PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cùng chờ đợi 1 ngày vui anh nhé !!!!!!!!!!!



girlgrace
07-06-2009, 07:12 AM
Chỉ còn 1 năm cho những nỗ lực cuối cùng của anh và em , còn 1 năm cho những nhớ mong vơi đầy , còn 1 năm để em cùng anh bước trên giảng đường đại học.... và em sẽ chờ 1 năm nữa trong nhớ mong , hi vọng... tất cả vì tương lai của hai đứa anh nhỉ?????
Em rất yêu anh... đó là điều em đã nhận ra sau bao thăng trầm , bao chuyện chằng mấy dễ dàng... nhưng chưa bao h , chưa khj nào em thốt lên những lời ấy....anh bjk là em rất yêu anh đúng hok?????????????Vậy chẳng có lí do gì ngăn cản những bước tiến cuối cùng , những bước đi đầu đời của cả anh và em fải hok anh???????????Em sẽ chờ ngày được cùng anh bước trên giảng đường đại học...và em biết anh cũng muốn thế đúng ko????
EM SẼ CHÔN CHẶT NỖI NHỚ ANH TRONG TIM...SẼ CỐ GẮNG HỌC TẬP HẾT SỨC...RÙI EM SẼ LÀM ĐƯỢC HƠN NHỮNG GÌ EM ĐÃ LÀM !!!!!!!!!!!!!!TÌNH YÊU CỦA HAI ĐỨA MÌNH SẼ LÀM ĐỘNG LỰC CHO EM ANH Ạ...VÌ EM YÊU ANH RẤT NHIỀU............!!!!!!!!!!!!!!!

0937840936
07-06-2009, 07:01 PM
Tình yêu và hạnh phúc
Người và tôi
Một ngày nào đó cuối con đường ấy vẫn là người
Một ngày nào đó người vẫn gọi tên tôi tận sâu trong tim
Một ngày .....
Sẽ mãi mãi người nhé
Một tình yêu

girlgrace
08-06-2009, 06:07 AM
Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết trân trọng và chờ đợi nó !!!!!!!!!!!!!!!!!!

girlgrace
12-06-2009, 02:51 AM
Hum nay , ngồi nơi này em lại nhớ về anh... em hok bjk 1 năm sắp tới em sẽ phải làm sao để vượt qua được những nỗi nhớ anh ngày 1 dài hơn , phải làm sao để hok thấy chạnh lòng khj thấy những đôi bạn gà bông khác... em bjk rằng rồi đây sẽ rất khó để ta có thời gian trò chuyện và quan tâm nhau như bây h................và em phải cứng cỏi hơn nữa phải hok anh????????Em hok thể khóc như nhỏ L chỉ vì nó cảm thấy cực nhớ T... càng hok thể chán nản như nhỏ Q khj cảm thấy cuộc sống này có quá nhiều thử thách và khó khăn............em sẽ làm được !!!!!!!!!!!!
Hum trước nhỏ C bảo sợ em sẽ hok làm được... nhỏ chưa thấy trong em sự quyết tâm...và 1 chút j` đó như kiểu bất chấp vậy. Em sẽ cố gắng giữ cho mình kiên định hok làm mình bị phân tán khj người khác nói về em và anh...........em sẽ làm tất cả !!!!!!!!!
Chỉ cần anh và em cố gắng rồi mình sẽ làm được !!!!!!!!!!!Anh hãy chờ ngày em dành tặng anh những vần thơ em viết khj xa anh , khj nhớ anh..........gần thôi anh nhỉ??????????????