mimjuanh
07-06-2009, 11:09 AM
Anh ơi
Bây h cũng muộn rồi , có lẽ anh đang ngủ say rồi ý. Nãy anh bảo anh đi ngủ , anh vội vàng quá em thấy khó hiểu lắm. Có lẽ em nên tin những gì anh nói nhưng em thấy thật khó anh ạ. Anh từng nói sẽ kô có gì thay đổi sau khi bọn mình gặp nhau mà em thấy rõ sự thay đổi : Thứ 1 cách xưng hô , em nhớ cái cách anh gọi em là Vợ yêu , em nhớ lắm, bây giờ em chả được nghe nữa rồi anh đã kô gọi em như vậy nữa. có lẽ sau khi biết mặt nhau anh thấy gọi như thế là kô thoải mái , làm sao che dấu được cảm xúc của chính mình chứ phải kô anh.
Em thì em vẫn như thế. Em yêu anh nhưng em sợ , em sợ rằng mình yêu đơn phương sợ rằng em kô xứng với anh , em yêu anh vì sao em cũng kô biết. Em chỉ biết em yêu anh kô phải vì anh đẹp trai hay gì cả, có lẽ khi nói chuyện với anh em thấy vui và thoải mái vậy thui. Em đơn giản và khờ khạo lắm. Có phải em đang ăn dưa bở kô ạ? Anh nói Tc của mình cứ để TG nó chứng minh. Buồn từ lúc ấy đấy. Rồi anh nói anh đã có nụ hôn đầu với mối tình đầu lớp 12. Em đã ghen đấy , em ngốc lắm nhỉ em ghen với mối tình c3 đó. Có yêu mới ghen nhỉ , anh kô tin em đã yêu anh , rồi anh sẽ tin thôi mà. Bây h em bối rối và buồn lắm , em muốn biết tc của anh với em nhưng là tc tận trong tim cơ , em kô thích ăn dưa bở anh à. Anh cho em biết nhá.
Bây h cũng muộn rồi , có lẽ anh đang ngủ say rồi ý. Nãy anh bảo anh đi ngủ , anh vội vàng quá em thấy khó hiểu lắm. Có lẽ em nên tin những gì anh nói nhưng em thấy thật khó anh ạ. Anh từng nói sẽ kô có gì thay đổi sau khi bọn mình gặp nhau mà em thấy rõ sự thay đổi : Thứ 1 cách xưng hô , em nhớ cái cách anh gọi em là Vợ yêu , em nhớ lắm, bây giờ em chả được nghe nữa rồi anh đã kô gọi em như vậy nữa. có lẽ sau khi biết mặt nhau anh thấy gọi như thế là kô thoải mái , làm sao che dấu được cảm xúc của chính mình chứ phải kô anh.
Em thì em vẫn như thế. Em yêu anh nhưng em sợ , em sợ rằng mình yêu đơn phương sợ rằng em kô xứng với anh , em yêu anh vì sao em cũng kô biết. Em chỉ biết em yêu anh kô phải vì anh đẹp trai hay gì cả, có lẽ khi nói chuyện với anh em thấy vui và thoải mái vậy thui. Em đơn giản và khờ khạo lắm. Có phải em đang ăn dưa bở kô ạ? Anh nói Tc của mình cứ để TG nó chứng minh. Buồn từ lúc ấy đấy. Rồi anh nói anh đã có nụ hôn đầu với mối tình đầu lớp 12. Em đã ghen đấy , em ngốc lắm nhỉ em ghen với mối tình c3 đó. Có yêu mới ghen nhỉ , anh kô tin em đã yêu anh , rồi anh sẽ tin thôi mà. Bây h em bối rối và buồn lắm , em muốn biết tc của anh với em nhưng là tc tận trong tim cơ , em kô thích ăn dưa bở anh à. Anh cho em biết nhá.