! Chấm Than !
08-06-2009, 07:07 PM
From : Lúm lùn
To : Răng khểnh !
Và rồi anh đến...mạnh mẽ và ung dung. Cứ cuốn lấy em , bao bọc em trong tình yêu anh mãnh liệt.
Lần đầu tiên trong hơn 1 năm qua , em dừng mắt lại ở một khuôn mặt lạ. Bởi nụ cười anh cuốn hút và ấm áp quá. Em đã mỉm cười với anh không phải chỉ là một phép xã giao....mà là bỗng dưng em muốn cười... ! Em đã day dứt mãi khi em không biết gì về anh , em sợ kô còn được gặp nụ cười anh thanh thản . Và may mắn làm sao , Anh đã không để lạc em trong cuộc đời.
Anh đến nhanh như gió bão cuốn phăng đi ám ảnh quá khứ. Kéo em vào anh mạnh mẽ không chút e dè. Và hình như em đang yêu thêm một lần nữa trong đời. Yêu anh với dại khờ riêng em. Yêu anh như lần đầu bỡ ngỡ. Tất cả những gì em tưởng đã mất , đã xa , đã chết trong em nay trỗi dậy.
Đã từ lâu em không khắc khoải trông chờ , không tuyệt vọng cô đơn. Nhưng em lặng lẽ một em ! Từ lúc em bắt đầu với anh , em biết khóc trở lại....Em biết quan tâm đến cuộc đời....! Anh mang đến đến một rang giới và em bước qua ranh giới....! Để yêu anh tràn trề sức lực. Với tất cả sức mạnh yếu đuối còn sót lại....em đã cho em một cơ hội.
Anh bên em hạnh phúc chất ngất. Em bên anh bé nhỏ rõ nét. Ta bên nhau rộn ràng vui !
Mong sao hạnh phúc đừng vỡ tan thêm lần nữa. Mong sao anh đừng đi nhanh như đã đến......
Em đã hứa là em sẽ cười. VÀ ở bên anh chắc chắn em sẽ mỉm cười. Bởi....Một lần nữa trong ngàn lần ta nói : Mình yêu nhau !
To : Răng khểnh !
Và rồi anh đến...mạnh mẽ và ung dung. Cứ cuốn lấy em , bao bọc em trong tình yêu anh mãnh liệt.
Lần đầu tiên trong hơn 1 năm qua , em dừng mắt lại ở một khuôn mặt lạ. Bởi nụ cười anh cuốn hút và ấm áp quá. Em đã mỉm cười với anh không phải chỉ là một phép xã giao....mà là bỗng dưng em muốn cười... ! Em đã day dứt mãi khi em không biết gì về anh , em sợ kô còn được gặp nụ cười anh thanh thản . Và may mắn làm sao , Anh đã không để lạc em trong cuộc đời.
Anh đến nhanh như gió bão cuốn phăng đi ám ảnh quá khứ. Kéo em vào anh mạnh mẽ không chút e dè. Và hình như em đang yêu thêm một lần nữa trong đời. Yêu anh với dại khờ riêng em. Yêu anh như lần đầu bỡ ngỡ. Tất cả những gì em tưởng đã mất , đã xa , đã chết trong em nay trỗi dậy.
Đã từ lâu em không khắc khoải trông chờ , không tuyệt vọng cô đơn. Nhưng em lặng lẽ một em ! Từ lúc em bắt đầu với anh , em biết khóc trở lại....Em biết quan tâm đến cuộc đời....! Anh mang đến đến một rang giới và em bước qua ranh giới....! Để yêu anh tràn trề sức lực. Với tất cả sức mạnh yếu đuối còn sót lại....em đã cho em một cơ hội.
Anh bên em hạnh phúc chất ngất. Em bên anh bé nhỏ rõ nét. Ta bên nhau rộn ràng vui !
Mong sao hạnh phúc đừng vỡ tan thêm lần nữa. Mong sao anh đừng đi nhanh như đã đến......
Em đã hứa là em sẽ cười. VÀ ở bên anh chắc chắn em sẽ mỉm cười. Bởi....Một lần nữa trong ngàn lần ta nói : Mình yêu nhau !