Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cho chính mình - và cho cả thời gian !



Messenger..
09-06-2009, 08:31 AM
http://1st.geocities.jp/messenger_hht/Bao-gio-cho-den-mua-dong-Small-Fire.mp3

Thời gian sẽ trôi - nhanh hay chậm là tùy vào chính mình cảm nhận đúng không ! Thời gian đang cố tình tạo nên một sự thách thức đúng không ! Và nếu muốn đánh bại được hắn thì cần niềm tin đúng không ! Và nếu có được một niềm tin thật mạnh mẽ thì...chỉ cần nghĩ về anh !

Let_it_be
09-06-2009, 06:41 PM
Bao giờ cho đến mùa đông ?!
Một mùa đông có bóng anh bên đời ...


Cho tớ nghe với được không :D.

Messenger..
10-06-2009, 12:00 AM
Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
Anh sẽ về ! Anh sẽ về !

Làm về - lẽ ra trong lúc này phải buồn ngủ và mệt mỏi lắm chứ ! Nhưng không ngủ được !
Bài này cả tuần nay cứ để play hoài - chẳng buồn nhấn stop !

:D Như tớ đã từng nói - càng đông càng vui mà ! Nhưng còn quên nói cho tớ biết đằng ấy là ai !

m2mnamtuocbongtoi
11-06-2009, 08:00 AM
Bao giờ mới đến mùa đông nhỷ :D
lâu lắm :D mùa đến rùi :sr:

BeLoVeD
12-06-2009, 10:48 PM
Lại ngủ không được !
Tính post một vài bài nghe - nhưng nghĩ lại sợ sẽ lại phải nghe một mình ! Ngớ ngẩn quá - ước gì giờ có ai đó mắng mình ngốc thì hay biết mấy ! Nghe bài này mà không biết chán sao !

Lost.
13-06-2009, 08:51 AM
ôi lâu lắm không nghe bài này - hôm nay mới nghe đc là vì cũng chẳng mò vào khu này mấy - chưa muộn - dù giữa hè nghe "bao vờ cho đến mùa đông" ^^

:hug:

[Deleted]
25-06-2009, 03:07 AM
Lại không ngủ được !
Không lẽ lại phải thức thâu đêm sao !? Văng vẳn trong đầu một câu hỏi mà thôi - quá bận rộn để nghĩ về anh nên không thể suy nghĩ được gì nữa cả !

Anh sẽ về chứ !?

[Deleted]
20-07-2009, 12:04 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/16/Gio%20-%20Thuy%20Tien.mp3

Thời gian ơi ! Một lần thôi - xin cho những giấc mơ được trọn vẹn !
Đời sao không là một câu truyện cổ tích với kết thúc thật đẹp !

[Deleted]
18-08-2009, 06:00 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/16/Straight%20Through%20My%20Heart.mp3

Doode
21-08-2009, 01:53 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/24/Look%20into%20my%20eyes%20-%20Dmah.mp3

Con bé Đì Nít khờ khảo - ngu si - đần đổn!
Cấm mừng - vui - cảm động!
Cấm khóc - cười!
Chỉ cần ngồi im mà dùng tai nghe!
Vậy mới là thưởng thức thật sự!

Doode
22-08-2009, 10:03 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/24/Ok%20Chia%20Tay.mp3

Hôm qua nhạc R&B - giờ nhạc giật há.
Hôm nay tâm trạng, mới từ 1 nơi về.
Nơi mà không ai muốn bước vào nửa bước!
Buồn - chán - nản - lo sợ.
Giật chút cho nó phê để tối nay dễ ngủ!

BeLoVeD
23-08-2009, 07:23 AM
Thề là đã viết nhiều lắm - nhưng đã xóa !
Giờ đây viết gì cũng chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu thôi !

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/16/Don_t%20Wanna%20Let%20You%20Go%20-%20Five.wma

Bây giờ - bất kể là làm chuyện gì - nhìn cái gì - nghe gì hoặc thấy gì...cũng đều bị ám ảnh !

Doode
23-08-2009, 10:56 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/24/Buon%20Hay%20Vui.mp3

motmibmt
24-08-2009, 12:07 AM
em vẫn chờ cùng bóng trăng mờ!