Xem đầy đủ chức năng : [Thảo luận] Tình đầu có phải là tình chia ly
Evin_love_forever
09-06-2009, 05:18 AM
tình đầu là tình đẹp nhất trong cuộc đời mổi người nhưng hầu hết đều có rạn nứt dẩn đến chia tay
nếu bạn có thể chọn tình đầu và tình cuối bạn sẻ chọn...
mình đả chứng kiến nhìu người chia tay nhau vì 1 số lí do rất trẻ kon đó có phải là sai sót trong tình yêu
tình đầu để lại trong kí ức mổi người 1 kỉ niệm vui + buồn
theo các bạn mình có đúng không
0937840936
09-06-2009, 05:32 AM
Bỡ ngỡ vì mối tình đầu
Tiếc nuối ......
Hạnh phúc chỉ còn là khoảnh khắc
Vội vã cuốn theo dòng thời gian
Người là đầu tiên
Và là cuối cùng
Cho một tình yêu
Một mối tình
Evin_love_forever
09-06-2009, 06:12 AM
mổi người có 1 câu trả lời riêng mà bạn bạn đúng rồi nếu không có tình đầu thì làm sao có tình cuối được
Evin_love_forever
09-06-2009, 10:38 PM
nếu như mối tình đầu tiên của các bạn trôi qua bạn sẻ níu giử nó hay để cho nó trôi đi và bạn sẻ chập nhận 1 người khác
lukhachmuathu
09-06-2009, 11:09 PM
Chủ đề này hay, mình đổi thành Thảo luận và dán lên Lưu ý để các bạn cùng thảo luận về chủ đề này, sau 1 tuần, chủ đề sẽ được tháo xuống.
Các bạn lưu ý thảo luận vào đúng chủ đề, và đã gọi là thảo luận thì các bạn vui lòng nêu rõ ý kiến của mình, đừng nêu ý kiến nửa vời, những ý kiến như thế sẽ bị del ngay.
Nếu muốn phản bác, vui lòng tranh luận bằng từ ngữ lịch sự, những bạn sử dụng ngôn từ có tính chất phản cảm, không lịch sự cũng sẽ bị del luôn.
Mong các bạn thảo luận vui và rút ra được nhiều ý kiến tâm đắc
Thân ái
Mod!
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
09-06-2009, 11:09 PM
Hiếm thấy có đôi nào tiến tới hôn nhân là tình đầu,mối tình đầu lúc nào cũng rất đẹp mang theo nhìu hoài bão của 2 ng yêu nhau, hứa hẹn nhìu rồi cũng thất hứa nhìu, tình đầu lúc nào cũng hằn sâu trong trái tim mỗi người nhìu vết sẹo nhưng mỗi tình đẹp là mối tình còn dang dở mà, phải có đau khổ trong tình đầu để tự tin hơn trong mối tình tiếp chứ
gió đơn côi
12-06-2009, 12:56 AM
Theo mình thì tình đầu cũng ko hẳn là tình cuối , vì tình đầu nhiều lúc cũng do ngộ nhận của người đời ,
có lẽ vì bất ngờ đón nhận 1 người yêu thương mình , mà ko phải là người thân của mình ,thế nên đã làm cho trái tim họ rung động.
thế nên có nhiều lí do rất nhỏ bé , cũng khiến cho tình đầu đó tan vỡ.
Nhưng tình đầu tan vỡ thì mới có tình thứ hai.
- Cái này cũng được dán lên à !? Tình đầu thường là chia ly thì đúng hơn. Không có cơ sở để khẳn định tình đầu là phải chia ly ... rất nhiều yêu một, cưới 1, tình đầu cũng là tình cuối !
- Tình cuối !? chọn giữ tình đầu và tình cuối !? Nếu bạn đang ở tình đầu thì .... chưa biết tình cuối ra làm sao ! và đang ở tình cuối thì không ai có cơ hội chọn lại tình đầu !
- Nếu bỏ A rồi yêu lại A, yêu rồi bỏ và lại yêu A thì tình nào là đầu và tình nào là cuối !? :D :D :D .
.... tình đầu thường chia ly vì con người ta ngộ nhận, không tự chủ được cảm xúc, họ không hiểu được chính mình - bản chất của cảm xúc, bản chất của mối quan hệ đấy, ít kinh nghiệm trong đối xử và đánh giá <--- nên rất dể tan vỡ ! <--- khiến cho mọi người cảm thấy như tình đầu là " tình chia ly ".
.... nếu bạn không muốn phải lâm vào cảnh tình chia ly thì hãy yêu trể trể một chút ... học hỏi và quan sát cuộc sống xã hội quanh ta một thời gian dài dài ... bạn sẽ ránh được tình đầu là tình chia ly !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.