Evin_love_forever
08-06-2009, 01:14 PM
9/6 12h01 em gọi điện thoại cho anh nói chính xác hơn em nhá máy cho anh và anh đả gọi lại cho em
mình đả chia tay dược 1 tháng 3 ngày mà trong 2 tháng này em đả gọi cho anh 3 lần
tại sao khi anh gần qiên được em thì em lại cho anh nổi nhớ nổi buồn và nước mắt
em nói: anh có khoẻ không
Anhtrả lời: anh khoe.. em có khoẻ không
Em Trả Lời; em củng khoẽ
vậy em gọi diện cho anh làm gì,em lại trả lời em không biết
anh lại hỏi em dạo này chuyện tình cảm của em thế nào đả quen dược ai chưa
em trả lời: em đả quen 1 người củng có chử T giống anh
anh nói: thế người đó đả nắm tay em chua đả hôn em chưa
em trả lời: đả nắm tay và hôn em
anh thấy mình buồn lắm nhưng anh giấu di cảm xúc của mình và tỏ thái độ bình tỉnh
và anh cho em bik là anh rất nhớ em và cần có em, và anh trách móc em tại sao em có thể thương 1 người khác mà chỉ trong vòng có 1 tháng kể từ lúc mình chia tay
và em đả hỏi anh trong thời gian qua anh sống thế nào
.. Ý em là sao
ý em là trong thời gian qua anh đả yêu được ai chưa
em nghỉ anh là em sao anh có thể thương 1 người khi tình cảm của anh vẩn dành cho em sao
nhưng có 2 người đả nhắn tin và trò chuyện cùng anh trong thời gian qua... 2 người đả từng rất thích và thương anh" theo anh nghỉ là như vậy"
bổng dưng em bật khóc, anh không hiểu em khóc vì lí do gì nhưng giọt nước mắt của em mang ý nghỉa gì
9/6 12h37 em cúp máy
12h40 anh gọi lại cho em và em chỉ nghe mà không trả lời
anh rất cần em và anh vẩn chờ em, anh đả thay dổi từ ngày em chia tay
anh không còn hay cáu và ghen tuông nửa nhưng tình cảm của anh dành cho em chỉ tăng thêm chứ không vơi đi chút nào
tại sao em dể dàng dành tình cảm cho người khác như vậy sao em dể dàng cho người ta cơ hội đến gần em anh biết là em sẻ gọi cho anh mà, nhưng nếu như em không gọi cho anh thì có lẻ anh đả có cơ hội quên em
có hàng triệu lí do và câu hỏi tại sao anh muốn hỏi em nhưng diều quan trọng bây giừo anh muốn biết tình cảm của em còn dành cho anh không
1h45 em cúp máy chỉ còn anh và bóng tối, 1 cảm giác cô đơn như mọi ngày kể từ lúc mình chia tay
anh lại khóc dưòng như ngoài khóc anh chả biết làm gì thì phải
2h3 anh gọi cho em có lẻ em đả ngủ hoặc là không muốn nghe nhửng lời than vản của anh nửa, anh không thể nào ngủ được vì nhớ em
em nói đi anh phải làm sao để quên dược em đây
mình đả chia tay dược 1 tháng 3 ngày mà trong 2 tháng này em đả gọi cho anh 3 lần
tại sao khi anh gần qiên được em thì em lại cho anh nổi nhớ nổi buồn và nước mắt
em nói: anh có khoẻ không
Anhtrả lời: anh khoe.. em có khoẻ không
Em Trả Lời; em củng khoẽ
vậy em gọi diện cho anh làm gì,em lại trả lời em không biết
anh lại hỏi em dạo này chuyện tình cảm của em thế nào đả quen dược ai chưa
em trả lời: em đả quen 1 người củng có chử T giống anh
anh nói: thế người đó đả nắm tay em chua đả hôn em chưa
em trả lời: đả nắm tay và hôn em
anh thấy mình buồn lắm nhưng anh giấu di cảm xúc của mình và tỏ thái độ bình tỉnh
và anh cho em bik là anh rất nhớ em và cần có em, và anh trách móc em tại sao em có thể thương 1 người khác mà chỉ trong vòng có 1 tháng kể từ lúc mình chia tay
và em đả hỏi anh trong thời gian qua anh sống thế nào
.. Ý em là sao
ý em là trong thời gian qua anh đả yêu được ai chưa
em nghỉ anh là em sao anh có thể thương 1 người khi tình cảm của anh vẩn dành cho em sao
nhưng có 2 người đả nhắn tin và trò chuyện cùng anh trong thời gian qua... 2 người đả từng rất thích và thương anh" theo anh nghỉ là như vậy"
bổng dưng em bật khóc, anh không hiểu em khóc vì lí do gì nhưng giọt nước mắt của em mang ý nghỉa gì
9/6 12h37 em cúp máy
12h40 anh gọi lại cho em và em chỉ nghe mà không trả lời
anh rất cần em và anh vẩn chờ em, anh đả thay dổi từ ngày em chia tay
anh không còn hay cáu và ghen tuông nửa nhưng tình cảm của anh dành cho em chỉ tăng thêm chứ không vơi đi chút nào
tại sao em dể dàng dành tình cảm cho người khác như vậy sao em dể dàng cho người ta cơ hội đến gần em anh biết là em sẻ gọi cho anh mà, nhưng nếu như em không gọi cho anh thì có lẻ anh đả có cơ hội quên em
có hàng triệu lí do và câu hỏi tại sao anh muốn hỏi em nhưng diều quan trọng bây giừo anh muốn biết tình cảm của em còn dành cho anh không
1h45 em cúp máy chỉ còn anh và bóng tối, 1 cảm giác cô đơn như mọi ngày kể từ lúc mình chia tay
anh lại khóc dưòng như ngoài khóc anh chả biết làm gì thì phải
2h3 anh gọi cho em có lẻ em đả ngủ hoặc là không muốn nghe nhửng lời than vản của anh nửa, anh không thể nào ngủ được vì nhớ em
em nói đi anh phải làm sao để quên dược em đây