PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi buồn



conangmongmo_2525
06-06-2009, 07:33 AM
NỖI BUỒN VÔ TẬN

Sao hôm nay ta buồn vô tận
Nào có ai thấu hiểu lòng ta
Nhìn tương lai còn sôi sục nước mắt
Ngoạnh lại quá khứ lạnh toát mồ hôi

Người yêu ơi giờ đây ta mới hiểu
Mộng giang hồ đã giết chết đời ta
Xin làm lại từ đây có muộn không
Hãy thương ta một bước chân hoang vu
:timvo:

nangnhat_chuaphai
06-06-2009, 08:34 AM
thà như nhắm mắt lãng quên đời
thả hồn theo gió để về lơi
cái thời con nít ăn rồi ngủ
chẳng rảnh thời gian chẳng phải yêu
đỡ phải buồn công nhận không