày, sợ phải nhìn thấy ánh mắt của cậu, sợ nhiều lắm, cậu sao mãi ngộ nhận không chịu tỉnh giấc mộng tình yêu hão huyền, đó chỉ là mơ thôi, tớ xin cậu hãy nghĩ vậy, để tớ và cậu có thể làm bạn, giá như, không ,phải là đúng như, cậu sẽ đọc những dòng này, tớ và cậu sẽ dễ nói chuyện dễ hiểu nhau hơn...hãy để tình bạn tuổi học trò luôn là dấu ấn đẹp nhất trong trái tim mỗi chúng ta, cậu nhé!