nhocxjnh09
06-06-2009, 07:46 PM
- reng reng
- alo
- E ak
nó thực sự sững sờ trước lời đáp lại từ phía bên kia " E ak " câu nói ấy đã từ lâu lắm rồi nó quên từ lâu lắm rồi nó không được nghe.Đó là A nó nhận ra là A mà
- vâng
- Dạo này E thế nào
- E vẫn thế không có j` thay đổi A ak
- E...A muốn nói
-Nói gì hả A?
- Giờ đây A yo ai cũng không có cảm giác
-Vậy thì sao hả A điều đó đã không còn quan trọng với E lâu rồi
-A đã sai rồi A đã sai khi để mất E để mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của A để mất người con gái đầu tiên A yo.A xjn lỗi
- A sai đâu A chưa bao giờ sai cả
-Ngày hôm đó nói lời chia tay A đau lắm.A nói nhưng nước mắt A rơi.A vẫn còn yêu E A không thể tự lừa dối bản thân minh nữa.A không thể
-Nhưng ngày đó A đã ra đi để lại một mình E để E phải chịu đựng quá nhiều thứ để E một mình làm tất cả mọi việc mà thiếu A.E đã sông như thế nào A có bao giờ hiểu được không? A có hiểu khi thấy A đi cùng một người con gái khác E.Thì lúc đó E cảm thấy thế nào không.A hạnh phúc có bao giờ nhớ đến E...?!
-A biết nhưng vì A quá yêu E.Yo người con gái khác chỉ để che lấp đi khoảng trống quá lớn trong A.Nhưng thật sự A không có cảm giác yo với bất cứ ai ngoài E
- yo E và chia tay.....??!
-A sợ a sẽ làm cho E buồn A sợ A ko thể mang lại hạnh phúc cho E nên A đã ra đi để có người con trai khác mang đến hạnh phúc cho E.Vì hạnh phúc của E cũng chính là hạnh phúc của A
-Nhưng A đâu biết hạnh phúc của E chính là A.E đã cố quên A cố quên đi tất cả
-Mình làm lại từ đầu được không E
-E xin lỗi nhưng đã quá muộn để làm lại.E đã quên A đã cất A vào sâu trong trái tim E mà E sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nữa ( nói đến đây nước mắt nó bỗng rơi chẳng một lí do nó biết nó vẫn còn yêu A nhưng sao nó lại nói như vậy.Có lẽ vì nó sợ sợ tình yêu của A dành cho nó sợ A lại ra đi sợ lại phải đau khổ sợ lại phải khóc sợ tất cả )
-Vậy là không thể một lần nữa A có E phải không?
-A...đừng bao giờ nói yêu E thêm 1 lần nào nữa nhé.Đừng bao giờ đến bên E thêm 1 lần nào nữa được không
-Nhưng........
-Quên đi quên tất cả đi được không A ( nó đã quên đâu nó chưa bao giờ quên được cả chưa 1 lần thôi nhớ A chưa một lần nó nghĩ rằng cả cuộc đời này nó sẽ thôi yêu A )
-Dù thế nào thì A vẫn sẽ mãi nhớ về E A sẽ không bao giờ quên mối tình đầu của A
-chia tay rồi phải không A mình đã chia tay.Chia tay là chấm hết chia tay là không còn yêu chia tay la không còn nhớ chia tay là không còn tin.Vậy thì giờ tại sao A lại quay trở lại.Xin lỗi A E đã quên A và yêu một ngươi con trai khác ( có thể lời nói dối đó làm đau cả A và nó nhưng tại sao.....nó không đủ can đảm để đến với A đâu.Sao nước mắt không thể xóa đi tất cả....)
- A sẽ mãi yêu E.tạm biệt
-chào anh
tút tút tút.......
Mọi thứ đã thay đổi con người nó cũng thay đổi rối.A sẽ mãi chỉ là một giấc mơ đẹp mà hằng đêm nó vẫn mơ.A sẽ mãi đi sâu vào quá khứ đẹp đẽ ấy một A một quá khứ mà nó muốn nhớ mãi không bao giờ quên.Tạm biệt A người E yêu tha thiết.....
- alo
- E ak
nó thực sự sững sờ trước lời đáp lại từ phía bên kia " E ak " câu nói ấy đã từ lâu lắm rồi nó quên từ lâu lắm rồi nó không được nghe.Đó là A nó nhận ra là A mà
- vâng
- Dạo này E thế nào
- E vẫn thế không có j` thay đổi A ak
- E...A muốn nói
-Nói gì hả A?
- Giờ đây A yo ai cũng không có cảm giác
-Vậy thì sao hả A điều đó đã không còn quan trọng với E lâu rồi
-A đã sai rồi A đã sai khi để mất E để mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của A để mất người con gái đầu tiên A yo.A xjn lỗi
- A sai đâu A chưa bao giờ sai cả
-Ngày hôm đó nói lời chia tay A đau lắm.A nói nhưng nước mắt A rơi.A vẫn còn yêu E A không thể tự lừa dối bản thân minh nữa.A không thể
-Nhưng ngày đó A đã ra đi để lại một mình E để E phải chịu đựng quá nhiều thứ để E một mình làm tất cả mọi việc mà thiếu A.E đã sông như thế nào A có bao giờ hiểu được không? A có hiểu khi thấy A đi cùng một người con gái khác E.Thì lúc đó E cảm thấy thế nào không.A hạnh phúc có bao giờ nhớ đến E...?!
-A biết nhưng vì A quá yêu E.Yo người con gái khác chỉ để che lấp đi khoảng trống quá lớn trong A.Nhưng thật sự A không có cảm giác yo với bất cứ ai ngoài E
- yo E và chia tay.....??!
-A sợ a sẽ làm cho E buồn A sợ A ko thể mang lại hạnh phúc cho E nên A đã ra đi để có người con trai khác mang đến hạnh phúc cho E.Vì hạnh phúc của E cũng chính là hạnh phúc của A
-Nhưng A đâu biết hạnh phúc của E chính là A.E đã cố quên A cố quên đi tất cả
-Mình làm lại từ đầu được không E
-E xin lỗi nhưng đã quá muộn để làm lại.E đã quên A đã cất A vào sâu trong trái tim E mà E sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nữa ( nói đến đây nước mắt nó bỗng rơi chẳng một lí do nó biết nó vẫn còn yêu A nhưng sao nó lại nói như vậy.Có lẽ vì nó sợ sợ tình yêu của A dành cho nó sợ A lại ra đi sợ lại phải đau khổ sợ lại phải khóc sợ tất cả )
-Vậy là không thể một lần nữa A có E phải không?
-A...đừng bao giờ nói yêu E thêm 1 lần nào nữa nhé.Đừng bao giờ đến bên E thêm 1 lần nào nữa được không
-Nhưng........
-Quên đi quên tất cả đi được không A ( nó đã quên đâu nó chưa bao giờ quên được cả chưa 1 lần thôi nhớ A chưa một lần nó nghĩ rằng cả cuộc đời này nó sẽ thôi yêu A )
-Dù thế nào thì A vẫn sẽ mãi nhớ về E A sẽ không bao giờ quên mối tình đầu của A
-chia tay rồi phải không A mình đã chia tay.Chia tay là chấm hết chia tay là không còn yêu chia tay la không còn nhớ chia tay là không còn tin.Vậy thì giờ tại sao A lại quay trở lại.Xin lỗi A E đã quên A và yêu một ngươi con trai khác ( có thể lời nói dối đó làm đau cả A và nó nhưng tại sao.....nó không đủ can đảm để đến với A đâu.Sao nước mắt không thể xóa đi tất cả....)
- A sẽ mãi yêu E.tạm biệt
-chào anh
tút tút tút.......
Mọi thứ đã thay đổi con người nó cũng thay đổi rối.A sẽ mãi chỉ là một giấc mơ đẹp mà hằng đêm nó vẫn mơ.A sẽ mãi đi sâu vào quá khứ đẹp đẽ ấy một A một quá khứ mà nó muốn nhớ mãi không bao giờ quên.Tạm biệt A người E yêu tha thiết.....