Xem đầy đủ chức năng : Gửi cậu !
ne_emquayqua
07-06-2009, 05:11 AM
Cậu àh, thế là thế nào cậu nhỉ, cứ ngỡ là khi mình nói ra rằng mình yêu cậu, mình nghĩ 1 là cậu sẽ phản đối, 2 là cậu cậu đồng ý, thế màh...Cậu im lặng ko trả lời tin nhắn của mình, rồi hôm sau cậu trả lời mình rằng cậu ko biết trả lời sao và cậu hiểu mình nên cậu im re luôn :thatall:
Rồi những ngày sau đó, cậu tiếp tục vui vẻ với mình, mình vẫn tiếp tục với nhắn tin chúc cậu ngủ ngon và chờ cậu, ngóng trông tin nhắn của cậu báo đã về tới nhà những hôm cậu về trễ, vì mình lo lắng cho cậu màh !!!
Thế là sao cậu nhỉ, mình đã lục lại và xem rất nhiều bộ phim, đọc lại rất nhiều quyển sách, lướt biết bao nhiêu trang Net, bao nhiêu blog, mà vẫn chẳng thấy ở đâu giống chuyện của cậu với mình:so_funny:
Vừa có chút xíu buồn, vừa rất vui cậu nhỉ
Cậu cho mình lời khuyên đi nào
http://files.myopera.com/minhhai205/files/Cho-anh.mp3
ke_lanh_lung2500
07-06-2009, 06:41 AM
Điều đó hok bik nên vui hay buồnn đâu. Im lặng và hiểu. Có thể giữa cô ấy và bạn chỉ là tình bạn thân mà cô ấy hok muốn mất đi ng bạn tốt. Hoặc tình cảm của ng ta đối với bạn chưa thể gọi là tình yêu dc. Hãy cố gằng đợi thôi. Và cố làm thế nào để trở thành một nữa kia của ng ta. Chúc bạn may mắn. Hiện tại tình hình là 50/50
F5_Life
07-06-2009, 07:19 PM
Có thể ngưòi kia chưa chấp nhận dc thuj , hoặc dang có 1 " khúc mắc " nào đó. Thử hỏi trực tiếp xem , xem thái độ ngày lúc đó là tốt nhất
thienthantim
07-06-2009, 08:14 PM
Có lẽ người í chưa sẵn sàng,nhưng chỉ wan tâm vừa đủ thôi nhé,đừng làm bạn í cảm thí phiền,chúc bạn vui vẻ và cố gắng chinh phục đc bạn í ^^
comay67
08-06-2009, 12:05 AM
im lặng cũng có nghĩa là đồng ý đôi lúc hok cần phải lên tiếng bạn hãy nhjn ỏ mọi khía cạnh # nhau
benemlabien_rong76
08-06-2009, 09:00 PM
đừng vội vàng bạn nhé
kon gái phúc tạp lắm,có thể ng đó cần thời gian...
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
11-06-2009, 06:12 PM
người ta chưa xác định đc tình cảm của ng ta dành cho bạn, người ta sợ sẽ ngộ nhận để rồi mất luôn tình bạn hiện giờ, chờ đợi 1 thời gian để người ta hiểu ra nhé
ne_emquayqua
12-06-2009, 06:37 AM
Mai cậu về, 2 đứa lại được gặp nhau, sr cậu vì đã hẹn màh lại thất hứa,cũng vì hôm í bên Phạm Văn Hai kẹt xe, và mưa to quá trời,lỉnh kỉnh đồ đạc ko còn tay đâu cầm điện thoại, vả lại mình vội về Tây Ninh vì có việc, mãi đến khi cậu gọi dt nhắc mình mới chợt nhớ, muốn kêu bác tài dừng xe quay lại uống với cậu ly cà phê, nói với cậu vài ba câu, nhìn cậu dăm ba phút, muốn lắm cậu àh,....cậu giận mình nhiều ko??? cậu nói thứ 7 này sẽ về đòi nợ mình, vui vẻ thôi, mình luôn muốn mãi là con nợ của cậu màh ^^ , màh thật trùng hợp cậu nhỉ, lúc mình ở tn, cậu ko nhắn nhầm dùm cái đi, mình vừa định lấy dt ra dt hẹn cậu cà phê, chưa kịp là cậu đã cầm máy pé Đào nhấn nhằm nút nhắn tin, số thì lạ, màh tin nhắn thì rất quen-quen đến từng dấu chấm phẩy ( tin nhắn hôm trước cậu trả lời mình về cái vụ blog đóng cửa ^^ ),nghi nghi trong bụng, dt lại thì đúng là giọng cậu, thật vui hết biết !
2 đứa mình là như vậy, nghĩ cũng lạ nhỉ, cậu thấy ko??từ lúc biết nhau tới giờ, có nhiều lúc lâu lâu ko gặp nhau, vài lần mình định nhấc máy lên dt cho cậu, chưa kịp là cậu đã dt trước, rồi vài lần thì mình trước, thần giao cách cảm cậu nhỉ ^^
Hy vọng lần về này của câu, mọi chuyện sẽ đi xa hơn chút xíu, hy vọng như vậy ^_^
ke_lanh_lung2500
12-06-2009, 06:57 AM
trời ! Sao dở thế anh bạn. Sao lúc ng ta nói đòi nợ bạn. sao hok chịu nói :" mình sẽ trả nợ cho cậu hết cuộc đời lun nhá ".. Nhưng nói chuyện cũng phải pha chút hài hước vào cho không khí vui vẻ. Vui vẻ mới dễ tiến đến trái tim. Cố lên nhé !
ne_emquayqua
13-06-2009, 02:06 AM
trời ! Sao dở thế anh bạn. Sao lúc ng ta nói đòi nợ bạn. sao hok chịu nói :" mình sẽ trả nợ cho cậu hết cuộc đời lun nhá ".. Nhưng nói chuyện cũng phải pha chút hài hước vào cho không khí vui vẻ. Vui vẻ mới dễ tiến đến trái tim. Cố lên nhé !
uh, thì lúc nào mình cũng như vậy với cậu ấy màh, luôn cố gắng tạo ko khí thật ấm áp và vui vẻ cho cậu ấy, mặc dù nhiều lúc mình thực sự đang ko vui hoặc có chuyện buồn trong lòng, cậu ấy còn nói là mỗi lần về nhà, đi chơi với mình, nói chuyện với mình là cảm thấy như được xả stress, rất vui và ngủ rất ngon, mọi áp lực ở sg tan biến đi đâu hết, quên hết những chuyện bực mình ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.